Thông tin mới nhất vụ chị vợ chết khỏa thân bên cạnh em rể gây rung động

( PHUNUTODAY ) - Khi người dân phá cửa xông vào thì thấy chị Dung đã chết bên vũng máu, bên trên là Hoàng với nhiều vết cắt trên cổ.

Theo đó, sáng ngày 12/1, cơ quan công an đã thông báo với bao chí về vụ án mạng kinh hoàng tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) xảy ra chiều 11/1.

Theo thông tin ban đầu, chị Trần Thị Mỹ Dung (SN 1978, trú Nha Trang, Khánh Hòa) đến nhà em rể là Huỳnh Dũng (SN 1981, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chơi. Khoảng 14h, vợ chồng Dũng đi làm, ở nhà chỉ có cháu M. (con vợ chồng Dũng) và cô giáo dạy kèm.

Sau đó, khoảng 15h cùng ngày, Trần Tiên Hoàng (SN 1986, quê Ninh Thuận, tạm trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) cũng đến nhà anh Dũng. Hai người gặp nhau và có lời qua tiếng lại.

vu-an

Hiện sức khỏe của nghi phạm Hoàng đã ổn định 

Một lúc sau, Hoàng đột ngột dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị Dung tử vong tại chỗ. Sau đó Hoàng tự tử. Cô giáo dạy kèm và cháu M chạy vào phòng ngủ trốn, lúc chạy ra thì thấy cả hai đều gục nên gọi điện cho anh Dũng.  Anh Dũng về nhà phá cửa chạy vào thì phát hiện Hoàng và chị Dung trong tư thế khỏa thân.

Chị Dung đã tử vong còn Hoàng đang hôn mê sâu, tại hiện trường, Cơ quan CSĐT thu giữ 1 con dao lưỡi sắt dài khoảng 25cm. Hoàng được đưa đi cấp cứu.

Sáng 12/1, bác sĩ Huỳnh Đức Phát, Trưởng khoa Gây mê hồi sức (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, bệnh nhân Hoàng nhập viện trong tình trạng lơ mơ, có vết thương phức tạp vùng cổ dài 25cm gây đứt 2/3 thanh quản. Sau khi tiến hành mổ khí quản, khâu lại tĩnh mạch thì bệnh nhân đã hồi tỉnh, huyết áp ổn định. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn