Tiếp tay phá đào rừng để chạy biên chế cho con

16:53, Thứ ba 29/01/2013

( PHUNUTODAY ) - Không khí Tết đã bắt đầu ở trên các tuyến phố dọc đường Lê Văn Lương khi đào được bày bán trên vỉa hè.

Không khí Tết đã bắt đầu ở trên các tuyến phố dọc đường Lê Văn Lương khi đào được bày bán trên vỉa hè.

Ông Vượng cùng 2 người con trai lặn lội từ Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Yên Bái đánh một xe đào rừng về Hà Nội bán. Cả con đường Lê Văn Lương dài và rộng nhưng chỉ có nhà ông bán đào rừng.
Ông Vượng cùng 2 người con trai lặn lội từ Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Yên Bái đánh một xe đào rừng về Hà Nội bán. Cả con đường Lê Văn Lương dài và rộng nhưng chỉ có nhà ông bán đào rừng.

 

  Năm trước, những người bạn của ông cũng xuống Hà Nội bán đào rất nhiều, nhưng năm nay, chỉ có mình ông còn đủ vốn để buôn. Cũng định không bán, nhưng cả năm khó khăn, ông cố vun vén vay mượn nhập đào về xuôi bán kiếm cái Tết.
Năm trước, những người bạn của ông cũng xuống Hà Nội bán đào rất nhiều, nhưng năm nay, chỉ có mình ông còn đủ vốn để buôn. Cũng định không bán, nhưng cả năm khó khăn, ông cố vun vén vay mượn nhập đào về xuôi bán kiếm cái Tết.

 

Theo Đất Việt, để có đào rừng bán, ông phải lặn lội lên Mù Căng Chải, vào tận bản của người Mông để chọn từng cành đào, mới mong có giá rẻ. Nếu mua của thương lái người Kinh sẽ bị đội giá lên rất nhiều.
Theo Đất Việt, để có đào rừng bán, ông phải lặn lội lên Mù Căng Chải, vào tận bản của người Mông để chọn từng cành đào, mới mong có giá rẻ. Nếu mua của thương lái người Kinh sẽ bị đội giá lên rất nhiều.

 

Cả hàng đào của ông Vượng tổng chi phí hết khoảng 30, 40 triệu. Nhưng trong đó, phí vận chuyển, phí thuê địa điểm đã bị tăng lên so với năm trước gấp 3 lần. Giá thành tăng cao, trong khi trong năm người dân không làm ra tiền, nên vụ đào này, nhiều chủ đào đành nhịn chờ năm sau. Khó khăn như thế nhưng mấy bố con ông vẫn cố bán, bởi lẽ vừa mong có cái Tết sung túc hơn, vừa mong ra Giêng có chút vốn, rồi vay thêm ngân hàng để chạy công chức cho người con trai ra trường 2 năm mà không có việc.
Cả hàng đào của ông Vượng tổng chi phí hết khoảng 30, 40 triệu. Nhưng trong đó, phí vận chuyển, phí thuê địa điểm đã bị tăng lên so với năm trước gấp 3 lần. Giá thành tăng cao, trong khi trong năm người dân không làm ra tiền, nên vụ đào này, nhiều chủ đào đành nhịn chờ năm sau. Khó khăn như thế nhưng mấy bố con ông vẫn cố bán, bởi lẽ vừa mong có cái Tết sung túc hơn, vừa mong ra Giêng có chút vốn, rồi vay thêm ngân hàng để chạy công chức cho người con trai ra trường 2 năm mà không có việc.

 

Anh Cường, con trai ông Vượng đã ra tốt nghiệp đại học Mở khoa Công nghệ thông tin với tấm bằng loại khá mà vẫn không xin được chỗ làm ổn định ở Yên Bái. Theo những thông tin ông Cường nghe nói, một suất chạy biên chế cho con ông khoảng 50-60 triệu đồng. Ngồi cả chiều mới lác đác một vài người đến xem, mấy bố con ông Vượng lo lắng vô cùng trước sự ế ẩm và sức mua giảm sút của người Thủ đô.
Anh Cường, con trai ông Vượng đã ra tốt nghiệp đại học Mở khoa Công nghệ thông tin với tấm bằng loại khá mà vẫn không xin được chỗ làm ổn định ở Yên Bái. Theo những thông tin ông Cường nghe nói, một suất chạy biên chế cho con ông khoảng 50-60 triệu đồng. Ngồi cả chiều mới lác đác một vài người đến xem, mấy bố con ông Vượng lo lắng vô cùng trước sự ế ẩm và sức mua giảm sút của người Thủ đô.

 

Chị Nguyễn Thị Lê, một đầu mối bán đào tết ở quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, tình hình làm ăn năm nay không mấy khả quan. Mọi năm vào thời gian này, các doanh nghiệp đặt hàng đã gọi điện giục tới tấp. Thế nhưng, năm nay, hầu như, họ vẫn chưa có động tĩnh gì. Tôi thường đổ theo mối nhưng năm nay đành phải xé lẻ để bán. Tuy đã có người mua nhưng về số lượng thì không bằng 1/10 năm ngoái

 

Cũng theo lời chị Lê, do các mối đổ tiêu thụ chậm nên người bán cũng bị chậm theo. Điều này không chỉ riêng với đào, quất   mà đối với thị trường hoa giấy cùng các cây cảnh khác cũng xảy ra tình trạng tương tự.
Cũng theo lời chị Lê, do các mối đổ tiêu thụ chậm nên người bán cũng bị chậm theo. Điều này không chỉ riêng với đào, quất mà đối với thị trường hoa giấy cùng các cây cảnh khác cũng xảy ra tình trạng tương tự.

 

 Doanh nghiệp lao đao, người trồng đào gặp khó, có lẽ cái ước mơ kiếm được tiền để lo cho con vào biên chế của ông lão quá xa vời?
Doanh nghiệp lao đao, người trồng đào gặp khó, có lẽ cái ước mơ kiếm được tiền để lo cho con vào biên chế của ông lão quá xa vời?

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc