Tiết kiệm và đầu tư càng sớm, tuổi già càng an nhàn
Thú thật, khi còn trẻ, tôi từng nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian, chuyện tiền bạc để lo sau. Mỗi lần có thêm đồng nào, tôi lại muốn tự thưởng cho bản thân hay mua sắm những thứ trước mắt. Nhưng đến khi nghỉ hưu, nguồn thu nhập không còn ổn định, tôi mới thấy rõ sự bất an. Lẽ ra, chỉ cần từ tuổi 30, mỗi tháng trích một khoản nhỏ, dù ít thôi, để tiết kiệm hay đầu tư, giờ đây tôi đã có một chiếc “gối tài chính” vững chắc. Đến lúc về già, sự an nhàn phần nhiều phụ thuộc vào sự chuẩn bị tài chính của chính mình.
Sức khỏe là tài sản quý nhất, đừng đợi cơ thể lên tiếng
55 tuổi, tôi bắt đầu cảm nhận rõ những cơn đau lưng âm ỉ, giấc ngủ chập chờn, đôi chân không còn nhanh nhẹn như trước. Mỗi lần leo vài bậc cầu thang đã thấy mệt, tôi lại tự trách mình. Giá như trước đây tôi kiên trì tập thể dục mỗi ngày, ăn uống lành mạnh, từ chối những bữa nhậu vô bổ, có lẽ giờ đây tôi đã không phải thường xuyên thăm khám bệnh viện. Chăm sóc sức khỏe không phải việc để dành cho tuổi già, mà là hành trình bắt đầu càng sớm càng tốt, để khi về già, ta có thể sống vui, sống khỏe thật sự.

Đừng quên nuôi dưỡng những mối quan hệ
Ngày còn đi làm, bận bịu với công việc, tôi từng nghĩ rằng bạn bè, người thân có thể chờ. Những cuộc hẹn hò cà phê, những buổi họp mặt dần thưa thớt. Đến khi nghỉ hưu, thời gian thừa nhiều nhưng người để sẻ chia lại ít đi. Một mình đối diện với căn nhà vắng, tôi mới thấm thía giá trị của những kết nối xung quanh. Nếu có thể quay lại, tôi sẽ dành nhiều hơn thời gian cho gia đình, bạn bè, vun đắp những mối quan hệ chân thành, để tuổi già không cô quạnh. Bởi đến cuối cùng, tình cảm vẫn là thứ khiến tuổi già ấm áp nhất.
Chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống không còn hối hả
Tôi từng nghĩ nghỉ hưu là tự do, là tận hưởng. Nhưng khi những buổi sáng không còn vội vã đến cơ quan, những ngày không còn kế hoạch công việc, tôi mới cảm nhận rõ sự trống trải. Thì ra, chuẩn bị cho tuổi già không chỉ là tài chính, sức khỏe mà còn là chuẩn bị tâm lý. Giá như tôi sớm học cách tìm niềm vui trong những điều giản dị: đọc sách, làm vườn, nghe nhạc hay học một kỹ năng mới… thì tuổi già đã không có cảm giác lạc lõng. Cuộc sống về hưu là một hành trình mới, và ta cần đón nhận nó với tâm thế sẵn sàng.

Lập kế hoạch nghỉ hưu từ khi còn sung sức
Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ kế hoạch nghỉ hưu là chuyện của ai đó, không phải mình. Nhưng chính vì không lên kế hoạch sớm, tôi đã phải loay hoay khi về hưu: nên sống ở đâu, làm gì cho ý nghĩa, tiền bạc tính sao cho đủ… Nếu có thể quay lại, tôi sẽ đặt ra những mục tiêu cụ thể từ khi còn sức khỏe: tích lũy bao nhiêu tiền, học kỹ năng gì để có thể làm thêm nếu muốn, hình dung một tuổi già mà mình mong đợi. Khi đã có kế hoạch, tuổi già sẽ không còn là nỗi lo, mà là một hành trình mà ta chủ động tận hưởng.
Một chút sẻ chia…
Bạn thân mến, mỗi chúng ta rồi sẽ đến lúc nghỉ hưu. Và tôi tin, không ai mong tuổi già của mình là những chuỗi ngày lo toan, bận lòng. Đôi khi, chỉ cần bắt đầu từ những việc nhỏ hôm nay: tiết kiệm một chút, tập thể dục một chút, gọi cho người thân một cuộc gọi, lên một kế hoạch dù đơn giản… tất cả đều là những viên gạch xây nên tuổi già an yên sau này. Đừng đợi đến lúc muộn, bởi thời gian chẳng chờ ai.