Thấy con dâu héo mòn vì chồng không động vào người, mẹ chồng liên cho chai rượu này uống và cái kết hay

( PHUNUTODAY ) - Hùng hục ân ái đến mức giường sập cái “rầm” nhưng anh vẫn không tha cho vợ. Hoảng vì chồng sau khi uống thứ “thần dược” mẹ chồng đưa lại là đàn ông đích thực thế này Liên vội hét lên sung sướng nói với chồng.

Ngay từ lúc ăn hỏi vợ chồng Tiến đã xin ra ở riêng. Thấy lần nào về 2 đứa cũng tình cảm, yêu thương nhau bà Thu yên tâm lắm, duy có việc bà không hài lòng là vợ chồng Tiến mãi chưa chịu sinh con gì cả. Gần năm trời rồi, bà mong cháu nội đến mất ăn mất ngủ vậy mà vợ chồng Tiến vẫn hứa hẹn xuông.

Bữa nay Liên (con dâu) về nhà mẹ chồng biếu bố mẹ hộp sữa. Thấy Liên, bà Thu lại kéo vào giục chuyện con cái:

- Tụi con định kế hoạch đến bao giờ nữa, đẻ đi rồi mẹ nuôi cho, con không phải sợ cảnh con mọn đâu.

- Mẹ ạ...

- Con có chuyện gì khó nói à? Đừng dấu mẹ, 2 đứa bị làm sao ư? Tụi bay không đẻ được à?

- Không phải ạ...

hinh1-dan-ba

(ảnh minh họa)

- Thế thì sao? Nói đi mẹ sốt ruột quá.

- Chắc có khi vợ chồng con phải ly hôn thôi mẹ ạ, cưới gần 1 năm nay mà anh Tiến không hề đụng vào người con vì...

- Vì làm sao?

- Vì anh ấy yêu đàn ông mẹ ạ. Con khổ tâm vì chuyện này lắm, con đã chờ đợi nhưng suốt 1 thời gian này anh ấy không ngó ngàng gì đến con. Con mệt mỏi rồi, con muốn giải thoát.

- Thằng Tiến bị gay á? Không thể nào, mà có gay mẹ cũng phải khiến nó thẳng mới được.

- Không có cách nào đâu mẹ, con bất lực rồi.

- Vậy thì để mẹ ra tay. Đợi mẹ 1 chút!

Bà Thu đi vào nhà mang ra 1 chai rượu trắng nhỏ đưa cho Liên:

- Con cầm chai rượu này về đổ vào chai rượu thằng Tiến hay uống đấy. Đảm bảo nó sẽ hết gay.

- Thứ gì đây mẹ?

- Là thuốc thần dược chữa gay mẹ được 1 người trên vùng cao cho đấy, không ngờ đến lúc cần dùng tới nó.

- Có hiệu quả không mẹ?

- Thử rồi mới biết chứ mất gì đâu. Đừng ly hôn vội, đợi thứ thuốc này phát huy công dụng đã con.

Nghe lời mẹ chồng Liên vội về đổ chai rượu đó vào chai rượu chồng hay uống. Tối đó, chẳng hiểu vì sao Tiến lại uống cạn cả chai rượu rồi ngật ngưỡng vào phòng ôm chầm lấy vợ mà lèm bèm.

- Vợ yêu, mình “sản xuất em bé” đi. Anh thèm ẵm con lắm rồi.

- Không phải anh là gay ư? Anh từng nói anh ghê tởm khi phải ngủ với em hay sao?

- Gay đâu mà gay, anh giả vờ gay để thử em đấy. Để anh chứng minh cho em thấy nhá.

- Ớ... ớ... anh làm thật à?

Tiến ôm lấy vợ mà hùng hục ân ái đến mức giường sập cái “rầm” nhưng anh vẫn không tha cho vợ. Hoảng vì chồng sau khi uống thứ thần dược mẹ chồng đưa lại là đàn ông đích thực thế này Liên mừng rớt cả nước mắt. Cứ thế, vợ chồng Tiến âu yếm nhau cả đêm đến khi cả 2 ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy căn phòng tanh bành sau đêm vợ chồng tân hôn Tiến hoảng hốt hỏi Liên:

- Đêm qua anh và em dữ dội thế cơ à?

- Vâng, anh không nhớ gì sao?

- Không, anh không nhớ gì cả. Chỉ nhớ em và anh đã tân hôn với nhau thôi. Mà chẳng hiểu sao đêm qua anh lại muốn đến thế.

hinh1-dan-ba-1633

(ảnh minh họa)

- Vậy là anh hết gay rồi, em mừng lắm. Suýt chút nữa em định ly hôn đấy.

- Thế á, tiện đây anh tiết lộ cho vợ biết 1 điều nhá. Thực ra anh không bị gay, anh chỉ giả vờ gay để cách ly em để điều trị bệnh nam khoa thôi. Anh sợ ngủ với em sẽ lây bệnh, may quá hôm qua ân ái với em thì anh vừa khỏi.

- Thế là anh không bị gay ư?

- Ừ, tại ả tình cũ truyền bệnh cho anh nên anh phải khổ sở điều trị, lừa dối em lâu như thế. Xin lỗi vợ.

- Anh không bị gay là tốt rồi.

Sung sướng vì 1 đêm vỡ òa trong cảm xúc, Liên gọi điện thông báo kết quả cho mẹ chồng thì bà cười sung sướng. Muốn biết chai rượu của mẹ có thứ gì khiến chồng hừng hực như thế thì bà nói nhỏ: “Mẹ bỏ 3 viên thuốc kích dục vào í mà”. Ngã ngửa ra chiêu trò của mẹ chồng, Liên cứ cười mà cảm ơn rối rít. Suýt chút nữa vợ chồng cô phải gặp nhau ở tòa rồi.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link