Người đánh bom sân bay Bắc Kinh là ai?

10:23, Chủ nhật 21/07/2013

( PHUNUTODAY ) - Người đi xe lăn kích hoạt một thiết bị nổ ở sân bay Bắc Kinh hôm qua được cho là làm nghề xe ôm và từng bị cảnh sát đánh trọng thương cách đây nhiều năm

 
(Đời sống ) - Tối qua (20/7), một vụ nổ đã xảy ra tại Nhà  ga số 3 của Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Vụ nổ được cho là do một người đàn ông ngồi xe lăn gây ra. Tuy nhiên may mắn là ngoài "thủ phạm" thì không có ai bị thương.
 

Tân Hoa Xã cho hay người đàn ông trên là Ji Zhongxing, 34 tuổi, sống tại tỉnh Sơn Đông, và đang được chữa trị các vết thương sau khi gây ra vụ nổ
Tân Hoa Xã cho hay người đàn ông trên là Ji Zhongxing, 34 tuổi, sống tại tỉnh Sơn Đông, và đang được chữa trị các vết thương sau khi gây ra vụ nổ

 

Vụ nổ xảy ra ở ga số 3 vào lúc 18h24 (giờ địa phương), gây rối loạn tạm thời tại một trong những sân bay tấp nập nhất trên thế giới, nhưng không làm ai bị thương. Theo điều tra ban đầu, cảnh sát cho hay Ji đã kích hoạt thiết bị nổ ngay sau khi bị ngăn phát tờ rơi. Theo Tân Hoa Xã: Người đi xe lăn kích hoạt một thiết bị nổ ở sân bay Bắc Kinh hôm qua được cho là làm nghề xe ôm và từng bị cảnh sát đánh trọng thương cách đây nhiều năm.
Vụ nổ xảy ra ở ga số 3 vào lúc 18h24 (giờ địa phương), gây rối loạn tạm thời tại một trong những sân bay tấp nập nhất trên thế giới, nhưng không làm ai bị thương. Theo điều tra ban đầu, cảnh sát cho hay Ji đã kích hoạt thiết bị nổ ngay sau khi bị ngăn phát tờ rơi. Theo Tân Hoa Xã: Người đi xe lăn kích hoạt một thiết bị nổ ở sân bay Bắc Kinh hôm qua được cho là làm nghề xe ôm và từng bị cảnh sát đánh trọng thương cách đây nhiều năm.

 

Một số trang tin tức và mạng xã hội của Trung Quốc đăng tải blog được cho là của Ji. Trong đó, Ji cho hay anh ta từng là một xe ôm chở khách ở thành phố Đông Quản, phía nam Trung Quốc, và từng bị cảnh sát đánh trọng thương vào năm 2005. Tính xác thực của blog này vẫn chưa được làm rõ.
Một số trang tin tức và mạng xã hội của Trung Quốc đăng tải blog được cho là của Ji. Trong đó, Ji cho hay anh ta từng là một xe ôm chở khách ở thành phố Đông Quản, phía nam Trung Quốc, và từng bị cảnh sát đánh trọng thương vào năm 2005. Tính xác thực của blog này vẫn chưa được làm rõ.

 

 Trong khi đó cũng bình luận về vụ việc này,  trang mạng China Daily dẫn nguồn tin từ báo South Metropolis Daily có trụ sở tại Quảng Châu cho biết: người đàn ông đó  khi làm xe ôm ở Quảng Đông, anh ta từng bị cảnh sát truy đuổi và sau đó bị một số nhân viên bảo vệ đánh đập dẫn đến liệt nửa người, phải quay về Sơn Đông nương nhờ người thân
Trong khi đó cũng bình luận về vụ việc này, trang mạng China Daily dẫn nguồn tin từ báo South Metropolis Daily có trụ sở tại Quảng Châu cho biết: người đàn ông đó khi làm xe ôm ở Quảng Đông, anh ta từng bị cảnh sát truy đuổi và sau đó bị một số nhân viên bảo vệ đánh đập dẫn đến liệt nửa người, phải quay về Sơn Đông nương nhờ người thân

 

Anh cũng đã tham gia đoàn người dân oan kéo về Bắc Kinh đấu tranh chống tệ nạn lạm dụng quyền hành của các quan chức Trung Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên người dân oan tự vẫn để thu hút sự chú ý của dư luận. Năm 2012, một công nhân bị từ chối bồi thường thiệt sau một tai nạn lao động cũng đã tự tử ngay trước một công sở ở Bắc Kinh.
Anh cũng đã tham gia đoàn người dân oan kéo về Bắc Kinh đấu tranh chống tệ nạn lạm dụng quyền hành của các quan chức Trung Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên người dân oan tự vẫn để thu hút sự chú ý của dư luận. Năm 2012, một công nhân bị từ chối bồi thường thiệt sau một tai nạn lao động cũng đã tự tử ngay trước một công sở ở Bắc Kinh.

 

 Stephanie Kleine-Ahlbrandt, một chuyên gia về chính sách đối ngoại Trung Quốc, thuộc tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (ICG), người có mặt ở cửa đến của sân bay vào thời điểm trên, mô tả trên Twitter rằng bà chứng kiến “một vụ nổ lớn, sau đó là khung cảnh hoảng loạn, khói bụi bốc lên”. Các bức ảnh mà bà đăng tải cho thấy một nữ cảnh sát đang khua tay xua đám đông lùi ra khi làn khói trắng bao phủ khắp nhà ga.
Stephanie Kleine-Ahlbrandt, một chuyên gia về chính sách đối ngoại Trung Quốc, thuộc tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (ICG), người có mặt ở cửa đến của sân bay vào thời điểm trên, mô tả trên Twitter rằng bà chứng kiến “một vụ nổ lớn, sau đó là khung cảnh hoảng loạn, khói bụi bốc lên”. Các bức ảnh mà bà đăng tải cho thấy một nữ cảnh sát đang khua tay xua đám đông lùi ra khi làn khói trắng bao phủ khắp nhà ga.

 

Truyền hình trung ương cho hay không có chuyến bay nào bị ảnh hưởng bởi vụ việc và sân bay Bắc Kinh đã trở lại hoạt động bình thường. An ninh đã được thắt chặt tại sân bay, nơi có lượng khách đông thứ 6 trên thế giới với 557.000 chuyến bay cất cánh và hạ cánh mỗi năm. Các địa điểm công cộng và trung tâm vận tải khác ở Trung Quốc cũng được tăng cường an ninh.
Truyền hình trung ương cho hay không có chuyến bay nào bị ảnh hưởng bởi vụ việc và sân bay Bắc Kinh đã trở lại hoạt động bình thường. An ninh đã được thắt chặt tại sân bay, nơi có lượng khách đông thứ 6 trên thế giới với 557.000 chuyến bay cất cánh và hạ cánh mỗi năm. Các địa điểm công cộng và trung tâm vận tải khác ở Trung Quốc cũng được tăng cường an ninh.

 

 Ở Trung Quốc, nước có hoạt động khai khoáng và chế tạo pháo hoa lớn nhất thế giới, người dân có thể kiếm được chất nổ tương đối dễ dàng.
Ở Trung Quốc, nước có hoạt động khai khoáng và chế tạo pháo hoa lớn nhất thế giới, người dân có thể kiếm được chất nổ tương đối dễ dàng.

 

Cảnh sát và văn phòng thông tin của sân bay chưa có bình luận nào về vụ nổ. Hiện vụ việc đang được cảnh sát tiếp tục điều tra.
Cảnh sát và văn phòng thông tin của sân bay chưa có bình luận nào về vụ nổ. Hiện vụ việc đang được cảnh sát tiếp tục điều tra.


  • Nam Phong (Tổng hợp Theo TTXVN, TNO)

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Tin nên đọc