Nữ giáo viên tẩm xăng lên người và 2 con rồi châm lửa đốt vì mâu thuẫn gia đình

( PHUNUTODAY ) - Mâu thuẫn với người thân, nữ giáo viên cấp 2 ở Thái Nguyên dùng xăng tưới lên người và con trai 8 tuổi rồi châm lửa đốt.

Vào sáng ngày 30/1 (mùng 3 Tết âm lịch) tại phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên xảy ra vụ việc, một người phụ nữ đã dùng xăng tưới lên người và 2 con rồi châm lửa đốt.

Danh tính người phụ nữ được xác định là chị H. (40 tuổi, trú tại tổ 1, phường Ba Hàng).

tu-thieu-3

 Do tự tưới xăng vào người rồi châm lửa đốt nên chị H. bị bỏng ở tay và chân.

Theo người dân chứng kiến sự việc kể lại, do mâu thuẫn với mẹ đẻ nên chị H. đã dùng xăng đổ lên người con của mình rồi châm lửa đốt với mục đích tự tử. Tuy nhiên, người con lớn chạy thoát được, còn người con nhỏ 8 tuổi không chạy kịp đã bị bỏng nặng.

tu-thieu-2

 Cháu bé 8 tuổi cũng bị bỏng ở chân và tay do bị mẹ kéo vào.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình và người dân phát hiện can thiệp sớm nên đã đưa chị H. cùng con trai đi cấp cứu tại bệnh viện, không nguy hiểm đến tính mạng.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một cán bộ phường Ba Hàng xác nhận sự việc trên là có thật. Vị này cũng cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn tới sự việc đau lòng này được xác định do chị H. có mâu thuẫn với người thân trong gia đình.

Được biết, chị H. đang là giáo viên tại một trường cấp 2 đóng trên địa bàn phường Ba Hàng.

Khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường lập biên bản, lấy lời khai từ các nhân chứng. Hiện sự việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Trong ngày hôm nay (1/2), công an Đồng Nai cũng đang điều tra một vụ nửa đêm tưới xăng đốt phòng trọ gây hoang mang dư luận.

Công an TP.Biên Hòa cho biết, đang cùng với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai điều tra một vụ giết người, hủy hoại tài sản vừa xảy ra trên địa bàn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vụ việc xảy ra lúc 1h rạng sáng 30/1, nhằm ngày mùng 3 tết Đinh Dậu, tại phòng trọ số 22, tổ 7, phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa do gia đình chị Nguyễn Gái Huyền Em (SN 1986, ngụ tỉnh Kiên Giang) thuê ở. Lúc này cả gia đình chị Em đang say ngủ thì bất ngờ bị một đối tượng lấy dây kẽm buộc bên ngoài cửa ra vào rồi đổ xăng đốt phòng.

Tuy nhiên, khi chị Em bị lửa bén vào người và nghe mùi xăng bốc lên thì cả nhà thức dậy la lên… Nghe tiếng kêu cứu, người dân ở gần đó đã chạy đến dập tắt lửa, đưa chị Em và con gái là cháu Lê Thị Thảo Như (SN 2007) đến bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu.

Theo bác sĩ điều trị, cháu Như bị bỏng 2 bàn tay, trong khi đó chị Em bị bỏng 20% vùng mặt, lưng và 2 cánh tay. Tại hiện trường, Công an thu giữ 5 chai nhựa nghi đựng xăng đã bị cháy, trong đó có 4 chai còn khoảng 100ml chất lỏng, nghi là xăng, 1 đoạn dây đồng buộc trên cửa bên ngoài các phòng trọ số 21, 23, là phòng cha mẹ và chị gái của chị Em thuê.

Riêng tài sản của gia đình chị Em bị thiệt hại do bị cháy gồm 2 xe máy, 1 tủ gỗ, 1 máy giặt, 1 tủ lạnh, 1 bếp từ, 2 tivi, 1 âmly, 2 đầu đĩa, 3 quạt treo tường bị cháy....

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn