Sắp cưới vẫn tham gia hiếp dâm bé gái

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Không những phớt lờ khi thấy bé gái bị hiếp dâm, Đạt đã hùa theo nhóm yêu râu xanh để thỏa mãn thú tính.

Hành vi đó khiến Vàng Trọng Đạt (SN 1987, ngụ xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) phải trả giá bằng bản án 18 năm tù giam. Đáng nói thời điểm gây án, Đạt chuẩn bị cưới vợ. Vậy là không chỉ vướng vào vòng lao lý mà hạnh phúc cũng tan biến.

Phạm nhân Đạt day dứt vì tội lỗi trong quá khứ.

Vụ việc xảy ra ngày 10/10/2007. Khi đó cháu Quyên (SN1995) cùng cháu Nụ (SN1993, cùng trú tại Cư Jút, Đắk Nông) đạp xe ra cầu 14 (giao giữa 2 địa phận Đắk Nông và Đắk Lắk) để hóng mát.

Không lâu sau, bạn trai của Nụ đến rủ đi chơi, để Quyên lại trên cầu với người bạn khác. Lúc này nhóm bạn của Đạt (cùng trú tại xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) chạy xe đến chỗ Quyên và bạn đang đứng để trêu chọc.

Do sợ bị đánh vì nhóm thanh niên quá đông, bạn của Quyên liền bỏ chạy. Ngay lúc này Trần Thiện Tín (SN 1987, ngụ Đắk Nông) đi xe đến nói với nhóm Đạt rằng: "Quyên là bạn gái của tao". Tín bất ngờ đến tát Quyên và còn hăm dọa ném xuống sông. Thấy Quyên khóc lóc, Tín đã kéo Quyên xuống gầm cầu rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Khi Cao Tiến Hòa đến cầu 14 hỏi thăm Tín thì nhóm Đạt cùng với Hòa đã đi xuống dưới gầm cầu bắt gặp Tín đang giở trò với Quyên.

Tại đây, Đạt đẩy Tín sang một bên rồi cởi quần áo và thực hiện hành vi giao cấu với Quyên. Các đối tượng trong nhóm thay nhau cưỡng bức cô bé, trong khi Hòa đứng xem.

Sau khi đã thỏa mãn, các đối tượng hùa nhau bỏ chạy, Quyên vội bắt xe về kể với bố mẹ. Gia đình Quyên đã làm đơn tố cáo lên công an. Vàng Trọng Đạt cùng 4 đối tượng khác đã bị cơ quan công an điều tra, bắt giữ.

Đạt cùng 3 đồng phạm khác sau đó bị tuyên phạt 18 năm tù giam về tội "Hiếp dâm trẻ em", bị cáo Hòa bị phạt 9 tháng tù giam về tội "Không tố giác tội phạm". Thấy mức án của mình quá cao, Đạt đã làm đơn kháng cáo.

Sau phiên tòa phúc thẩm, Đạt được di lý về Trại giam Đắk Trung (thuộc Tổng cục Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ Tư pháp – Bộ Công an) trên địa bàn huyện CưM'gar (Đắk Lắk) để thụ án.

Trước khi xảy ra vụ án, Đạt được mọi người đánh giá là chăm chỉ, hiền lành, lại đang có người yêu và chưa lần nào đi quá giới hạn. Đạt còn dự tính tương lai sẽ xây nhà cho vợ mở cửa hàng tạp hóa, còn mình sẽ đi học cơ khí.

"Mọi thứ đổ vỡ vì bản án 18 năm tù giam, em ngoái lại nhìn mẹ và cô ấy. Đó cũng là lần cuối em được nhìn thấy vợ sắp cưới của mình", Đạt nghẹn nghào nói.

Đã hơn 6 năm trôi qua từ ngày nhận mức án vì hành vi dại dột, Đạt luôn cố gắng cải tạo tốt và được đề xuất làm đội trưởng đội 2 của Phân trạm 1.

Chú họ nổi máu dê hiếp dâm cháu dâu giữa đêm khuya
Chú họ nổi máu dê hiếp dâm cháu dâu giữa đêm khuya
(Xã hội) - (Phunutoday) - Lợi dụng đêm tối vắng người, chú họ đã lao vào ôm rồi vật ngã cháu dâu để làm chuyện đồi bại.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn