Biểu cảm mếu máo không cho mẹ đi làm của cậu bé 4 tuổi khiến dân tình phát sốt

( PHUNUTODAY ) - 6,2 triệu lượt xem và hơn 60.000 lượt chia sẻ dành cho đoạn clip ngắn ghi lại cuộc trò chuyện giữa bà mẹ trẻ và cậu bé 4 tuổi.

Đoạn đầu của video này không có gì đặc biệt, chỉ là một cậu bé 4 tuổi đang cố hết sức thuyết phục mẹ của em không đi làm. Nhưng ở đoạn cuối hành động đặt tay lên tim với những giọt nước mắt không ngừng rơi và nụ cười siêu đáng yêu của cậu bédường như đã khiến nhiều trái tim “tan chảy”.

Ngay khi đăng tải trên trang facebook cá nhân của Tae Kavarin, đoạn video đã nhận được rất nhiều bình luận bên dưới. Một số người xem nói rằng, họ đã rớt nước mắt khi xem video này.

Đoạn clip bắt đầu khi Kani hỏi mẹ mình:

- ”Mẹ không thể ngừng làm việc, dù chỉ một ngày?”

- “Mẹ phải làm việc. Mẹ có thể ngừng làm việc như thế nào đây?”, m ẹ cậu bé đáp lại.

- “Không, con không muốn mẹ đi làm”, cậu bé thuyết phục mẹ của mình.

- “Vậy thì ai sẽ đi làm”, Tae Kavarin hỏi lại.

- “Bố sẽ đi làm. Con ước mẹ sẽ ở nhà với con, ăn, ngủ với con”, Kani đáp lại đồng thời thuyết phục mẹ rằng cậu bé sẽ cố gằng làm việc khi lớn lên.

- “Tại sao con muốn mẹ ở nhà và không đi đâu cả”, người mẹ tiếp tục cuộc trò chuyện.

- “Bởi vì, bởi vì…trái tim con luôn ở bên mẹ”, cậu bé vừa nói vừa chạm tay vào ngực mình.

- “Trái tim của ai vậy”, giọng nói của bà mẹ run lên.

- “Trái tim của con. Trái tim của Kani”, cậu bé lặp lại nhiều lần.

- “Vậy thì trái tim mẹ nằm ở đâu”, Tae Kavarin hỏi tiếp.

- “Trái tim của mẹ nằm trong trái tim con”, cậu bé vừa nói vừa khóc nức nở.

Từ đoạn clip có thể thấy tiếng khóc của chính người mẹ trẻ. Cô lau nước mắt cho con trai và hứa với cậu bé sẽ không đi làm vào ngày hôm sau để ở nhà với cậu bé. Kani bé nhỏ vui sướng khi nhận được câu trả lời của mẹ. Cậu bé lau vội nước mắt rồi nhìn máy quay nở nụ cười siêu dễ thương.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn