Rùng mình lời khai của 2 anh em ruột thay phiên nhau dùng vũ lực x.âm h.ại cháu gái ruột suốt 2 năm

( PHUNUTODAY ) - Lợi dụng cháu gái còn nhỏ, 2 chú ruột đã uy hiếp rồi thay phiên nhau x.âm h.ại trong suốt 2 năm khiến cháu bé phải bỏ nhà ra đi.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Tuấn Hùng (38 tuổi) và Hồ Văn Dil (27 tuổi, ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) điều tra làm rõ về hành vi Hiếp dâm trẻ em và Giao cấu với trẻ em.

Trước đó, VKSND TP Cần Thơ đã phê chuẩn quyết định trên. Qua quá trình điều tra ban đầu xác định, Hùng và Dil là chú ruột của bé E. (SN 2004, ở nhà liền kề 2 người chú, ngụ cùng ấp Thạnh Phú 1, xã Trung Hưng).

Từ năm 2016, lợi dụng những lúc không có người lớn ở nhà, Dil đã nhiều lần dùng vũ lực để thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu E., khi đó bé gái mới 12 tuổi.

Dù bị người chú ruột hãm hiếp nhưng E. còn nhỏ, lại bị uy hiếp nên không dám tố cáo chú Dil với gia đình. Thấy vậy, trong suốt 2 năm từ 2016 đến 9/2018, Dil đã liên tục hãm hiếp cháu gái của mình.

Căn nhà của gia đình E. đã đóng cửa, đi nơi khác sinh sống sau khi xảy ra sự việc.

Căn nhà của gia đình E. đã đóng cửa, đi nơi khác sinh sống sau khi xảy ra sự việc.

Không chỉ một mình Dil xâm hại cháu gái ruột, Hùng (anh ruột của Dil) dù phát hiện sự việc nhưng không tố cáo mà nảy sinh ham muốn, tìm cách xâm hại tình dục bé E.

Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận từ tháng 6/2018 đến tháng 9/2018, lợi dụng lúc vắng người, Hùng đã nhiều lần làm "chuyện người lớn" với E. Mỗi lần quan hệ tình dục, Hùng cho bé 50 nghìn đồng.

Đến tháng 11/2018, do quá bức xúc, việc 2 chú ruột liên tục thay phiên nhau hãm hiếp nên E. đã bỏ nhà, đi khỏi địa phương. Ngày 29/11, E. trở về nhà và kể lại sự việc cho cha mẹ biết. Cha mẹ E. đến Công an huyện Cờ Đỏ trình báo vụ việc.

Sau khi tiếp nhận tố giác, Công an huyện Cờ Đỏ đã vào cuộc điều tra và xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên chuyển lên Công an TP Cần Thơ giải quyết theo thẩm quyền.

Trước sự việc xảy ra khi cả Hùng và Dil bị cơ quan công an bắt giữ, người dân ở ấp Thạnh Phú 1 không khỏi bàng hoàng. Cả Hùng và Dil đều đã có vợ và sinh sống tại đây một thời gian dài, người dân cho biết 2 anh em không rượu chè cờ bạc, là người hiền lành.

Chị N. (vợ Hùng) và chị H. (vợ Dil) cho biết đến tận bây giờ, hai chị vẫn không thể nào tin được chồng của mình lại làm ra cái việc đồi bại với cháu gái E. như vậy.

Bà Nguyễn Thị S. (61 tuổi, mẹ của Hùng, Dil) kể, gia đình bà có tất cả 7 người con, 6 trai và 1 gái. Hùng và Dil là con trai thứ trong gia đình. Do nghèo khó nên tất cả đều không được ăn học đàng hoàng. Lớn lên rồi lập gia đình, các con của bà S. đều tứ tán đi làm thuê kiếm sống.

Từ lâu, tất cả thành viên trong gia đình bà luôn hòa thuận, thương yêu và sẵn sàng giúp đỡ nhau khi gặp khó. Còn cháu E. thì Hùng và Dil thương như con ruột của mình, nhưng không hiểu sao lại có chuyện động trời như vậy xảy ra. Sau vụ việc, cả gia đình cháu E. cũng đóng cửa nhà rời đi.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo:  xevathethao.vn copy link