Chiều 18/5, vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên sông Lô, đoạn qua xã Phú Thọ, khiến 5 học sinh tử vong đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, xót xa. Tại khu vực xảy ra sự việc, tiếng khóc nghẹn của các bậc phụ huynh vang lên giữa bãi ven sông khiến không khí càng thêm tang thương. Một người mẹ gần như gục ngã khi hay tin con gặp nạn, phải nhờ chồng dìu đi trong đau đớn tột cùng. Nhiều người dân và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường chỉ biết lặng im trước bi kịch quá đau lòng.
Các nạn nhân gồm các em N.C.Tr., N.M.Q., B.B.N. (cùng sinh năm 2012, học lớp 8B), N.V.T. (SN 2012, học lớp 8C) và N.T.L. (SN 2013, học lớp 7).
Tại gia đình em N.C.Tr. ở thôn Yên Phú, không khí tang thương bao trùm khắp căn nhà nhỏ. Người mẹ ngồi lặng bên linh cữu con trai, đôi mắt đỏ hoe sau nhiều giờ khóc cạn nước mắt. Ông Nguyễn Công Trừng, bố của em Tr., nghẹn ngào cho biết con trai út của ông vốn ngoan ngoãn, học giỏi và bơi rất tốt. “Sách vở của cháu vẫn còn nguyên trên bàn học mà giờ con đã không còn nữa, đau xót không gì diễn tả được”, người cha nói trong nước mắt.
Ông Trừng cho biết gia đình từng nhiều lần nhắc nhở các con không được ra khu vực sông sâu nguy hiểm để tắm vì lo xảy ra sự cố. Thế nhưng tai nạn đến quá bất ngờ khiến người thân không kịp trở tay.
Cách đó không xa là đám tang của em N.M.Q., học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất trong nhóm gặp nạn. Bố mẹ em làm nông, cuộc sống thiếu trước hụt sau. Anh trai của Q. đang chuẩn bị thi cuối cấp nhưng vẫn cố gắng cùng gia đình lo hậu sự cho em trong nỗi đau nghẹn lòng.
Khắp thôn Yên Phú, nhiều người dân, giáo viên và học sinh Trường THCS Tứ Yên đã đến chia buồn cùng các gia đình. Không ít người bật khóc khi chứng kiến những chiếc bàn học còn dang dở, sách vở vẫn chưa kịp cất sau buổi học cuối cùng của các em.
Em N.T.L. là nạn nhân nhỏ tuổi nhất trong vụ việc. Ông Nguyễn Công Toản, bố em L., cho biết chiều hôm xảy ra tai nạn, con trai xin phép gia đình đi chơi cùng bạn vì không phải đến trường. Không ai ngờ đó cũng là cuộc gọi cuối cùng của con với bố mẹ. “Vợ chồng tôi đang làm công nhân ở Việt Trì thì nhận được tin dữ. Trên đường về chỉ biết cầu mong con bình an nhưng mọi thứ đã quá muộn…”, người cha đau đớn kể lại.
Trước đó, theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, vào chiều 18/5, một nhóm 10 học sinh cùng trú tại xã Sông Lô rủ nhau ra khu vực bãi bồi ven sông Lô, thuộc thôn Yên Phú để tắm. Trong lúc di chuyển ra giữa dòng nước, 5 em không may bị đuối sức và gặp nạn thương tâm.
Ngay khi nhận được tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng Công an xã Sông Lô, chính quyền địa phương và người dân nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn.
Đại tá Tạ Đức Diễn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cũng có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ huy lực lượng cứu hộ. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do khu vực lòng sông rộng, nước sâu và dòng chảy mạnh, phức tạp.
Lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, chia thành nhiều nhóm rà soát khu vực xảy ra vụ việc cùng các điểm lân cận. Với sự nỗ lực khẩn trương của lực lượng cứu hộ và sự hỗ trợ từ người dân địa phương, đến khoảng 17h30 cùng ngày, thi thể của 5 học sinh đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Bi kịch xảy ra tại xã Sông Lô một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng đuối nước ở trẻ em, đặc biệt trong dịp hè. Chỉ sau một buổi chiều, 5 sinh mạng nhỏ tuổi đã mãi mãi ra đi, để lại nỗi đau xé lòng cho gia đình, nhà trường và cả địa phương. Những chiếc bàn học còn dang dở, những ước mơ tuổi học trò chưa kịp thực hiện giờ chỉ còn lại trong nước mắt người thân.
Đáng buồn, các vụ tai nạn đuối nước trẻ em vẫn liên tiếp xảy ra trong nhiều năm qua. Mỗi dịp hè đến, nguy cơ tai nạn tại ao hồ, sông suối lại trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều gia đình.