Người có 3 biểu hiện này, đích thị là kẻ đáng sợ và nguy hiểm nhất thế gian

( PHUNUTODAY ) - Quân tử trọng danh, tiểu nhân trọng lợi. Người hội tụ 3 "phẩm chất" này, đích thị là kẻ tiểu nhân đáng sợ nhất thế gian.

Thích làm khó dễ, cố ý kiếm chuyện để gây sự

Những người này luôn dùng sự thẳng thắn để làm bình phong, biện hộ buông lời nặng nề, thậm chí là miệt thị và khinh thường, tạo cảm giác khó chịu cho người nghe. Sở thích của họ là bới lông tìm vết, gây khó dễ với người mà họ căm ghét, ghen tỵ hoặc đơn giản chỉ là không thuận mắt.

Đây là mẫu "tiểu nhân" vô cùng đáng sợ. Họ luôn tranh thủ thời cơ, biến sự không chính đáng của mình trở thành chính đáng, nhằm dễ dàng đạt được mục đích, đồng thời hạ bệ và tước đoạt quyền lợi từ người khác.

ke-tieu-nhan1

Bên ngoài tử tế, nhưng bên trong luôn ngấm ngầm đả kích

Bên ngoài, họ đối đãi vô cùng lịch thiệp, khen ngợi hết lời để tạo thiện cảm. Nhưng theo thời gian, họ sẽ dần bộc lộ bản chất thật, cố tình tung tin đồn thất thiệt để bôi nhọ hình tượng người khác, tạo ra những xung đột không đáng có.

Trong mỗi câu chuyện, họ luôn thêm mắm dặm muối để tô đậm sự tiêu cực, nhằm châm chích, phá hoại mối quan hệ giữa người với người. Họ không ngại nói ra những câu ác độc, nhưng lại thường ra vẻ vô tình, thẳng thắn, ngây thơ.

BrX3s5zCEAA8xT2

Bạn xấu không đáng sợ. Cái đáng sợ nhất là: Bên ngoài thưa thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao. Con người cũng giống như tiền bạc. Cũng có giả và thật. Tuy thế tiền giả còn được soi bằng máy. Người giả tạo biết lấy gì để đo?

Tự phụ, xem mình là trung tâm

Mẫu người này chẳng xem ai ra gì, luôn tỏ ra tự phụ, kiêu căng và tin rằng mình hoàn toàn kiểm soát được mọi thứ. Họ chỉ biết đến mình và ít khi coi trọng ý kiến của người khác., thậm chí còn giẫm đạp lên cái tôi của họ. Ai cũng phải tự tin vào bản thân mình. Thế nhưng, nếu biến mình trở thành trung tâm của vũ trụ, coi thường người khác, lăng nhục đối phương nặng nề, thật sự không tốt chút nào.

tha-nuoc

Một khi con người trở nên kiêu ngạo, chắc chắn sẽ bớt cảnh giác trên mọi phương diện, từ đó tai họa và thất bại sẽ cứ thế nối tiếp nhau mà đến.

Kiêu căng luôn là con đường tự hủy hoại bản thân, vậy nên người xưa thường nói "Kiêu binh tất bại" (đội quân kiêu ngạo, khinh địch chắc chắn sẽ thất bại). Một người kiêu căng và ngạo mạn cũng sẽ không có bất kỳ mối quan hệ tốt đẹp nào. Không những vậy, họ thậm chí họ còn không biết cách xử lý các mối quan hệ cơ bản như với bố mẹ, vợ chồng, anh em...

Theo:  xevathethao.vn copy link