Điểm tin mới nhất ngày 5/1/2018: Cho bạn cũ vô gia cư ở nhờ, không ngờ là ân nhân cứu sống cả nhà

( PHUNUTODAY ) - Chính người chủ nhà này cũng không ngờ lòng tốt của mình lại được đáp trả bằng một ân huệ quá lớn thế này.

Vụ nổ ở Bắc Ninh: Thu gom được 3.200 kg đầu đạn

tintuc.phunutoday3
 Ảnh nguồn: TTXVN.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức thu lượm các mảnh kim loại và tập trung tuyên truyền người dân không được tự ý thu lượm các mảnh kim loại để đảm bảo an toàn.

Chia sẻ, động viên với các gia đình các nạn nhân, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã thăm viếng và hỗ trợ 5 triệu đồng đối với mỗi gia đình có người tử vong; hỗ trợ mỗi người bị thương 2 triệu đồng. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh đã thăm viếng và hỗ trợ 3 triệu đồng đối với mỗi gia đình có người tử vong; hỗ trợ mỗi người bị thương 1 triệu đồng.

Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn - Bộ Tư lệnh Công binh thăm viếng và và hỗ trợ 10 triệu đồng đối với mỗi gia đình có người tử vong; hỗ trợ mỗi người bị thương 3 triệu đồng.

Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tổ chức vệ sinh đường làng ngõ, xóm trong thôn Quan Độ cũng như các thôn lân cận bị ảnh hưởng. UBND huyện Yên Phong chỉ đạo các phòng, ban khắc phục điện, nước, viễn thông để phục vụ đời sống người dân và yêu cầu trường mầm non cho các cháu nghỉ học đến khi sửa chữa xong trường mầm non.

Hiện còn 3 nạn nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị gồm: Nghiêm Thị Hằng đang theo dõi ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh; Đặng Thị Thắm và Lê Ngọc Hà đang theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Tình hình sức khỏe các nạn nhân khác ổn định đã được xuất viện. 

Liên quan đến vụ nổ, tối 3/1, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh đã đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1964, trú tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong) chủ kho phế liệu để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng theo khoản 3, Điều 304, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cho bạn cũ vô gia cư ở nhờ vài ngày, người phụ nữ không ngờ ông chính là ân nhân cứu sống cả gia đình

tintuc.phunutoday
 Ông Thomas Smith (Ảnh: NTD)

Đầu năm 2016, bà Adam, 66 tuổi, sinh sống tại thành phố Houston, Texas (Mỹ) vô tình gặp lại người bạn cũ, ông Thomas Smith. Xót xa trước hoàn cảnh vô gia cư của ông Smith, bà quyết định mời ông đến ở nhờ ngôi nhà nhỏ bà đang sống cùng 2 cô cháu gái.

Vài ngày sau, lúc đang say ngủ vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng hôm thứ sáu vừa qua (giờ địa phương), ông Smith bất ngờ choàng tỉnh sau khi nghe thấy tiếng một nổ lớn trong nhà. Ngay khi nhìn thấy đám cháy bốc ra từ tầng áp mái, ông nhanh chóng chạy đến phòng ngủ của bà Adam để đánh thức bà. Bước vào phòng, ông Smith thấy bạn mình vẫn nằm trên giường và bị các mảnh vụn thạch cao rơi xuống từ trên trần bao phủ khắp người. Sau một hồi đánh thức bạn dậy, ông đã đưa bà ra khỏi nhà và an toàn thoát khỏi đám cháy.

Tình huống nguy hiểm không thể ngăn được bước chân của ông Smith. Sau khi giao bà Adam cho mọi người bên ngoài săn sóc, ông quay trở lại vào bên trong ngôi nhà đang bị ngọn lửa dữ dội bao trùm để giải cứu cho 2 đứa trẻ - cháu của bà Adam - vẫn còn đang ngủ ở căn phòng bên cạnh. Sau đó, ông Smith một lượt bế cả 2 đứa trẻ ra ngoài.

Nhờ nỗ lực của người bạn cũ, bà Adam cùng 2 đứa cháu bình an vô sự thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Do ngôi nhà 40 năm nay đã quá cũ kỹ nên tất cả vật dụng trong nhà đều bị thiêu rụi nhưng bà vẫn không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến với ông Smith, người đã không ngại hiểm nguy đến tính mạng để cứu giúp gia đình mình. Có lẽ chính bà cũng không ngờ lòng tốt của mình lại được báo đáp bằng cả một ân huệ to lớn thế này.

Về phía người hùng của câu chuyện, ông cho biết bản thân vẫn rất biết ơn bà Adam đã cho ông nương nhờ vài hôm. Đối với ông, người bạn của mình mới chính là người hùng tốt bụng thật sự. “Tôi không nghĩ mình là anh hùng gì cả. Tôi chỉ cảm ơn Chúa trời đã cứu rỗi tất cả chúng ta”, ông Smith chia sẻ.

Lực lượng cứu hộ sau đó cũng có mặt tại hiện trường và dập tắt đám cháy. Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ việc nhưng lý do ban đầu được xác nhận có khả năng là do chập điện từ trong phòng giặt quần áo.

Phẫu thuật xóa nếp nhăn lại bị lõm 8 chỗ trên mặt, thẩm mỹ viện trấn an: “Muốn đẹp lên thì phải thành quỷ trước đã”

tintuc.phunutoday1
 Phẫu thuật thẩm mỹ xóa nếp nhăn mà tự nhiên lại xuất hiện 8 cái lỗ trên mặt.

Người phụ nữ tên Lei đến từ Hồ Nam, Trung Quốc dưới đây là một ví dụ của sự bàn tán dó. Chẳng là cô ấy đi phẫu thuật xóa nếp nhăn trên khuôn mặt nhưng đến khi làm xong thì lại có đến 8 vết lõm trời ơi đất hỡi tự dưng xuất hiện. Đang lo lắng cho nhan sắc của mình và tìm đến cơ sở nơi tiến hành thủ thuật thì chị Lei lại thêm bức xúc khi nhận được câu trả lời của họ, rằng muốn được xinh đẹp thì trước tiên phải trải qua thời gian xấu xí như quỷ trước đã.

Người phụ nữ đến tên Lei này đã nói với cư dân mạng rằng mục đích ban đầu của cô chỉ là muốn xóa nếp nhăn trên mặt bằng thủ thuật nâng cơ. Cô đã đồng ý làm bởi vì các nhân viên tư vấn ở thẩm mỹ viện nói rằng cô không cần phải nằm nghỉ dưỡng sau phẫu thật và các vết châm sau khi tác động sẽ tự động biến mất trong vòng 7 ngày.

Trong suốt quá trình nằm trên giường, cô cảm nhận rõ các bác sĩ đã dùng một vật không rõ là kim hay dây đâm xuyên qua da từ phần trán rồi sau đó luồn ra một đầu da khác. Họ tổng cộng đã luồn qua trên mặt cô 8 đường như vậy. Lei sau đó lại thấy mặt mình khác hẳn với lời cam kết của thẩm mỹ viện khi nó liên tục sưng tấy và kết cục là xuất hiện 8 cái lỗ to gần bằng đầu ngón tay và nhìn như má lúm đồng tiền trông rất kỳ quặc.

Đó miêu tả khuôn mặt cô Lei sau 2 tháng tiến hành phẫu thuật dù trước đó họ nói rằng cô sẽ bình phục chỉ sau 7 ngày. 8 vết lõm kia đến bây giờ khi sờ vào thậm chí còn cảm nhận rõ được sợi dây cứng trong đó. Cô Lei thậm chí còn ví mình như là một con heo khi nhìn vào gương.

Khi bị như vậy, cô Lei đã tìm đến thẩm mỹ viện nơi cô tiến hành phẫu thuật với hy vọng sẽ được bồi thường và sửa chữa lại dung nhan. Tuy nhiên, mọi hy vọng của cô đã bị dập tắt khi bên đó trả lời rằng: "Trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ, nếu muốn thành mỹ nhân thì trước đó bạn phải tự biến mình thành quỷ dữ đã. Khi vừa mới phẫu thuật xong thường mặt sẽ sưng phồng và phải mất từ 1 đến 3 tháng mới phục hồi lại bình thường được. Thậm chí có người sẽ phải mất đến nửa năm, tùy vào cơ địa".

Phía thẩm mỹ viện lại nói rằng muốn đẹp thì phải thành quỷ trước đã. Điều này thật quá sức chịu đựng của khách hàng.

Sau khi nghe những lời này, cô Lei đã hoàn toàn suy sụp, cô cho rằng nếu biết trước cần phải nhiều thời gian như vậy mới phục hồi thì cô đã không làm. Các nhân viên tư vấn đã cung cấp sai thông tin cho cô nên mới ra nông nỗi này.

 Cuối cùng, sau rất nhiều phân bua, phía thẩm mỹ viện buộc phải làm giấy cam kết khoảng thời gian hồi phục trong vòng 3 tháng cho cô Lei. Nếu sau khoảng thời gian này, khuôn mặt của cô vẫn không thể trở lại bình thường thì họ sẽ tư vấn thêm và xử lý đúng cách cho cô.

Đúng là tiền mất tật mang với phẫu thuật thẩm mỹ, mọi việc sinh hoạt bây giờ gần như bị đảo lộn bởi chắc chắn cô Lei sẽ chẳng hứng thú gì với việc ra đường mà mang theo 8 vết lõm kì dị kia. Cư dân mạng nhiều người cũng bày tỏ sự đồng cảm với sự không may mắn này và khuyên cô lần sau nếu có làm gì hãy tìm đến cơ sở thật uy tín và có trách nhiệm để giao phó nhan sắc cả đời mình.

Xem thêm: 

1. Dự báo thời tiết mới nhất ngày 5/1/2018: Bão yếu thành áp thấp, miền Bắc tăng nhiệt, miền Nam nắng nóng

2. NÓNG: Chồng đánh vợ giữa đám đông, về nhà bị tử vong ngay lập tức

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn