Phẫn nộ: Nhiều bé bị bảo mẫu "tra tấn" đánh đập, trải qua bữa cơm "đầy nước mắt" tại một điểm giữ trẻ

( PHUNUTODAY ) - Bé trai khoảng một tuổi bị đè ngửa, kẹp đầu vào nách người phụ nữ, liên tục vùng vẫy, khóc thét. Dù cậu bé có dấu hiệu bị sặc nhưng bà ta vẫn đổ thức ăn vào mồm cháu.

Báo Vnexpress đưa tin, tại một điểm giữ trẻ trong con hẻm đường Nguyễn Oanh (phường 17, quận Gò Vấp) từ giữa tháng 3, các bảo mẫu ở đây đã nhiều lần có hành vi bạo hành trẻ.

Nhiều bé tại điểm giữ trẻ ở Sài Gòn bị 'tra tấn' khi ăn. nguồn: Vnexpress.

Theo đó, điểm giữ trẻ này có có hơn chục bé từ vài tháng đến 2 tuổi. Các bé chủ yếu là con công nhân, người lao động nghèo ngụ trong khu vực, được cha mẹ đưa đến gửi từ sáng sớm. Trong căn nhà cấp 4 có thang cuốn dẫn lên gác lửng, gần chục đứa trẻ tập trung tại tầng trệt (khoảng 20 m2) chơi đùa, ăn uống, tắm rửa. Phía trước cửa được gắn song gỗ cao nửa mét, ngăn không cho các bé ra ngoài.

10h, hai người phụ nữ chừng 50 tuổi lui cui pha sữa, làm cháo, trong khi các bé lăn lóc dưới sàn. Lần lượt từng trẻ được gọi vào góc nhà, ngồi há miệng để được ăn. Tay cầm chén, hai "bảo mẫu" liên tục tống thức ăn vào miệng các bé.

bao hanh tre em1

Bé trai bị kẹp đầu, liên tục bị đánh khi ăn. Ảnh cắt từ clip.

Trong đó, bé trai khoảng một tuổi bị đè ngửa, kẹp đầu vào nách người phụ nữ, liên tục vùng vẫy, khóc thét. Dù cậu bé có dấu hiệu bị sặc nhưng bà ta vẫn đổ thức ăn vào mồm cháu. Thức ăn trào ra ngoài, bà này gõ vào mũi đứa trẻ, bắt ăn lại. Hành động này lập đi lập lại liên tục hơn 5 phút.

Người phụ nữ còn lại quay mặt bé trai 2 tuổi, mặc áo thun xanh, vào trong. Gương mặt vẻ cáu giận, bà này ấn những thìa cháo vào mồm cậu bé khiến cả người cháu bị hất ngược ra sau. Đứa trẻ run rẩy, liên tục ọc và bị "bảo mẫu" giáng tay vào đầu.

Tương tự, các bé còn lại cũng trải qua bữa ăn "đầy nước mắt". Trong giờ tắm, một bé trai còn bị người đàn bà thẳng tay quăng xuống sàn, khóc ngất. Hai người phụ nữ này nhận giữ trẻ trong suốt thời gian dài với giá khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng.

bao hanh tre 2

Điểm giữ trẻ nhìn từ ngoài. Ảnh: Quốc Thắng.

Chiều tối 15/3, mẹ bé gái 9 tháng tuổi đến đón con đã bật khóc khi hay tin các bé bị đối xử tàn bạo. Chị cho biết, hai vợ chồng từ miền Trung vào TP HCM làm công nhân, phải gửi con tại đây để đi làm.

"Ngày đầu tiên đón con về, tôi thấy mặt bé bầm. Hỏi thì hai bà này nói 'bé rất ngoan, chắc ngã ở đâu đó chứ cả ngày không thấy cháu khóc'. Tôi chưa rõ con mình có bạo hành không, nhưng nhìn các cháu khác chịu cảnh thế này, cũng là mẹ tôi không cầm được nước mắt", chị nghẹn giọng và cho biết sẽ cho con nghỉ ngay hôm nay.

Liên quan đến vụ việc, News đưa tin, 10h ngày 16/3, bà Huỳnh Thanh Nhàn (Chủ tịch UBND phường 17, Gò Vấp) và công an phường đến điểm giữ trẻ tự phát trong con hẻm đường Nguyễn Oanh – nơi có khoảng chục bé dưới 2 tuổi bị đánh đập nhiều lần.

bao hanh tre em2

Bà Thu (áo đỏ) nghe đọc quyết định kiểm tra. Ảnh: Quốc Thắng.

Bà Phạm Thị Mộng Thu (49 tuổi, chủ cơ sở giữ trẻ) – một trong hai bảo mẫu – tỏ ra bình thản, phủ nhận việc bạo hành trẻ. Bà này yêu cầu đoàn công tác phải đưa ra bằng chứng đánh các cháu, mới làm việc.

UBND phường 17 yêu cầu chấm dứt ngay hoạt động của cơ sở giữ trẻ trái phép này. Bà Thu và bảo mẫu còn lại được mời về công an phường làm rõ dấu hiệu ngược đãi các bé.

bao hanh tre em 3

Các bé được đưa đến trường mầm non điểm của phường. Ảnh: Quốc Thắng.

Lực lượng chức năng đưa toàn bộ trẻ về trường mầm non tại địa phương để chăm sóc, đồng thời mời cha mẹ các bé đến làm việc, đón con về.

“Chúng tôi rất đau lòng khi biết việc các cháu bị đánh đập thế này. Việc quan trọng nhất, cần làm ngay là ngăn chặn hành vi của những người đàn bà với các bé. Những cháu chưa có phụ huynh đến đón, tạm thời chúng tôi sẽ chăm sóc”, bà Nhàn nói.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn