Rớt nước mắt với bức tâm thư mới nhất của mẹ bé gái người Việt bị s.át h.ại tại Nhật Bản

( PHUNUTODAY ) - Đến ch.ết mẹ cũng không thể quên được cái giây phút cuối cùng gặp con, nhìn khuôn mặt con bị nó đánh đập tím bầm sưng lệch một bên, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của con - Từng câu từng chữ của người mẹ như nhát dao cứa đi cứa lại vào tim mỗi người.

Sau hơn 1 năm, kẻ thủ ác vẫn chưa trả giá cho những hành vi thú tính của mình, bố bé Nhật Linh đã kêu gọi mọi người chung tay để đòi lại công bằng cho bé.

Thị Nguyễn Thị Nguyên, mẹ bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật, cho biết, cảnh sát Nhật Bản đã hoàn tất hồ sơ và chuyển sang viện kiểm sát. Hung thủ đã bị khởi tố và tống giam nhưng vẫn một mực chối tội và giữ quyền im lặng gây kéo dài vụ án.

Điều khiến gia đình nạn nhân vô cùng hoang mang và chờ đợi là Viện kiểm sát của Nhật Bản vẫn chưa có câu trả lời với gia đình khi nào thì vụ án sẽ đưa ra xét xử. Vì vậy, gia đình bé đã kêu gọi mọi người cùng kí để cơ quan chức năng Nhật Bản thấy được sự nghiêm trọng của vụ án này.

Hiện tại người cha của bé gái ngày nào cũng đứng dưới cái lạnh của thời tiết khắc nghiệt tại các nhà ga để xin chữ ký.

Theo chị Nguyên, mục đích gia đình chị xin chữ ký là mong muốn cho hung thủ phải chịu mức án cao nhất là tử hình, để làm gương cho những kẻ có ý định phạm tội khác.

"Trong những ngày tháng qua gia đình tôi đã phải chịu nỗi đau mất con và trải qua những ngày tháng mất mát đau khổ nhất không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết . Vì vậy, gia đình tôi không muốn có thêm đứa trẻ nào bị sát hại dã man bởi nạn ấu dâm như con tôi nữa . Gia đình tôi cũng không muốn có thêm một ông bố, bà mẹ nào phải chịu nỗi đau mất con như gia đình nữa", chị Nguyên nghẹn lời.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, mẹ của bé Nhật Linh là chị Nguyễn Thị Nguyên khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý khi đăng tải bức tâm thư kêu gọi và xin nhận chữ ký của tất cả mọi người trên toàn thế giới để đưa nghi phạm ra xét xử, đòi công bằng cho con gái.

thuong-conBức tâm thư mà chị Nguyên đăng tải khiến cộng đồng mạng xúc động, hiện đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt 

Chị viết:

"Cứ nghĩ đến lúc con đau đớn gào khóc khi bị con ác thú đó nó dày vò đánh đập, cứ nghĩ lúc tuyệt vọng đó chắc con sẽ gọi mẹ gọi bố cứu con mà bố mẹ không biết và không thể đến cứu con là mẹ lại đau. Đau lắm con ạ!

Đến chết mẹ cũng không thể quên được cái giây phút cuối cùng gặp con, nhìn khuôn mặt con bị nó đánh đập tím bầm sưng lệch một bên, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của con. Cầm đôi bàn tay lạnh lẽo lằn vết trói của con mà mẹ nghẹt thở, không thể khóc! Cũng không thể kêu lên được.

Những ngày tháng qua là những ngày tháng đau đớn tăm tối nhất của gia đình ta. Mẹ đã và đang trải qua nên mẹ thấu hiểu. Mẹ không thể tha thứ cho tội ác này. Bố mẹ sẽ chiến đấu tới cùng.

Ấu dâm và sát hại trẻ em là tội ác nhơ bẩn đê hèn và đáng bị toàn xã hội lên án và loại bỏ. Hãy loại bỏ lũ ấu dâm và sát hại trẻ em ra khỏi thế giới loài người. Mong rằng trên cuộc đời này sẽ không còn một đứa trẻ nào phải chết tức tưởi oan ức vì nạn ấu dâm và sát hại trẻ em như con tôi nữa. Mong rằng không còn một ông bố bà mẹ nào phải chịu nỗi đau mất con như chúng tôi nữa!

Hãy đồng hành cùng gia đình chúng tôi đòi lại công lý cho con và lên án nạn ấu dâm và sát hại trẻ em cho dù bạn ở bất kỳ quốc gia nào! Chúng tôi kêu gọi và xin nhận chữ ký của tất cả mọi người trên toàn thế giới".

Kèm theo bài viết trên, người mẹ còn đính kèm một đường link hướng dẫn để mọi người kích vào và in chữ ký nhằm ủng hộ lời kêu gọi của gia đình.

Bức tâm thư với lời kêu gọi của chị Nguyên nhận được rất nhiều sự chia sẻ và đồng cảm từ cộng đồng mạng. Chỉ sau 1 ngày đăng tải, bức tâm thư đã có gần 10.000 lượt chia sẻ, thể hiện sự đồng tình của mọi người, mong góp một phần nhỏ để kẻ ác sớm bị đưa ra xét xử, lấy lại công bằng cho cháu bé 10 tuổi vô tội.

be-gai-nguoi-viet-bi-sat-hai-o-nhat-3
 Bố bé Nhật Linh kêu gọi xin chữ ký đòi lại công bằng để kẻ thủ ác phải đền tội

Theo chia sẻ của chị Nguyên, dự kiến hết tháng này chồng chị phải trở lại với công việc bình thường nên không thể đi đến các nhà ga để đứng kêu gọi ủng hộ chữ ký cho con gái. Gia đình hai bên nội, ngoại; đã đi xin chữ ký suốt nửa năm qua.

Người mẹ của bé gái cũng tha thiết mong muốn cộng đồng người Việt ở nước ngoài và quê nhà hãy chia sẻ nỗi đau cùng gia đình, thu thập chữ ký.

Trong một thời gian sớm nhất có thể, gia đình chị Nguyên sẽ trở về tiếp nhận và trực tiếp gửi đến cơ quan chức năng của đất nước bạn.

Hiện tại, ở Hà Nội, gia đình tổ chức thêm các địa điểm tiếp nhận chữ ký ủng hộ bé Nhật Linh tại các địa chỉ sau:

Số 63 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Số 11 TT 3A Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Theo:  khoevadep.com.vn copy link