Mẹ nhẫn tâm vứt con vừa chào đời vào nhà vệ sinh

23:06, Thứ năm 24/11/2011

( PHUNUTODAY ) - TP.HCM). #160;


Trước đó, tối ngày 22/11, 2 bảo vệ đi vào khu vực nhà vệ sinh nữ thuộc xưởng 1 Công ty FreeTrend thì nghe tiếng khóc văng vẳng nhưng một phần vì sợ nên cũng bỏ qua.

Một lúc sau, một bảo vệ khác đi vệ sinh cũng nghe tiếng trẻ sơ sinh khóc to. Bảo vệ này mở nắp giỏ rác thì thấy một bé gái còn đỏ hỏn trong tư thế ngồi. Bảo vệ và nhân viên y tế đã đưa bé gái đến bệnh viện trong tình trạng 2 tay tím tái, dây rốn khô và bị xé nát. Sau khi tiếp nhận bé gái, các bác sĩ Khoa Sản - Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đã tắm rửa, sơ cứu.

Một lãnh đạo Công ty FreeTrend cho biết trên báo NLĐ: “Quan sát camera ghi hình của công ty tại thời điểm 18 giờ cho thấy một phụ nữ trạc 35 tuổi là người cuối cùng ra khỏi nhà vệ sinh, với dáng đi khác thường. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa xác định được ai là mẹ  bé trong số 18.000 lao động nữ tại công ty”.

Chị Trần Thị Uyên Thanh, Tổ trưởng Tổ môi trường, cho biết “Khi chuyển đến bệnh viện, bé gái được quấn bằng một miếng vải màu hồng, đặt trong thùng giấy. Thấy tội quá nên tôi phải xin một sản phụ khác cho cháu một bộ đồ. Tập thể cán bộ, bác sĩ bệnh viện đã góp tiền mua sữa cho cháu. Vì thiếu hơi mẹ nên cháu khóc cả đêm”.
 
ư
Dãy nhà vệ sinh nơi bé gái bị mẹ vứt vào giỏ rác. Ảnh: NLĐ

Trưởng Công an phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Trung tá Huỳnh Tấn Long cho biết: “Sau khi sức khỏe của cháu bé đã ổn định, chính quyền địa phương sẽ làm các thủ tục để giúp bé có một cuộc sống mới. Hiện cháu được một cán bộ hiếm muộn tại quận Thủ Đức nhận làm con nuôi”.

Những năm gần đây, dường như người ta nghe nhiều hơn những câu chuyện về trẻ em bị bỏ rơi: vứt con ngoài bãi cỏ; cho con vào bọc đen rồi bỏ… thùng rác; đẻ con trong nhà vệ sinh công ty…

Anh Nguyễn Văn Thành, bảo vệ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long kể lại trên báo nguoiduatin, lúc 3h sáng, ngày 19/6/2011, trong lúc đi kiểm tra cổng anh phát hiện một bé trai khoảng hơn một tháng tuổi được đặt vào một chiếc giỏ xách, bên trong có quấn tã, khăn và bộ quần áo của mẹ cho êm. Anh lập tức bồng bé đến phòng y tế để kiểm tra sức khỏe rồi chạy ra ngoài dáo dác tìm người bỏ con nhưng không thấy. Lát sau, giữa đêm tối thanh vắng có ánh đèn xe máy chạy vào. Đoán có thể là mẹ của cháu bé, anh Thành gặng hỏi nhưng người này nói đi lạc đường. Đứa bé chính thức rời xa mẹ từ giây phút ấy.

Ngày 12/1/2011, Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận An, Bình Dương có một nữ công nhân (23 tuổi, tạm trú tại xã Bình Hòa, huyện Thuận An, Bình Dương) vượt cạn xong tại khoa sản, bé trai nặng gần 3 kg, rất kháu khỉnh. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng sau, cô công nhân này đã bỏ lại đứa con rồi trốn đi.

Điều 94 Bộ luật Hình sự: Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà giết con mới đẻ hoặc vứt bỏ đứa trẻ đó dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Kim Hảo (Tổng hợp)
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc