Lời kể buồn tủi của người phụ nữ bị hắt chất bẩn lên người và sạp thịt

( PHUNUTODAY ) - "Lợn đến kỳ xuất chuồng mà chẳng ai mua, chúng tôi mới mổ thịt đem ra chợ bán thì bị hắt luyn và đe dọa" - chị Đỗ Thị Xuyến (người phụ nữ bị hắt chất bẩn lên người chia sẻ.

Mới đây, sự việc một người phụ nữ bị "đối thủ" hắt luyn trộn chất thải lên người và sạp thị lợn khi đang bán tại chợ Lương Văn Can (Ngô Quyền, Hải Phòng) khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo tìm hiểu của PV Thời Đại, chủ hàng thịt lợn là chị Đỗ Thị Xuyến, (sinh 1993, ở xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy), chị cũng bị chất thải bắn vương lên cả vùng đầu, mặt.

thit-lon-2

 Câu chuyện về người bán thịt lợn bị hất chất thải bẩn được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.

PV Thời Đại liên hệ với chị Xuyến, được biết, sáng ngày 11/5, gia đình chị mổ 2 con lợn từ quê rồi đem ra bày bán tại ki ốt. "Do thời gian gần đây, giá lợn đang trong thời gian thấp điểm. Lợn nuôi đến kỳ xuất chuồng mà không có người mua nên tôi cùng em gái giết mổ đem ra chợ bán. Tuy nhiên, sáng 11/5, khi tôi vừa bày bán thì có hai người phụ nữ chạy xe máy qua, cầm theo ca luyn trộn chất thải hất thẳng vào sạp thịt, kèm theo lời đe dọa".

Bị bất ngờ, chị Xuyến chỉ còn biết thẫn thờ ngồi nhìn sạp thịt đã bị trộn bẩn, sau đó chị đã báo sự việc này với công an phường Máy Tơ.

Chị Xuyến cũng cho biết, trước đó chị thường bán cá tôm ở chợ và thời gian gần đây mới mang thịt lợn của gia đình từ quê lên bán với giá 50.000 đồng/kg.

Nguyên nhân chính được cho là do chị Xuyến đã bán thịt lợn với giá thấp hơn giá bán thông thường ở chợ, do vậy đã xảy ra mâu thuẫn với 1 tiểu thương. Cho rằng chị Xuyến đã bán phá giá, đối thủ đã "hắt luyn trộn chất thải để dằn mặt".

Trao đổi với PV Thời Đại, ông Vũ Văn Phượng, tổ trưởng tổ quản lý chợ Lương Văn Can cho hay, hiện chợ Lương Văn Can có hơn 20 hộ đều cùng kinh doanh thịt lợn, sự việc trên khiến ban quản lý chợ cùng các hộ kinh doanh khác đều bức xúc và đã nhanh chóng báo cáo Công an phường và UBND phường Máy Tơ.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Công an phường Máy Tơ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý vụ việc. Liên hệ với ông Phạm Văn Thạo, Chủ tịch UBND phường Máy Tơ cho biết, đã nắm nhanh vụ việc, đồng thời UBND phường chỉ đạo lực lượng CAP xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật, nhanh chóng ổn định tình hình ANTT của chợ.

"Dù thiệt hại vật chất là không đáng kể nhưng hành vi đổ chất thải vào hàng thịt lợn là không thể chấp nhận, nhất là trong bối cảnh cả nước đang chung tay giúp đỡ bà con nông dân...", ông Thạo khẳng định.

Theo nguồn tin từ ANTT, phía Công an đã xác định được danh tính những người gây nên sự việc trên.

Sau khi clip kèm hình ảnh được đăng tải lên mạng xã hội, có rất nhiều người vào bình luận, chia sẻ, hầu hết mọi người đều tỏ ra căm phẫn và tức giận cho hành động độc ác của chủ quán thịt lợn gần đó. Đồng thời cũng thương cảm cho người phụ nữ bị hắt dầu nhớt vào người và toàn bộ số thịt lợn được chị bày bán ở chợ.

ac-1-0739-phunutoday

 Chị Hòa thẫn thờ ngồi bên sạp thịt lợn bị đổ đầy luyn trộn chất thải.

ac-6-0740-phunutoday
ac-7-0745-phunutoday

Rất nhiều bạn đọc bức xúc trước  hành độc ác ý của người hắt chất cẩn lên người và thịt của chị Hòa.

Khi xem xong những hình ảnh trên, Facebook T.P. bình luận: “Sao cũng vì miếng cơm manh áo mà lại đối xử với nhau tệ bạc như vậy. Cùng là con người cả mà. Hành động đó thật tàn nhẫn, không biết chủ quán thịt kia có ân hận không”.

Còn Facebok M.K. cũng bình luận: “Khổ thân người nông dân, trời có mắt cả đấy. Người ta bán như nào là quyền của người ta, thịt lợn rẻ bán giá rẻ để gỡ lại chút vốn liếng ban đầu thôi, làm vậy là độc ác quá”.

“Lợn nhà người ta tự mổ bán rẻ hơn là đương nhiên. Mấy bà bán hàng ngày là đi buôn nên mới có hành động xấu đấy. Lợn đang khốn khổ mà nỡ làm vậy với nhau ác quá”, Faebook H.N.L chia sẻ.

Bên cạnh đó, mọi người cũng đồng loạt lên tiếng, kêu gọi chia sẻ bài viết để giúp người phụ nữ này lấy lại công bằng trước sự việc trên. Mọi người đều mong muốn, cơ quan chức năng sớm vào cuộc để làm rõ sự việc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn