Học trò lớp 8 giết bà 81 tuổi lấy tiền chơi game

17:02, Thứ ba 03/01/2012

( PHUNUTODAY ) - Trường THCS Bình Đông) ra tay tàn ác với cụ bà hàng xóm 81 tuổi lấy đi hai nhẫn vàng và 116.000 đồng

(Phunutoday) - Không có tiền mua điện thoại và chơi game, Phạm Hoàng Mỹ, (học sinh lớp 8 - Trường THCS Bình Đông) ra tay tàn ác với cụ bà hàng xóm 81 tuổi lấy đi hai nhẫn vàng và 116.000 đồng.

[links()]
Ngày 3/1/2012, trao đổi với PV Phunutoday, ông Nguyễn Hồng Sơn – phó chủ tịch xã Bình Đông - thị xã Gò Công, Tiền Giang cho biết, nạn nhân trong vụ án mạng kinh hoàng trên là bà Trần Thị Hữu (81 tuổi) ở xã Bình Đông.

Vào trưa ngày 28/12/2011, vợ chồng ông Phạm Văn Ray (con trai mà Mỹ) đi làm rẫy về kinh hoàng phát hiện mẹ mình nằm sõng soài dưới nền đất, bà đã tắt thở từ lúc nào, trên người đa chấn thương.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Bình Đông kết hợp với công an tỉnh Tiền Giang tới hiện trường tổ chức khám nghiệm và xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là do chấn thương vì bị đánh bằng vật rất cứng.

Qua điều tra, lực lượng chức năng tiến hành khoanh vùng, truy tìm hung thủ. Đến ngày 1/1/2012, hung thủ là Phạm Hoàng Mỹ được bố là ông Phạm Hoàng Phương dẫn đến cơ quan điều tra tự thú.

Tại cơ quan công an, Mỹ  khai nhận: vào 8h30 ngày 28/12/2011, lợi dụng lúc con trai và con dâu bà Hữu đi làm rẫy không có ai ở nhà, Mỹ lẻn sang nhà bà hàng xóm (người cùng thôn) có ý định trộm tài sản.

Lúc này, hung thủ dùng tay bóp cổ bà Hữu, sau đó lấy ghế đẩu ở gần đó phang tới tấp vào người nạn nhân, khiến vài chiếc răng còn lại của nạn nhân bị gãy sạch. Thấy bà cụ không còn động đậy được nữa, Mỹ lạnh lùng cướp đi 2 chiếc nhẫn trơn và 116.000 đồng trong túi bà, rồi bỏ đi.

Sau khi gây án, Mỹ đem 2 chiếc nhẫn đến một tiệm vàng trên thị xã bán được 3,5 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền, vàng cướp được, hung thủ mua điện thoại di động trị giá 1,1 triệu đồng sau đó rủ bạn bè đi ăn uống và chơi game.

Hiện, hung thủ đã bị bắt giam và được công an xã Bình Đông bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc cho công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Trước đó, một vụ án kinh hoàng khác cũng từng xảy ra. Ngày 24/12/2011, Công an huyện Thanh Trì tiến hành bắt tạm giam hai đối tượng Phan Thanh Tùng (SN 1993, ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội và  Trương Trung Hiếu (SN 1994, cùng ở xã Vĩnh Quỳnh) liên quan đến vụ án giết hại bà guyễn Thị Nhạn (74 tuổi, người cùng xã)

1
Đứa cháu tội lỗi tại cơ quan điều tra. (nguồn: Petrotimes)

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày Noel (24-12), Tùng (cháu nội bà Nhạn) rủ Hiếu sang nhà chị Phạm Thị Bích (con gái bà Nhạn).

Tùng lừa đưa bà Nhạn ra cánh đồng thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp. Khi bà Nhạn lên xe ra cánh đồng, Tùng ngồi phía sau xe máy do Hiếu cầm lái, dùng tay phải bịt miệng, tay trái bóp cổ bà Nhạn cho đến khi bà Nhạn không còn động đậy.
 
Tùng và Hiếu lục soát người bà Nhạn lấy đôi hoa (bông) tai vàng Tây và 30 ngàn đồng, rồi chúng lạnh lùng đẩy bà Nhạn xuống ao.

Hung thủ đem sô tài sản cướp được đi bán được 400.000 đồng.  Sau đó, Tùng đưa cho Hiếu 100.000 đồng, cho 1 người bạn khác ở cùng thôn vay 50 ngàn đồng và dùng 160 ngàn đồng để mua con gấu bông tặng bạn gái đêm Noel.
 

  • Hà Linh
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc