Người nghèo đừng tiết kiệm 3 loại tiền, người giàu không vào 3 cửa để tránh phiền nhiễu, thu về muôn lợi lộc

( PHUNUTODAY ) - Cổ nhân dạy:"Người nghèo không tiết kiệm ba tiền, người giàu không vào ba cửa" tuy không phải lúc nào cũng là tuyệt đối chính xác, tuy nhiên lời khuyên dạy của người xưa cũng đã phần nào phản ánh thực tế của cuộc sống để đúc rút những kinh nghiệm bổ ích cho hậu thế.Người nghèo không tiết kiệm ba tiền.

Người nghèo đừng tiết kiệm 3 loại tiền

1. Tiền cho sức khỏe

Nhiều người thường có suy nghĩ tiền vất vả mới kiếm ra được, do đó phải chi tiêu tiết kiệm, không dám dùng đồ tốt, không được hoang phí. Nhưng họ quên mất rằng, sức khỏe là vô giá, có sức khỏe mới kiếm ra tiền. Vì vậy, các khoản chi cho sức khỏe là đặc biệt quan trọng và chúng ta không nên cố tiết kiệm những khoản tiền mang tới lợi ích cho sức khỏe.

Hãy đầu tư cho bản thân, mua đồ tốt, chất lượng và duy trì lành mạnh để có cơ thể khỏe mạnh.

2. Tiền quà

Người xưa có câu: ''Có qua có lại mới toại lòng nhau" để thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau, có qua có lại trong các mối quan hệ xã hội. Từ xưa đến nay thì việc tặng quà là hết sức bình thường, đó là sợi dây liên kết giữa người với người. Bởi vậy, bất cứ khi nào bạn nhận được tiền như một món quà từ người khác, hãy ghi nhớ số tiền đó và trả lại trả lại họ sau này. Đây cũng là một loại tiền không nên tiết kiệm.

tam-thu-cua-nguoi-xua

3. Tiền cho tri thức

Người ta vẫn nói tiền chi cho tri thức là khoản đầu tư không bao giờ lỗ. Đó là quá trình học tập và nâng cao trình độ, giúp bản thân tìm kiếm được những cơ hội mới cho tương lai. Khi bạn chi tiền cho tri thức, bạn sẽ giàu lên gấp bội: giàu kiến thức, giàu kinh nghiệm, giàu thêm tâm hồn và tiền bạc.

Mới đầu bạn sẽ thấy đây là khoản đầu tư đắt đỏ, nhưng khi nhìn lại bạn sẽ thấy điều đó hoàn toàn xứng đáng. Nếu đến việc phát triển bản thân và thu "lợi" như thế mà bạn còn tiếc, vậy thì bạn sẽ chẳng dám làm việc gì nữa đâu.

Người giàu không vào ba cửa

1. Sòng bạc

Hãy nhớ: “Cờ bạc là bác thằng bần - Cửa nhà bán hết tra chân vào cùm”. Cờ bạc là thứ có thể gây nghiện mà chẳng mang lại lợi ích gì cả. Một khi đã đâm đầu vào thì khó mà bỏ được. Thắng thì muốn thắng thêm, thua lại cố để gỡ lại, cứ như vậy, nó dắt chúng ta đi vào một vòng luẩn quẩn không thể thoát ra.

Khi con người sa vào vũng lầy này thì dù có giàu có đến mấy cũng sẽ nhanh chóng sạt nghiệp, tiền tài tiêu tán hết. Người nghèo thì lại càng nghèo, có nhiều người dại dột để rồi phải từ bỏ cả tính mạng để trả nợ.

ntdvn_lang-nghe-loi-gop-y

2. Chốn trụy lạc

Những chốn ăn chơi trụy lạc thường chẳng đem lại lợi lộc gì mà còn khiến nhiều rắc rối về tài chính, sức khỏe, gia đình đi theo. Khi bạn đã tốn biết bao công sức để gây dựng nên thành quả ngày hôm nay thì đừng vì phút yếu lòng mà sa chân vào nơi này kẻo sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

Nếu đã đắm chìm thì bạn khó mà kiểm soát được. Để rồi từ đó đánh mất gia đình, vợ con, tài sản mất hết, mọi nỗ lực trở thành mây khói.. Không chỉ vậy, đây cũng chẳng phải việc hay ho tốt đẹp gì, nếu đến tai những người khác, bạn vừa đánh mất nhân phẩm, vừa ảnh hưởng đến danh dự của bản thân. Quả thật không đáng để đánh đổi, vậy nên cố nhân mới dạy người đời sau chúng ta nên tránh xa nơi này.

3. Nơi thị phi

Cuộc sống có muôn màu muôn vẻ, vì lẽ đó nó kích thích được sự hiếu kỳ của nhiều người, khiến họ muốn được học hỏi và khám phá nhiều hơn. . Có người thích nơi yên ả, có người thích chốn lao xao. Dù bạn lựa chọn điều gì thì cũng nên nhớ rằng, cổ nhân đã để lại lời khuyên cho hậu thế như vậy thì ắt hẳn phải có nguyên do.

Khi dính dáng vào chốn thị phi sẽ khiến bạn có nhiều rắc rối, phiền não không đáng có. Thêm một việc không bằng bớt đi một việc, người khác muốn tránh chẳng được, vậy cớ gì mà bạn cứ muốn đâm đầu vào. Ở đời, nên hạn chế việc đi quản những chuyện không liên quan đến mình, nếu không đến lúc hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link