Sau Phi Nhung, Nam Thư khiến fan lo lắng khi tiết lộ đã tiếp xúc với F0 lúc đi từ thiện

( PHUNUTODAY ) - Những ngày vừa qua, nữ diễn viên nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng các anh chị em nghệ sĩ khác.

Những ngày vừa qua, Nam Thư nhiệt tình tham gia các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở TP.HCM, "xông pha" ở những nơi là tuyến đầu chống dịch. Mới đây, Nam Thư cho biết cô đã vô tình trò chuyện với một F0 trong lúc trao quà.

Nam Thư kể lại: "Chiều đi giao một phần quà cuối cùng cho em sinh viên trường sân khấu ở quận 4, cũng trên đường về nhà.

Em trai nhận quà, mình hỏi: Em ổn chứ hả? Gia đình có ai bị bệnh không?

Em trai rất hồn nhiên: Dạ em, em dương tính.

Tôi: (hoảng hốt)

Em trai lại tiếp tục hồn nhiên: Mà em hết rồi chị ơi.

Cái thằng bé nó đáo để ghê mà".

namthu1

Sau khi biết cô chỉ tiếp xúc với người từng là F0, hiện đã khỏi bệnh thì fan cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhiều khán giả và sao Việt đã vào bình luận cho biết từng đồng cảnh ngộ với Nam Thư. 

Nam Thư là một trong những nghệ sĩ tất bật với các hoạt động từ thiện, giúp bà con chống dịch trong thời gian qua. Trước đó, cô đã chia sẻ về chuyến hành trình mình mang rau củ, sữa đến với người dân khu vực Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân và gặp một sự cố nhỏ. Dù bình thường có tài xế nhưng trong tình huống này cô tự thân và phải "đạp ga" trong diện tích xe chật hẹp vì không gian để toàn rau củ.

namthu2

Nam Thư tâm sự: "Đã về đến nhà sau hành trình hôm nay. Ai lái tới đâu em lái tới đó nha". Trên đường đi cô gặp cảnh một anh công an bị trượt xe vì trời mưa, đường khá trơn: "Ảnh nói ảnh đau lắm, sợ gãy tay. Mình bị rối luôn, mình nói ảnh hít thở vô, chỗ nào trầy thì giở lên mình xịt cồn vô, vì thật sự trên xe mình chỉ có cồn. Mình nói anh đợi xíu, em gọi tình nguyện viên bên em ra nha, vì mọi người còn ở Nhà văn hoá Thanh Niên chạy ra nhanh lắm. May sao lúc đó có 1 chú bảo vệ chạy ra đưa cho chai dầu, mình cầm bóp tay cho ảnh, đề xe lên cho ảnh mà xe hông nổ, may sao quyết liệt 1 hồi xe nổ".

Kể về công việc đi siêu thị giúp các hộ dân, cô bày tỏ: "Ngày đầu bỡ ngỡ (tại bữa giờ quen đi điều phối nè), mà siêu thị nó rộng, còn 2 tầng nữa, đi muốn lạc. Ai làm việc nấy vì chỉ có nhân viên siêu thị và tình nguyện viên được vào đi đơn cho bà con. Muốn kiếm người hỏi cũng lâu à (lên hàng tươi sống thì đông hơn) nên tự mò tự tìm".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link