Thái Thùy Linh cùng giới trẻ "viết tiếp ước mơ của Thúy"

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)-Ngày 10/11, nhà văn hóa học sinh – sinh viên ngập tràn sắc vàng của hoa hướng dương, các bạn trẻ thể hiện ước muốn chung là giúp đỡ những bệnh nhi ung thư, "viết tiếp ước mơ của Thúy".

Ngày hội hoa hướng dương có sự tham gia đông đảo của các bạn sinh viên tình nguyện đến từ khắp các trường Đại học – Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội. Với nhiều hoạt động thú vị như: làm 10 nghìn bông hoa hướng dương để bán gây quỹ ủng hộ bệnh nhi ung thư; bán tranh do bệnh nhi ung thư vẽ; giới thiệu và bán tập sách vừa tái bản: “Xin hãy cho con thêm thời gian”; hiến máu; thả bóng bay cùng các bệnh nhi ung thư kèm thông điệp ước mơ…

Chương trình đặc biệt ấn tượng bởi các tiết mục văn nghệ sôi động mà đậm tính nhân văn, trong đó có sự góp mặt của ca sĩ Thái Thùy Linh và các em thiếu nhi. Không chỉ vậy, tiết mục múa "Ngày đầu tiên đi học" được biểu diễn trên lời hát của bé Hoàng Ngân – một bệnh nhi đã mất khiến cho cả hội trường lặng đi vì xúc động.

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng trong chương trình:

Ngay từ sớm, rất nhiều bức tranh của các bệnh nhi ung thư được đem ra trưng bày gần khu vực nhà văn hóa học sinh - sinh viên.

Trên ngực mỗi bạn nhỏ đều đeo một bông hoa hướng dương, biểu trưng của ngày hội.

Ca sĩ Thái Thùy Linh cùng CLB nghệ thuật Ta Ca biểu diễn làm cả hội trường nóng lên.

Bài hát Gặp mẹ trong mơ của một bệnh nhi khiến nhiều người xúc động.

61 học bổng đã được trao cho các bệnh nhi.

Các tình nguyện viên cùng với các bệnh nhi thả bóng bay mang theo mơ ước của mình.

Một bệnh nhi hạnh phúc sau khi thả những quả bóng lên trời.

Hoạt động Flashmod khiến không khí chương trình sôi động hơn.

Buổi sáng, khoảng 50 người đã đăng kí hiến máu nhân đạo.

Dù trời mưa nhưng các bạn tình nguyện vẫn đứng ngoài giơ bảng, vận động mọi người tham gia hiến máu tình nguyện.

Sắc vàng của hoa hướng dương tràn ngập không gian của ngày hội.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn