Sự thật về vụ cháu bé 3 tháng tuổi nghi bị người phụ nữ bắt cóc đưa lên xe khách

( PHUNUTODAY ) - Trên xe có một người phụ nữ bế cháu bé khoảng 3 tháng tuổi mà không mang theo đồ, phụ kiện hay sữa dành cho bé. Khi cháu bé khóc rất nhiều, nhà xe hỏi thì người phụ nữ bế cháu bé giả câm.

Báo Vietnammoi đưa tin, mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh về một người phụ nữ được cho là bắt cóc trẻ em trên chuyến xe khách từ thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) về thành phố Thái Nguyên.

bat coc 1

Hình ảnh thông tin về nghi ngờ người phụ nữ bắt cóc trẻ em đi trên xe khách (Ảnh chụp màn hình).

Theo thông tin chị T.H. chia sẻ, vào khoảng hơn 11h đêm ngày 5/3, xe khách (nhà xe Ka Long) đi từ Móng Cái đi Thái Nguyên. Trên xe có một người phụ nữ bế cháu bé khoảng 3 tháng tuổi mà không mang theo đồ, phụ kiện hay sữa giành cho bé. Cháu bé khóc rất nhiều trên xe khách, mọi người nhét bánh mì cho cháu ăn nhưng cháu đều nhè ra. Khi cháu bé khóc rất nhiều, nhà xe hỏi thì người phụ nữ bế cháu bé giả câm.

bat coc 2

Cháu bé khoảng 3 tháng tuổi, người phụ nữ bế cháu bé nhưng không mang theo sữa, đồ đạc (Ảnh T.H).

Trước sự việc đó, nhiều người cho rằng cháu bé bị bắt cóc nên vào 5h30 sáng 6/3, người phụ nữ đã được nhà xe đưa vào công an phường Đồng Quang (thành phố Thái Nguyên) để được điều tra làm rõ.

Trao đổi với PV, vào 8h ngày 6/3, chủ nhà xe Ka Long cho hay, tối 5/3 khi xe ô tô mang BKS 14B: 011.93 đỗ ở bến xe Bãi Cháy, hành khách đi cùng xe phát hiện người phụ nữ mang theo đứa trẻ có biểu hiện lạ nên đã đưa thông tin lên mạng “FB nhóm kín Móng Cái” nhưng không thông tin với nhà xe trước.

“Hành khách tự đưa lên mạng và sau đó công an TP Móng cái gọi điện cho nhà xe xác nhận sự việc trên và yêu cầu dừng xe để phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ. Khi đó xe đã đến địa phận Thái Nguyên và đến thời điểm này, đứa bé cùng người liên quan đang ở Công an phường Đồng Quang, TP Thái Nguyên. Sau đó, tôi đã đến công an phường để phối hợp giải quyết vụ việc”, đại diện nhà xe cho hay.

bat coc 3

Người phụ nữ không biết nói tiếng Kinh khiến việc giao tiếp rất khó khăn.

Liên quan đến vụ việc, trưởng công an phường Đồng Quang (TP. Thái Nguyên) xác nhận đã tiến hành điều tra xác minh.

Theo đó, đây không phải là vụ bắt cóc như mọi người suy luận. Người phụ nữ là bác của đứa trẻ, là chị gái của bố em bé.

Vợ chồng người em trai ở Móng Cái đã gửi con cho chị mang về Bắc Cạn nuôi. Tuy nhiên, chặng đường dài mấy trăm cây số mà người phụ nữ này lại không mang theo đồ đạc cũng như sữa cho bé.

Bên cạnh đó, người bác này là người dân tộc Mông, không nói được tiếng Kinh nên không giao tiếp được với mọi người dẫn đến việc hiểu lầm như trên.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link