Khi chồng thường xuyên đi công tác xa, phụ nữ thường làm gì để vơi đi nỗi cô đơn?

08:02, Thứ tư 03/05/2023

( PHUNUTODAY ) - Nếu có chồng thường xuyên vắng nhà, người phụ nữ sẽ làm gì để vơi bớt nỗi cô đơn?

Khi bước vào hôn nhân, phụ nữ luôn thích được gần gũi và quấn quýt với chồng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp người chồng phải đi làm xa, ít khi ở nhà, vậy phụ nữ sẽ làm gì khi họ cảm thấy cô đơn?

Cô Liu đã giải trí với chiếc điện thoại di động của mình

7

Tôi và chồng kết hôn được hai năm, anh ấy thường xuyên đi công tác xa, lúc đầu cũng dằn vặt tôi lắm, nhưng giờ tôi cũng dần quen.

Mỗi lần chồng đi công tác, tôi lại nghịch điện thoại để giải tỏa nỗi cô đơn. Đôi khi buổi tối khi chồng không đi làm, chúng tôi sẽ chơi trò chơi có lời thoại qua điện thoại.

Điều này sẽ làm cho tôi cảm thấy rằng anh ấy thực sự đang ở bên cạnh tôi, không phải là xa tôi. Khi anh ấy quá bận rộn với công việc để chăm sóc tôi, tôi chạy theo những bộ phim truyền hình.

Vì vậy, chỉ cần tôi nghịch điện thoại, cuộc sống sẽ trôi qua nhanh chóng, và suy nghĩ của tôi về chồng tôi sẽ bị loãng đi.

Cô Zhang tìm đến cô bạn thân

5

Mỗi lần chồng đi công tác, tôi lại thấy cô đơn.

Ở một mình thật chán, và tôi sợ ngủ một mình, nên tôi sẽ rủ cô bạn thân đến ngủ cùng.

Ban ngày chúng tôi đi mua sắm cùng nhau, và ban đêm chúng tôi nấu ăn cùng nhau và xem các chương trình truyền hình.

Kể về những chuyện vui khi còn đi học, tôi đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Tôi không nhớ chồng nhiều lắm.

Bà Kim chăm chỉ làm việc ở tuổi 30 và trở thành một người mê kinh doanh

3

Tôi đã từng cảm thấy vô cùng tồi tệ mỗi khi chồng đi công tác xa, tôi thường ở một mình trong căn phòng trống, điều đó rất khó khăn, thậm chí tôi đã từng có ý định ly hôn.

Nhưng nghĩ kỹ lại, vì sao anh ấy phải đi công tác vất vả thế? Không phải để cho chúng tôi một tương lai tốt đẹp hơn sao.

Được bạn bè thuyết phục nên tôi đã tìm một công việc kinh doanh nào đó dựa trên sở thích của mình để làm trong thời gian rảnh rỗi, dần dần công việc cũng khiến tôi cảm thấy hứng thú, khoảng trống trong tôi đã dần dần được lấp đầy, tôi không còn cảm thấy quá buồn khi anh ấy đi công tác xa nhà nữa.

Bây giờ tôi rất bận rộn với công việc, tôi không chỉ phải dậy lúc 6 giờ sáng để chen chúc trên tàu điện ngầm mà đôi khi tôi còn chưa về nhà cho đến 11 giờ đêm. Về đến nhà tôi thường lăn ra ngủ, chẳng còn thời gian mà trò chuyện với chồng, thậm chí chồng tôi còn than vãn rằng tôi tham công tiếc việc mà không quan tâm tới anh ấy.

Cô Chang - Không chịu được sự cô đơn tôi đã ngoại tình

4

Thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ phản bội chồng, nhưng thời gian chồng tôi đi quá lâu, điều này khiến tôi cảm thấy rất cô đơn.

Vô tình gặp lại người yêu cũ, sự quan tâm của anh ấy đã khiến tôi sã ngã, mặc dù biết vậy là sai lầm và có lỗi với chồng nhưng hiện tại tôi không thể dừng lại được.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Thạch Thảo
Từ khóa: