Nổi máu côn đồ, ba nam sinh chém người suýt chết giữa đường

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau va chạm gia thông, ba nam sinh đuổi theo chém kẻ gây tai nạn đến nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin vụ việc, vào khoảng trưa ngày 11h ngày 16/10, anh Vũ Đình Sim (44 tuổi, quê Hà Nội) và Vũ Đức Giỏi (45 tuổi) trên đường đi ăn liên hoan về thì xảy ra tai nạn giao thông với hai xe của do 3 thiếu niên điều khiển tại đoạn đường đường Song Hành, phường Trung Mỹ Tây. 

Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện
Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện.

Dù tai nạn không nặng, nhưng ba thiếu niên đầu không đội mũ bảo hiểm, khệnh khạng quay lại cự cãi. Mâu thuẫn nhỏ hóa to, khi nhóm của các thiếu niên vào một quán ăn ven đường lấy con dao đuổi theo chém vào người anh Sim và anh Giỏi. Chỉ đến khi người dân đến khuyên răn, ngăn cản ba thiếu niên mới nhảy lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. 

Hậu quả của việc bị hành hung, Anh Sim bị vết dao đâm thấu xương ở vùng ngực bên trái rộng gần 10 cm và đứt gân một ngón tay, có nguy cơ phải tháo khớp ngón. Anh Giỏi phải khâu hơn chục mũi ở cánh tay trái. Một số người dân chứng kiến cho biết, nhìn quần áo có vẻ như nhóm thiếu niên đang còn đi học ở gần đây. 

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc. 

Xe ôm “đẫm máu” cầu cứu trong đêm
Dù được người dân giúp đỡ đưa vào Bệnh viện Đa Khoa Trung tâm Tiền Giang cấp cứu nhưng vết thương quá “hiểm” nạn nhân đã tử vong.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn