Sau ly hôn, nếu có ''ham muốn'' thì phải làm sao? 3 người phụ nữ chia sẻ thật

15:07, Chủ nhật 16/07/2023

( PHUNUTODAY ) - Ly hôn rồi đàn bà có ham muốn không? Nếu có thì sẽ giải tỏa bằng cách nào?

Chị Vương, 29 tuổi: Tôi vẫn còn vương vấn chồng cũ của mình, nên tôi chủ động quay lại tìm anh ấy

Sau ly hôn tôi vẫn nhớ chồng mình, bởi vợ chồng tôi ly hôn nhưng vẫn còn thương nhau. Lý do ly hôn là vì gia đình chồng quá cay nghiệt khiến tôi không tài nào chịu nổi.

Tôi làm mọi thứ gia đình chồng vẫn không hài lòng. Ban đầu chồng có bênh tôi, nhưng rồi mâu thuẫn cứ gia tăng, anh ấy cũng rất mệt mỏi.

Sau khi ly hôn thì tôi được chồng chu cấp nên vấn đề cơm áo gạo tiền cũng chẳng có gì phải lo lắng cả. Thế nhưng mỗi khi đêm đến tôi lại nhớ anh ấy vô cùng, cảm thấy cô đơn vô cùng. Thế là một lần anh về thăm con gái, tôi bỏ qua tất cả và kể cho anh nghe những kỷ niệm lãng mạn của chúng tôi trước đó. Bằng cách này,chúng tôi bắt đầu cuộc sống hôn nhân sau khi ly hôn.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Chị Ánh, 35 tuổi: Tôi đã ly hôn rồi, tôi chắc chắn không quay lại với chồng cũ, thay vào đó sẽ đi tìm những người đàn ông mới

Ly hôn thời xưa thì phụ nữ bị lên án, họ khó có được hạnh phúc. Thế nhưng thời nay thì ly hôn chẳng có gì là to tát cả. Tôi biết mình phải quên chồng cũ, càng vương vấn quá khứ càng khiến mình mệt mỏi.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Tôi quyết định mở lòng với những người đàn ông mới. Khi tôi cảm thấy cô đơn, tôi tìm người bạn trai mới để ở bên tôi. Sắp tới thì tôi sẽ kết hôn với người đàn ông này. Anh ấy sẽ đáp ứng hết nhu cầu vật chất và thể chất của tôi.

Chị Thiều, 50 tuổi: Tôi sẽ tâm sự với những người khác giới để bớt cô đơn

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Tôi ly hôn đã được 10 năm rồi. Tôi rất muốn có người đàn ông ở bên cạnh mình, vì dù sao đây là tuổi phụ nữ cảm thấy yếu ớt, cần có người bên cạnh mình nhất. Thế nhưng tôi khá là vất vả, bởi vì tôi có tuổi rồi nên đàn ông cũng rất e dè khi làm quen với tôi.

Tôi đã sống một mình trong suốt những năm tháng ly hôn. Thực tế đôi lúc có nhu cầu thể xác mạnh mẽ, nhưng tôi nghĩ rằng điều này xảy ra với bất kỳ người đàn ông nào. Khi tôi cảm thấy muốn làm gì đó, tôi sẽ đánh lạc hướng bản thân bằng cách làm việc khác. Tôi sẽ trò chuyện với những người bạn khác giới của mình và có thể đi du lịch với những người đó.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt