Rúng động thế giới: Cô gái 15 tuổi bị tài xế taxi bắt cóc, đánh đập làm nô lệ tình dục sốt 13 năm

( PHUNUTODAY ) - Trong suốt 13 năm, kẻ bắt cóc không chỉ cưỡng hiếp mà còn bắt ép cô quan hệ với những gã đàn ông khác và bán 4 đứa con cô mang nặng đẻ đau để kiếm tiền.

Mới đây, câu chuyện của một cô gái người Anh đã kể lại về 13 năm ròng sống trong đau khổ như chốn địa ngục khi bị một tài xế taxi gốc Á bắt cóc khi mới 15 tuổi để làm nô lệ tình dục đang kiến cả thế giới rúng động.

hiep dam 1 - phunutoday

Anna Ruston suốt 13 năm đằng đẵng bị giam cầm, hành hạ, đánh đập và đối xử không khác gì một nô lệ tình dục. Ảnh minh họa: Mirror

 Anna Ruston (tên của nhân vật đã được thay đổi) kể rằng cô đã bị một tài xế taxi người châu Á tên là "Makil" bắt cóc lúc mới 15 tuổi. Cô đã phải sống 13 năm trong cảnh "địa ngục", bị lạm dụng tình dục dã man. Kẻ bắt cóc không chỉ cưỡng hiếp mà còn bắt ép cô quan hệ với những gã đàn ông khác và bán 4 đứa con cô mang nặng đẻ đau để kiếm tiền.

13 năm - cuộc sống của Anna chủ yếu bị nhốt trong một phòng ngủ. Cô chỉ được ra thế giới bên ngoài với những lần hiếm hoi vào bệnh viện để điều trị chấn thương do đánh đập và 4 lần sinh con. Những đứa con vô tội và cũng là kết quả của những lần cô bị cưỡng hiếp từ "một con quái vật" mang hình dạng người.

Tất cả những lần đến bệnh viện đó, "con quái vật" kè kè bên cạnh cô, giả làm chồng khiến cô không thể cầu cứu được ai.

"Tôi vẫn bị ám ảnh hình ảnh trong căn phòng ngủ, nơi tôi bị giam cầm và đau đớn. Và thậm chí tôi vẫn còn nhớ mùi của căn phòng, mùi tỏi nồng nặc từ hắn ta", Anna hiện tại đã tỉnh táo và rùng mình nhớ lại mọi chuyện.

Trong suốt 13 năm, Anna sống với kẻ hiếp dâm, cùng mẹ, anh em trai hắn và những người vợ của họ. Tuy nhiên, không một ai mảy may muốn cứu giúp cô. Những người phụ nữ khác sống trong nhà cũng bị bạo hành. Họ thường phải trang điểm để che đi các vết thương trên mắt và thường xuyên cho cô thuốc giảm đau.

"Tôi vẫn có thể mường tượng ra khung cảnh căn phòng ấy, góc phòng nơi tôi phải chịu những cơn đau đớn dày vò. Sau một khoảng thời gian, cơ thể tôi không còn cảm thấy đau nữa, nhưng đó là lúc tôi kiệt sức", Ruston chia sẻ.

Câu chuyện của Anna là lời chuông cảnh tỉnh về những vụ việc tương tự như trường hợp của Elisabeth Fritzl, người đã bị giam giữ dưới hầm nhà suốt 28 năm bởi cha của mình, Josef. Người phụ nữ này đã có 7 người con và bị biệt giam trong ngục tối.

Anna cho biết rằng đây không phải câu chuyện hiếm gặp. Nó có thể xảy ra ở bất cứ đâu trên đường phố nước Anh. "Ở độ tuổi vị thành niên, sau khi người bà qua đời và cha mẹ không chu cấp cuộc sống của tôi nữa, Malik biết rằng không ai sẽ nhớ tới tôi kể cả nếu có mất tích", Anna cho biết.

hiep dam 2 - phunutoday

Cuốn sách "Secret Slave" của Anna Ruston.

Trong cuốn sách mới của mình, Anna đã kể lại việc mình bị bắt cóc như thế nào. Malik cư xử rất thân thiện với Anna và thường xuyên mời cô tới nhà, nơi cô bé được thưởng thức trà sữa và ăn chapttis. Cô cũng được chào đón bởi các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, Anna không thể ngờ rằng mình đã bị nhốt trong phòng suốt ngần đấy năm.

Anna nhớ lại: "Họ cho tôi trà sữa và bánh. Malik nói rằng tôi nên ở lại qua đêm. Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ đưa tôi về nhà vào buổi sáng hôm sau". Cô đồng ý và bước vào phòng ngủ thì mới tá hỏa ra mọi việc. Một căn phòng màu trắng bẩn thỉu và một người đàn ông muốn cô "làm của riêng". Anna bị lạm dụng bạo lực nhất, bị hiếp dâm một cách bệnh hoạn không thể tưởng tượng và sau đó hắn khóa cửa phòng.

Sự tra tấn và nỗi đau này cứ lặp đi lặp lại gần như mỗi đêm trong suốt 13 năm. Gia đình của Malik làm ngơ mọi việc. Tuy nhiên, vợ của Malik đôi khi lén mang thuốc giảm đau cho cô, trang điểm đậm để che đôi mắt bầm tím. Thế nhưng, họ sợ hãi đến nỗi không dám nói ra bất cứ điều gì. Họ cũng bị lạm dụng.

Khi Anna có thai, hắn ta sẽ ngừng đánh đập và hãm hiếp cô. Sau khi đứa trẻ chào đời, Malik sẽ tước đoạt đứa trẻ từ Anna và "bán" chúng đi. Cô đã từng cố gắng chạy trốn nhưng bị bắt lại và đánh đập dã man. Những người cảnh sát trong khu vực cũng không giúp cô vì sợ bị cho là "phân biệt chủng tộc".

"Malik bắt tôi mặc đồ truyền thống, nhuộm tóc đen, quằng khăn và luôn bắt tôi phải cúi đầu. Mọi người nghĩ đó là một truyền thống của người châu Á. Tôi nghĩ mọi người sợ việc bị cho là phân biệt chủng tộc nếu có ý kiến gì". Tuy nhiên trnog một lần may mắn, cô đã trốn thoát được trong dịp lễ của người Hồi giáo, khi cả nhà bận với việc hành lễ.

Kể từ đó, Anna bắt đầu làm lại cuộc đời với một người bạn trai mà cô từng hẹn hò khi còn là một thiếu nữ. Họ đã rất vui mừng khi gặp lại nhau nhưng Anna phải mất nhiều năm mới có thể kể hết những gì xảy ra trong quá khứ cho bạn trai.

Cặp đôi hiện sống cùng nhau và có 4 con. Anna đã trốn thoát 16 năm nhưng suy nghĩ về những đứa con bị kẻ bắt cóc đem bán nhiều lúc vẫn tìm về và khiến trái tim cô thổn thức.

Vụ việc đã trôi qua nhưng vẫn khiến cô sợ hãi khi nghĩ lại. Kể cả giờ đây, Anna cũng sợ và không dám báo lại vụ việc cho cảnh sát. Cuốn sách mà cô cho ra đời chính là tiếng nói của những nạn nhân bị hiếp dâm vẫn sống trong bóng tối.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn