Kinh hoàng: Đấm gái mại dâm gãy răng, “khách mua hoa” bị đâm chết

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Chứng kiến cảnh Oanh bị đánh, một người đàn ông đã nhanh chóng chạy xe máy đến rồi rút dao đâm L. gục tại chỗ.

Sáng nay (15/8), công an quận 12, TP HCM xác nhận Cơ quan điều tra vừa bắt giữ nghi phạm Ngô Thanh Phong (28 tuổi, ngụ quận 12) và Trần Thị Ngọc Oanh (28 tuổi, vợ hờ của Phong) để xử lý hành vi “giết người”.

Nạn nhân là anh Lê Đức L. (25 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) đã tử vong.

Mô tả ảnh.
Ảnh minh họa.

Được biết vụ việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 12/8, khi anh Lê Đức L. (25 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) sau khi đi nhậu về ngang qua đường Tô Ký, KP1, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 đã tấp vào lề đường để ngã giá mua dâm với một cô gái tên Oanh.

Oanh ngỡ L. là Công an nên hoảng sợ bỏ chạy. Tuy nhiên anh L. vứt xe máy đuổi theo rồi túm đầu đánh túi bụi khiến Oanh bị gãy răng.

Đang đứng bên kia đường cảnh giới cho “vợ hờ”, chứng kiến cảnh Oanh bị đánh nên Phong nhanh chóng chạy xe máy đến rồi rút dao đâm L. gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Phong chở Oanh bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anh L. bị đâm nhưng vẫn cố gượng sức chạy tới trước công ty phần mềm Quang Trung và đã gục chết tại đó.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã  nhanh chóng có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra xác minh vụ việc.

Qua điều tra, công an xác định thủ phạm là Phong nên tiến hành động viên gia đình kêu gọi ra đầu thú.

Đến sáng qua 14/8, cả Oanh và Phong đã đến công an trình diện và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Mới đây,  vào ngày 28/6/ 2015, một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra tại Q.10 (TP.HCM) khiến  anh Phạm Văn Mạnh (35 tuổi, công tác tại Công an H.Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) tử vong ngay tại chỗ.

Được biết  anh Mạnh được cơ quan phân công làm nhiệm vụ canh giữ phạm nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Đến  đêm 28/6, anh Mạnh đổi ca ra ngoài, đến khách sạn Sinh Đôi trên đường Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10 “vui vẻ” với gái mại dâm với giá 400.000đ. 

Lúc ra khỏi khách sạn, cho là chưa đủ một tiếng nên anh Mạnh chỉ trả 200.000đ rồi bỏ đi đón xe ôm. Khi anh Mạnh đang thỏa thuận giá với xe ôm, hai thanh niên xuất hiện đòi 200.000đ.

Anh Mạnh không trả tiền nên xảy ra cự cãi. Một đối tượng rút dao đâm vào bụng khiến anh Mạnh gục tại chỗ, rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Kinh hoàng: Dùng kiếm đâm gục cô gái trước khu trung tâm mua sắm
Sau khi đâm gục cô gái, hung thủ vẫn cầm kiếm đi lại nghênh ngang giữa quảng trường trung tâm và không có ý định chạy trốn.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn