Lê Giang bức xúc lên tiếng khi con trai bị bố ruột tố không phụng dưỡng

( PHUNUTODAY ) - Duy Phương than bị con trai thờ ơ, Lê Giang: "Đòi trả công nuôi dưỡng thì sinh nó ra làm gì".

Mới đây, Duy Phương - chồng cũ Lê Giang bất ngờ lên tiếng tố con trai là Duy Phước vô tình, không cấp dưỡng: "Trong cuộc sống của gia đình tôi, có những nỗi niềm không thể nói ra. Vì sao, vì cuộc sống hiện tại tôi khó khăn, tôi không làm ra tiền, tôi nói, con tôi không chịu. Khi nào tôi làm ra thật nhiều tiền, tôi nói, con tôi mới dạ".

Trước đó, Duy Phương đã quay clip công khai đăng tải lên mạng xã hội để kể khổ vì 2 con không quan tâm: "Chính gia đình mình đã loại mình. Các bạn hiểu tôi nói điều này không. Tôi mở miệng ra là con tôi bảo, thôi, ba khỏi nói. Trời ơi, nó bóp họng tôi luôn. Nó bảo, ba nói ra, ảnh hưởng con làm nghề. Tôi bảo, ba có làm gì xấu đâu mà ảnh hưởng con. Ba nói điều đúng đắn mà. Giới nghệ sĩ quyền lực lắm. Nó làm gia đình mình cũng hững hờ với mình. Nhiều khi, con cũng quên mình luôn.

Chính bản thân con gái đã cho tôi ít trả rồi. Các bạn thấy không, con cái nó quên mình luôn, chỉ biết bố thí cho mình vậy thôi. Rồi bảo, ba không được nói gì hết, cứ sống lủi thủi vậy thôi. Tôi năn nỉ con, giúp mỗi tháng 10 triệu để trả tiền nhà, còn đâu tôi làm được thì trả điện nước, lo cho em đi học".

legiang2

Đến chiều ngày 4/6, Duy Phước đã lên tiếng giải thích sau khi bị bố nói không phụng dưỡng, vô ơn: "Gia đình, nơi mà tôi nghĩ khi mệt mỏi và áp lực sẽ quay về. Và cũng không có nỗi đau nào bằng chính gia đình của mình đẩy mình vào đường cùng. Có ai hiểu tôi đã làm những gì? Và cố gắng ra sao để phụng dưỡng những bậc sinh thành. Lẽ nào mỗi lần tôi chuyển khoản tôi phải công khai trên mạng xã hội bằng những hoá đơn ngân hàng hoặc chụp tấm ảnh công khai tận tay đưa số tiền ấy cho cha mẹ mình như đi từ thiện". Ngoài ra, Duy Phước cho biết anh sẽ nhận hết lỗi lầm về phía mình chứ không trách bố: "Con không thể làm sai đạo lý con người, không thể làm trái quy luật mẫu tử nên ba cứ an yên".

Chuyện không có gì đáng nói là sau đó, Lê Giang đã bức xúc lên tiếng bảo vệ con trai: "Con ơi cố gắng lên. Mẹ sống vì các con. Mẹ là mẹ, mẹ phải là chỗ dựa vững chắc. Con nuôi bản thân con mạnh khỏe hạnh phúc là mẹ vui rồi. Vì mẹ đẻ con ra, riêng bản thân mẹ không cần gì, chỉ cần tụi con mạnh khỏe. Nếu ai có nghĩ gì thì con vẫn là con của mẹ và mẹ rất hãnh diện vì con tự lo cho gia đình nhỏ hiện tại của con là mẹ vui lắm lắm!"

Empty
Empty

Sau khi nhận được sự đồng tình của một số khán giả, Lê Giang tiếp tục viết: "Đâu phải ai cũng có trách nhiệm làm con là phải nuôi cha nuôi mẹ đâu. Vậy mình đẻ ra mình đòi trả công nuôi dưỡng thì mình sinh nó ra làm gì? Hay mình đang áp lực con mình, để được gì? Con ơi, không nên buồn!".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link