Chàng "soái ca nhí" Đức Lộc cực bảnh bao với chiếc áo sơ mi, giày thể thao nằm trọn trong vòng tay sư thầy

( PHUNUTODAY ) - Nhìn những hình ảnh mới nhất của bé Phạm Đức Lộc - cậu bé bị bệnh não úng thủy khiến nhiều "CHA MẸ" cảm thấy hạnh phúc. Ai cũng khen chú lính chì dũng cảm hôm nay thật bảnh bao và rất đáng rất yêu.

Nằm ngoan trong vòng tay sư thầy, bé Đức Lộc có gương mặt tươi tỉnh hơn nhiều, có vẻ như tất cả mọi người đều nhận thấy con đã cao lớn mỗi ngày. Đức Lộc được sư thầy cho "diện" những chiếc áo sơ mi lịch sự, mặc quần dài và đi giày thể thao trông vô cùng phong cách.

18470773_1342138959168693_591666724_n
18449834_1342138945835361
18470687_1342138942502028
18426007_1342138952502027

Những hình ảnh mới nhất, bụ bẫn và cực đáng yêu của Đức Lộc khiến nhiều cha mẹ vui mừng.

18425700_1342138955835360_1226011699_n

Nhiều mẹ bảo rằng, qua tuần con sẽ được xuất viện. 

18424901_1342138962502026
18425771_1342138965835359

Rất nhiều cha mẹ vẫn quan tâm con mỗi ngày.

Thời gian vừa qua, dư luận đang rất quan tâm đến trường hợp của bé Phạm Đức Lộc, bé bị cha mẹ bỏ rơi được các sư thầy chùa Vạn Đức cưu mang và đưa đi bệnh viện điều trị.

Qua bao ngày nằm giường bệnh, tình trạng sức khỏe của con ngày một khá lên.

Con có được ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào sự quyết tâm, sự trợ giúp của các Cha Mẹ trên khắp mọi miền trong và ngoài nước, tâm huyết của các nhà Hảo Tâm, các Mạnh Thường quân, quí Ân Nhân, các Cha Mẹ, và các Cha Mẹ Ẩn danh; quí vị đã chung vai, sát cánh cùng nhau giúp đỡ cho con về mọi mặt, từ tinh thần đến tịnh tài, từ công sức đến thời gian, không quản gian lao cùng lo cho con đến ngày hôm nay. Dù rằng con chưa hoàn toàn khỏi bệnh nhưng con đã thoát được cơn hiểm nghèo. Những chặng đường con đi, đã để lại nhiều kỉ niệm và bài học cho tất cả mọi người, cho những bậc Cha Mẹ đã dõi theo và quan tâm đến con từ nửa năm qua. Chặng đường thứ 4 con đang đi, có phải là kì tích hay không, tùy duyên của từng người suy nghĩ và phán đoán... cảm ơn các cha mẹ, cảm ơn các mạnh thường quân và đặc biệt là đội ngũ Y Bác Sĩ đã tận tình cứu chữa, chăm sóc con...

Nhiều cha mẹ vẫn gọi con bằng những cái tên như chính con người con vậy: Chú lính chì dũng cảm, Thiên thần đáng yêu, chàng chiến binh dũng mãnh, Thiên sứ của sự yêu thương... Thực sự con rất rất giỏi... con đã làm cho tất cả mọi người vui mừng vì con, khóc cùng con và đau đớn như con vậy. Con đã cố gắng rất tốt. Sự cố gắng đó đang gặt hái những kết quả tốt. Mong rằng sức khỏe Đức Lộc ngày càng tiến triển tốt, mong con vui, khỏe và nhanh lớn để chạy nhảy, vui đùa như bao bạn bè cùng trang lứa... con yêu nhé!!!

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn