Những người bạch tạng ở Tanzania bị tấn công, giết chết để lấy bộ phận hay bị hãm hiếp vì tin rằng có thể chữa được AIDS...
![]() |
Trên thế giới có không ít người mắc phải căn bệnh bạch tạng nhưng ở châu Phi, nhất là Tanzania thì việc một người da đen bị mang trong mình căn bệnh này coi như là mang án tử hình. Từ năm 2006, có tới 71 người bạch tạng ở quốc gia này đã bị giết chết và 29 người khác bị tấn công. Cứ 1400 người ở Đông Phi thì có 1 người mắc bệnh này, tỉ lệ này cao hơn nhiều so với thế giới (1/20000 dân). Những quan điểm sai lầm về căn bệnh này đã ăn sâu vào gốc dễ của người dân nơi đây. |
![]() |
Nhiều người dân địa phương tin rằng, những người bạch tạng là những con ma bất tử trong khi nhiều người khác lại cho rằng họ sinh ra từ những gia đình bị nguyền rủa. Nhiều thầy phù thủy muốn cắt trộm chân tay của họ để làm thuốc ma thuật mang lại sự tịnh vượng và giàu có. |
![]() |
Một bộ gồm tai, lưỡi, mũi, bộ phận sinh dục và tứ chi của những người mang bệnh này được bán tới 75.000 USD. Vì vậy, chính quyền Tanzania đang cố hết sức để đảm bảo an toàn cho 17.000 bệnh nhân ở quốc gia này. Trong hình là Angel đang đoàn tụ với mẹ tại trung tâm bảo trợ Kabanga sau khi em bỏ nhà đi 4 năm về trước do bị chính bố mình dẫn nhóm người đến tấn công. |
![]() |
Zawia Kassim học sinh trường tiểu học Kabanga đang nuôi ước mơ trở thành một giáo viên khi cô bé 12 tuổi. Vậy nhưng, không có một cơ sở giáo dục nào dành cho họ cũng như tại một số nơi họ còn bị miệt thị và không khuyến khích đi học. Nhiều đứa trẻ mắc bệnh này lớn lên mù chữ và phải làm đầy tớ. |
![]() |
Maajabu phải mang theo dao để phòng thân. Anh đã phải chối bỏ nơi chôn rau cắt rốn để tới nơi an toàn hơn, dù bị những người trong làng tấn công nhưng với tin đồn về sự hung dữ của mình anh được an toàn tới hiện tại. |
![]() |
Các tiểu thương bày bán "thuốc ma thuật" ở chợ Mgusu. Thu nhập bình quân của người dân nơi đây chỉ là 442 USD nhưng một tay, chân của người bạch tạng có giá tới 2000 USD. Từ khi cảnh sát bảo vệ những người bạch tạng thì giá những thứ này vô cùng đắt đỏ. |
![]() |
Ngoài nguy cơ bị săn bắt ngoài đường, những người bạch tạng ở quốc gia này còn phải bảo vệ bản thân trước ánh nắng vì nguy cơ ung thư da của họ rất cao. 98% số người bạch tạng bị chết là do nguyên nhân này. |
![]() |
Bé Jessica 3 tháng tuổi được mẹ mang tới khi dân làng đe dọa làm tổn thương. Các anh chị của em cũng phải trốn tới trung tâm để sống sau khi người chị cả bị tấn công. Cha em đã bị thương khi cô gắng bảo vệ con mình. Nhiều đứa bé sẽ không có cơ hội gặp lại cha mẹ hoặc chỉ có mẹ nuôi dưỡng do những quan niệm cổ hủ ăn sâu vào con người nơi đây. |
![]() |
Bé Daudi 2 tuổi phải rời khỏi làng sau khi mẹ của em bị một thầy phù thủy giết chết để đánh cắp các bộ phận. Bị hãm hiếp cũng là nỗi kinh hoàng vì nhiều người tin rằng quan hệ với người bị bạch tạng sẽ khỏi AIDS. |
![]() |
Jessica nằm trong vòng tay mẹ, cô Helen khi tới trung tâm thăm con. 3 trong số 9 người con của cô bị mắc căn bệnh này. |
![]() |
Những đứa trẻ chia sẻ những phút giây hạnh phúc tại trung tâm bảo trợ Kabanga. (Theo National Geography) |
- Phạm Hải