NSƯT Đức Hải chính thức lên tiếng về lùm xùm status văng tục trên MXH

( PHUNUTODAY ) - NSƯT Đức Hải cho biết Facebook đang bị hack và nam nghệ sĩ không đăng status kia.

NSƯT Đức Hải được biết đến là 1 trong những nghệ sĩ gạo cội trong làng giải trí Việt. Mới đây, netizen bị phen hoang mang và phẫn nộ tột độ vì những dòng trạng thái chửi tục của anh. 

Phía trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn nơi anh đang công tác ho biết đã tiếp nhận thông tin về lùm xùm của NSƯT Đức Hải và trình lên cấp trên để xem xét và có câu trả lời sau. 

duchai

Về phía NSƯT Đức Hải, anh khẳng định Facebook cá nhân đã bị hacker xâm nhập từ trưa (tầm 11 giờ ngày 2/6) và không hề biết về sự việc.  NSƯT Đức Hải khẳng định bản thân không liên quan và đang rất bối rối vì không thể vào Facebook cá nhân để đính chính thông tin với người hâm mộ. "Nếu sự việc đi quá xa, tôi sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ vấn đề này. Thật sự chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của tôi", NSƯT Đức Hải bày tỏ.

Trước đó, trên trang cá nhân của NSƯT Đức Hải bất ngờ xuất hiện status có nội dung văng tục: "Mỗi ngày em chọn một niềm vui. Niềm vui là hãy làm tất cả để có được cuộc sống bình yên. Không còn dịch. Không cười quá to. Không khóc quá lớn. Không huyễn hoặc bản thân. Không bị 'dán băng dính' vào mồm để không được gào lên và né được các vụ kiện tụng đến nghìn tỷ. ** ***, ngu xuẩn, ngông cuồng thì chỉ có đổ *** vào mồm mà nuốt nhà. ** ** con *****, ** *** thấy chướng tai gai mắt lắm rồi con ạ. Người xưa đã nói 'cáo chết ba năm quay đầu về núi', mày không quay đầu được thì cút".

Đức Hải cùng thế hệ với các nghệ sĩ nghệ sĩ Chí Trung, Ngọc Huyền, Lê Khanh, Lan Hương,... Anh là một diễn viên hài có tiếng tại Việt Nam với lối diễn xuất hài hước dí dỏm và tham gia nhiều bộ phim và gameshow. Hiện anh là Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng khoa Nghệ thuật tại Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn.

Bận rộn với hàng loạt công việc từ đạo diễn, diễn viên, quản lý, kinh doanh… nhưng nam nghệ sĩ vẫn dung hòa mọi việc: “Trong công tác giảng dạy, tôi hơi nghiêm khắc nhưng rất tận tâm, “rút ruột” mình ra truyền đạt lại cho học trò những kinh nghiệm mà mình đã học được và tích lũy cả một đời. Chính tình yêu dành cho học trò đã cho tôi sức mạnh gắn bó với nghề giáo. Ngược lại, môi trường giảng dạy mang đến cho tôi nhiều niềm vui và ngày càng hoàn thiện hơn tư cách người nghệ sĩ”.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link