Nếu bạn đã ngoài 50 tuổi, hãy đóng chặt ''4 cánh cửa'' này sau lưng

08:14, Chủ nhật 19/11/2023

( PHUNUTODAY ) - Người khôn ngoan sẽ đóng cửa lại sau lưng, sải bước tiến về phía trước...

Đóng chặt cánh cửa được và mất, học cách xem nhẹ tất cả

Nếu một người cứ ôm giữ những cái được và cái mất ở trong quá khứ, kiêu ngạo hay chán nản, điều đó sẽ chỉ làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn mà thôi.

Cái bạn đạt được là sự may mắn, nhưng cái banju mất đi là sự bình thường, càng coi trọng nó, bạn sẽ càng cảm thấy bị kiệt sức.

Thế sự này là vô thường, cuộc đời này có nhiều thăng trầm, sao phải bận tâm đến những điều được và mất,

Người cứ mãi so đo quá khứ thì sớm muộn cuộc sống khổ đau mà thôi.

Người sống trên đời này, điều quan trọng nhất không bao giờ là quá khứ mà là hiện tại và tương lai quý giá.

Hãy nhớ được và mất có số lượng nhất định, có nhiều người cầu xin không được, cho dù cầu cũng không có thì đó chính là số mệnh.

4-canh-cua

Dù là danh lợi, đến với nhau hay ra đi, thay vì lo lắng thì bạn nên học cách xem nhẹ mọi thứ.

Đừng vui mừng khi được thứ gì đó, đừng lo lắng khi đánh mất điều gì đó. Hãy cứ thuận theo tự nhiên và thích ứng theo hoàn cảnh.

Đóng chặt cánh cửa dục vọng lại, học cách sống giản đơn

Chim đậu trong rừng nhưng chỉ đậu trên cành, chuột chũi xuống sông uống nước nhưng chỉ uống nước đầy bụng.

phat-day

Là con người cũng thế, nhà cao cửa rộng, nhưng ban đêm họ không thể ngủ quá bảy thước, mỗi ngày cũng chỉ cần 3 bữa cơm. Khi còn trẻ, nóng vội tại phú quý, nóng vội tại vật chất. Ham muốn quá nhiều đồi hỏi quá mức. Nhưng khi có tuổi nhất định bạn sẽ nhìn ra chân tướng của cuộc sống và hiểu rõ hơn: Sự dồi dào về vật chất không bao giờ có thể so sánh được với sự phong phú bên trong.

Huống hồ là lòng tham không đáy, tham niệm khó dừng lại, một khi con người rơi vào vực thẳm của dục vọng sẽ mang lại cho chính mình vô hạn đau khổ.

Biết đủ thì không nhục, biết dừng thì không nguy. Trước mắt đều là phong cảnh.

hanh-phuc

Đóng kỹ cánh cửa hận thù và học cách quên đi

Khi đến độ tuổi trung niên thì chúng ta đã gặp được nhiều người, biết nhiêu chuyện.Giữa một số người và một số vật sẽ khó tránh khỏi việc có vướng mắc, khó phân biệt đúng sai, khó dung hòa tình cảm.

50 tuổi bạn nên biết nhìn mệnh, phải hiểu quãng đời còn lại cực kỳ quý giá, ngàn vạn lần đừng lãng phí thời gian mà hành hạ bản thân mình.

Thay vì cứ bám víu những mối hận thù thì bạn nên cố gắng quên chúng đi.

Đóng kỹ cánh cửa hối tiếc và học cách lật sang trang mới

Nửa cuộc đời qua đi, chẳng có gì diễn ra như dự tính, những tiếc nuối, hối hận lúc nào ở đó.

Những sự tình thì đã quá muộn để làm những người không bao giờ ở lại, đều mắc kẹt trong tim. Nếu bạn thường xuyên nhìn lại bạn sẽ có lỗi với bản thân và sống trong sự thất vọng. Cuộc sống không cách nào quay lại và quá khứ không cách nào viết lại, nhưng bạn có thể cố gắng mở ra một tương lai mới ở hiện tại.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: