Kinh hoàng, mãng xà "cụt đầu" cắn người nguy kịch

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Dù đầu đã lìa khỏi thân hàng chục phút thậm chí hàng giờ, rắn vẫn có thể cắn người gây nguy hiểm đến tính mạng.

Nguy kịch vì bị rắn chuông cụt đầu cắn

Trường hợp sớm nhất được ghi nhận bị rắn cụt đầu cắn có lẽ xảy ra vào tháng 10/2007 khi một người đàn ông 53 tuổi tên là Danny Anderson cùng cậu con trai Benjamin, 27 tuổi. Anh này đã phát hiện một con rắn chuông bò vào gần nhà ở Washington và dùng xẻng chặt đứt đầu con rắn. Sau đó Anderson cúi xuống định nhặt đầu con rắn thì lập tức bị cắn vào ngón tay.

Mô tả ảnh.
Mãng xà "cụt đầu" vẫn có thể cắn người.

Mười phút sau, Anderson đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Prosser Memorial Hospital trong tình trạng lưỡi bị sưng lên. Sau đó ông đã được chuyển sang một bệnh viện Richland. Lúc đó, ông Mike Livingston, một nhà sinh học của Sở Động vật Washington cho biết, đây là lần đầu tiên ông nghe nói về trường hợp người bị rắn cắn khi rắn đã bị đứt đầu.

Mất ngón tay vì rắn hổ mang chúa cụt đầu cắn

Ngày 8/9/2010, một người đàn ông 40 tuổi tên là Zhang làm nhân viên một cửa hàng ăn ở Hạ Môn, Trung Quốc cũng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch do bị một con rắn hổ mang chúa cụt đầu cắn. Con rắn này, theo mô tả của Zhang, dài 1 mét, nặng 2 kg, bị anh giết mổ rồi ném đầu vào chậu rửa. Sau 5 phút, khi định lấy chiếc đầu ra khỏi chậu rửa thì bất ngờ Zhang bị đầu rắn cắn vào ngón tay cái.

Mô tả ảnh.
Anh Zhang ở Hạ Môn, Trung Quốc bị rắn hổ mang lìa đầu cắn cho phải nhập viện. 

Sau khi bị cắn, Zhang bắt đầu cảm thấy chóng mặt và đổ mồ hôi. Thấy vậy, các nhân viên khác của nhà hàng đã vội vã đưa Zhang đến bệnh viện cấp cứu. "Tôi sẽ không bao giờ dám giết rắn nữa", Zhang kể lại với tâm trạng sốc nặng khi đã hồi phục trở lại trong bệnh viện. Tiến sĩ Wang Yi, trưởng Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Trung Sơn, nơi Zhang cấp cứu cho biết, sau khi đầu của rắn bị cắt đứt thì vết cắn của nó vẫn gây độc. Trường hợp của Zhang sẽ phải cắt bỏ ngón tay cái do bị nhiễm độc.

Rắn bị chặt đầu 45 phút vẫn cắn người nguy kịch

Theo tờ Ibtimes (21/1/2014) cho hay, Jake Thomas, 66 tuổi, đang cắt cỏ tại một nghĩa trang ở miền đông Australia thì nhìn thấy một con rắn đen bụng đỏ. Nó nằm trong chiếc bình đặt trên một tấm bia mộ và thò phần thân dài 60 cm ra ngoài.

Mô tả ảnh.
Ông Jake Thomas.

Vì không muốn con rắn độc gây nguy hiểm cho người khác, Thomas dùng xẻng cắt đôi người nó rồi tiếp tục dọn cỏ. Sau 45 phút, ông quay lại thò tay vào bình để lôi xác con rắn đem đi vứt. "Nó đớp vào tay tôi", Huffington Post hôm 20/1 dẫn lời ông Thomas kể. "Tôi rút tay ra và thấy hai vết răng".

Ông Thomas đã phải điều trị 2 ngày liên tiếp tại bệnh viện bằng liệu pháp vaccine kháng nọc độc đặc biệt mới qua cơn nguy kịch.

Lí giải hiện tượng kì quặc này,James Murphy, Giám đốc Trung tâm Khám phá Bò Sát thuộc Sở thú Quốc gia Smithson ở Washington cũng cho rằng, rắn có thể thực hiện phản xạ cắn ngay cả sau khi đã chết 60 phút.

Đó không phải là một thứ ma thuật gì. Loài rắn có những khoang được gọi là “fossas” nằm giữa mắt và lỗ mũi của nó. Đây là những cơ quan chứa các thụ thể cảm giác về nhiệt độ thermoreceptor cực nhạy. Chính cơ quan này cho phép rắn tìm kiếm những sinh vật máu nóng để ăn tươi nuốt sống.

Đáng chú ý, ngay cả sau khi rắn bị cắt đứt đầu, các cơ quan fossas vẫn hoạt động trong một thời gian dài. Chính vì thế khi dùng tay không tiếp xúc gần đầu rắn nhiều người không thể ngờ được rằng lại bị đầu rắn đứt lìa thân tấn công.

Để tránh nguy cơ tai nạn đáng tiếc xảy ra, các chuyên gia về rắn và y học cảnh báo, mọi người nên cẩn thận đối với những con rắn đã bị chết. Không nên dùng tay hay tiếp xúc trực tiếp với rắn mà cần dùng các vật dụng như que gậy để gạt rắn ra. Riêng ở Việt Nam, từ lâu người xưa đã truyền lại bí quyết khi đối phó với loài bò sát nguy hiểm này: "Đánh rắn phải đánh dập đầu"!

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT