Mẹ Hoa hậu Thùy Tiên lên tiếng khi bị dân mạng so sánh với mẹ Quang Linh Vlog

( PHUNUTODAY ) - Bà Gấm viết: "Các bạn thích mẹ Quang Linh thì qua bên trang của chị ấy mà bày tỏ. Ở đây, tôi không có nhu cầu. Xin cảm ơn".

Mới đây, mẹ ruột Thùy Tiên - bà Phạm Thị Gấm đã có những chia sẻ đáng chú ý. Cụ thể hơn, khi có một người so sánh bà và mẹ của Quang Linh Vlogs, bà đã có phản ứng đáng chú ý.

Bà viết: "Khi bạn nghĩ bản thân mình rẻ thì tất cả mọi thứ xung quang bạn đều đắt đỏ. Nhưng nếu bạn hiểu được bản thân mới là thứ quý giá nhất trên đời, thì mọi thứ không là gì cả. Là phụ nữ ai cũng có nhu cầu làm đẹp. Nếu không được đẹp về mặt hình thức thì phải đẹp trong tâm hồn. Một miếng kim loại nếu bạn biết mài dũa biến nó thành trang sức, thì nó sẽ có giá trị tôn lên vẻ đẹp của bạn. Nếu cho bạn sự lựa chọn, chẳng phải bạn cũng chọn cái đẹp đó sao.

thuytien

Có nhiều người 50 - 60 tuổi còn bỏ ra hàng trăm triệu để mua sự trẻ trung, xinh đẹp. Chẳng phải cũng chỉ vì cái đẹp đó sao. Mỗi người phụ nữ đều có nét đẹp và tính cách riêng của họ. Chả ai là giống ai cả, kể cả bản thân các bạn cũng chưa chắc gì đã bằng mẹ Quang Linh, nên đường có đem chị ấy ra sao sánh với tôi mà hãy tự so sánh với chính bản thân của các bạn. Và hãy học cách sống của chị ấy, là đừng bao giờ đi phán xét người khác và đừng đem người này so sánh với người kia, người nọ. Bà nội tôi là bà mẹ Việt Nam anh hùng nhưng có bao giờ tôi đem so sánh với bà nội của các bạn đâu. Các bạn không thích tôi thì mời đi chỗ khác chơi. Các bạn thích mẹ Quang Linh thì qua bên trang của chị ấy mà bày tỏ. Ở đây, tôi không có nhu cầu. Xin cảm ơn".

Cách đây vài ngày bà cũng lên tiếng khi một người để lại bình luận: "Sao tui không có thiện cảm với người mẹ mà bỏ con từ nhỏ. Dù thế nào cũng phải sống với con chứ, rồi đổ lỗi vào hoàn cảnh". Bà cho biết: "Tại vì bạn may mắn hơn người khác, bạn có cha có mẹ kề bên, bạn được ăn học đàng hoàng, bạn có cuộc sống công việc tốt hơn người khác nên bạn mới nói thế. Ở ngoài kia cũng có rất nhiều người mẹ khi ly hôn họ cũng không có điều kiện đem con theo hoặc một lý do nào đó họ cũng không được ở với con. Nhưng họ vẫn yêu thương và chăm sóc, lo lắng cho con của họ nên người. Họ vẫn làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

480ff1da658cb0d2e99d-ngoisaovn-w720-h540

Không ở với con không có nghĩa là bỏ con, không thương con. Tôi cũng là một người mẹ như bạn, cũng mang thai 9 tháng 10 ngày, cũng chịu đựng đau đớn để con ra, cũng thức trắng đêm chăm con mỗi khi con ốm, mỗi lúc con chích ngừa, mỗi lần con mọc răng. Thức trắng đêm cho con ngủ, cho con bú. Tôi cũng lo lắng chăm sóc dạy dỗ con tôi nên người, chứ đâu phải tôi đẻ con tôi ra rồi vứt dưới gầm cầu. Rồi các bạn lụm nó dưới gầm cầu về nuôi đâu mà các bạn nói thế. Các bạn cũng là phụ nữ, cũng là những người mẹ mà lời nói của các bạn rất là cay nghiệt. Cuộc đời vô thường lắm, còn và mất chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi mà thôi. Chúng ta đều không biết được ngày mai chúng ta sẽ ra sao. Nên hãy sống nhẹ nhàng với nhau các bạn ạ. Khi mà con đường tôi đi không có bước chân của các bạn thì các bạn không bao giờ biết được tôi đã từng dậm phải những thứ gì đâu".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link