Tin phụ nữ 14/7: Hồi kết vụ dàn dựng hại hàng trà đá: Người nghèo "khóc"

( PHUNUTODAY ) - Quán trà đá của bà Phạm Thị Lại đã bị dẹp, trong khi đó salon tóc E. vẫn nườm nượp khách ra vào.

Hồi kết vụ dàn dựng hại hàng trà đá: Người nghèo "khóc"

Bát cơm bị đập

Liên quan đến đoạn clip do một nhóm nhân viên của salon tóc E. (Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội) dàn dựng ghi lại cảnh cô gái trẻ lấy nước rửa chân pha trà đá cho khách gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua, mới đây phường Quan Hoa đã triệu tập chủ quán salon tóc nói trên lên làm việc và hiện chưa có hướng xử lý.

Vụ việc chưa dừng lại ở đó, chỉ vì đoạn clip dàn dựng trên mà quán trà đá của bà Phạm Thị Lại bị dẹp và bản thân bà bị mời lên trụ sở UBND phường Quan Hoa làm việc.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn H. (46 tuổi) một người quen của bà Lại cho biết, ngay sau khi clip dàn dựng của nhóm nhân viên salon tóc E. được đăng lên, UBND phường Quan Hoa đã tới dẹp quán trà đá vì lỗi lấn chiếm vỉa hè.

\'\'Video vừa đăng lên mạng hôm trước, ngay hôm sau trật tự phường đã đến dẹp quán, thu toàn bộ đồ hàng của chị Lại. Không những thế, nghe đâu chị Lại còn bị phạt thêm 450 ngàn đồng, mất cả chì lẫn chài.

Chị Lại thuộc diện gia đình khó khăn, mình chị vất cả nuôi con ăn học. Cả nguồn sống của gia đình phụ thuộc vào quán trà đá này, vậy mà giờ quán bị dẹp thì chị ấy biết bấu víu vào đâu.

Tôi không rõ mục đích của nhóm thanh niên này là gì, nhưng họ làm vậy là triệt đường sống của gia đình chị Lại\'\', ông H. bức xúc nói.

Theo ông H, khi cơ quan chức năng tới làm việc với salon tóc E. thì những người tham gia dàn dựng đoạn video \'\'cô gái trẻ lấy nước rửa chân pha trà đá cho khách\'\' đã không còn ở đó.

Nói về quán trà đá của bà Lại, chị Phạm Huệ V. (30 tuổi) cho biết: \'\'Khi tôi tình cờ xem được đoạn clip và nhận ra đó là quán nước của chị Lại tôi đã rất bức xúc trước hành động của nhóm nhân viên salon tóc kia.

Chị Lại là một người hiền lành chất phác, thật thà. Tôi hay mua thẻ điện thoại ở chỗ chị nên tôi biết, không bao giờ chị Lại làm những việc thất đức như vậy\'\'.

Chị V. cho biết, bà Lại vốn là một công nhân nhưng do sức khỏe yếu, không đi làm được nên phải ở nhà mở quán nước bán, kiếm sống qua ngày.

tra-da-2

 

\'\'Gia đình chị có chút trục trặc nên mình chị bươn trải nuôi con gái ăn học, hai mẹ con nương tựa vào nhau để sống. Nguồn thu nhập của gia đình phụ thuộc hết vào quán trà đá, giờ bị dẹp rồi, không biết chị sẽ làm gì để duy trì cuộc sống\'\', chị V. chia sẻ.

Nghịch cảnh

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 14/7, nơi bán trà đá của bà Phạm Thị Lại đã bị dọn sạch sẽ. Ngay bên cạnh đó, salon tóc E. vẫn nườm nượp kẻ ra người vào như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trao đổi với báo chí, bà Lại cho biết, khoảng 13h chiều ngày 12/7, có khoảng 5-6 người của nhân viên tiệm tóc ngay cạnh quán trà đá xuống uống nước. Khi bà Lại định rót nước thì một cô gái tên Tr., là nhân viên thu ngân của tiệm tóc bảo bà đứng dậy để cô ấy tự rót.

"Lúc đó tôi thấy cô ấy cho chân vào xô nước và pha nước cho mấy cậu nhân viên thì cũng nhắc nhở nhưng cô ấy chỉ cười và không nói gì. Sau đó, tôi đổ xô nước đó đi và thay bằng xô nước mới", bà Lại nói.

Cho đến khi sự việc được phát tán trên mạng xã hội, con gái nói thì bà Lại mới biết được sự thật.

"Tôi không nghĩ sự việc đi quá xa như vậy. Cứ nghĩ bọn trẻ quay phim, chụp ảnh đùa nhau thôi ai ngờ chúng lại đi dàn dựng sự việc như vậy. Tôi không bao giờ bán nước bẩn và làm những việc thất đức như thế.

Bằng này tuổi đầu rồi mà tôi còn bị bọn trẻ nó lừa, đây cũng là bài học cho tôi khi quá tin người", chủ quán trà đá bày tỏ.

Người phụ nữ bị hàng trăm người vây bắt vì nghi bắt cóc trẻ em

Ngày 13/7, Đại tá Hồ Minh Thắng, Trưởng Công an Thị xã Cửa Lò, Nghệ An, cho biết đang làm rõ việc một người phụ nữ bị người dân địa phương vây bắt.

Trước đó, khoảng 10h sáng cùng ngày, nhiều người dân phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An phát hiện một phụ nữ đi bán hàng dạo, mang theo một túi đồ, nghi có hành vi bắt cóc trẻ em nên hô hoán nhau vây bắt.

Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Nghi Thủy đã nhanh chóng có mặt giải vây và đưa người này về trụ sở để làm rõ sự việc. Thời điểm này trời đang mưa rất lớn nhưng hàng trăm người dân tiếp tục đứng quanh trụ sở công an phường để theo dõi sự việc.

Những hình ảnh, video liên quan đến sự việc được đăng tải chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều người tỏ ra vô cùng hoang mang trước những thông tin trên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Cửa Lò đã có mặt để tuyên truyền, vận động người dân giải tán. Sau 30 phút nỗ lực thuyết phục, người dân đã quay về.

bat-coc-1

 

Qua xác minh, người phụ nữ này tên N.T.T (SN 1955, trú huyện Bình Lục, Hà Nam). Bà T. mang theo một túi xách có ít thuốc Bắc đi bán dạo cho người dân địa phương. Khi bị người dân dọa báo công an vì bán hàng dạo thì người này hoảng sợ bỏ chạy khiến người dân nghi ngờ, vây bắt.

Đại tá Hồ Minh Thắng cho biết: “Chưa có dấu hiệu cho thấy phụ nữ này bắt cóc trẻ em, mà chỉ là do hiểu nhầm. Những thông tin bắt cóc trẻ em chỉ là tin đồn thất thiệt gây hoang mang”.

Hiện sự việ đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Chồng giết vợ rồi uống thuốc sâu tự tử bất thành

Chiều nay 14/7,Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai điều tra nghi án chồng giết vợ rồi tự tử.

Theo thông tin ban đầu, tối qua ngày 13/7, sau khi cãi nhau, anh Chếnh Vĩnh Dì (39 tuổi, ngụ phường Phú Bình, thị xã Long Khánh) đã dùng dao đâm vợ là chị Nguyễn Thị Yến Nhi (32 tuổi) nhiều nhát, tử vong.

Ngay sau đó, Dì đã lấy chai thuốc trừ sâu uống để tự tử nhưng không chết. Người thân đã đưa người đàn ông 39 tuổi đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh.

Tại bệnh viện, bước đầu Chếch Vĩnh Dì đã thừa nhận hành vi đâm chết vợ vì ghen tuông. Hiện công an đang tiếp tục làm rõ vụ án mạng.

Xe tải bất ngờ đổ đè bẹp xe con, 1 quân nhân nguy kịch

Chiếc xe tải Howo đang lưu thông trên đường, bất ngờ đổ lật xuống đường đè bẹp dúm chiếc xe con 4 chỗ đang chạy cùng chiều. Vụ việc xảy ra khiến tài xế xe ô tô 4 chỗ bị thương nặng.

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 8h 45’ ngày 14/7 tại km 11+500 xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, Nam Định.

Khi đó, chiếc xe tải Howo mang BKS: 90C- 046.83 và xe ô tô con 4 chỗ mang BKS: 36A - 110.64 lưu thông trên QL21, chạy theo hướng Phủ Lý – Nam Định bất ngờ xe tải đổ lật đè bẹp toàn bộ xe ô tô 4 chỗ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Nam Định chỉ đạo phối hợp Công an huyện Mỹ Lộc tiến hành cứu người gặp nạn. Phát hiện tài xế xe con vẫn còn sống, lực lượng cứu hộ đã phá cửa xe nhanh chóng đưa tài xế đi cấp cứu.

Đến 11h 45’ cùng ngày, hiện trường đã được giải toả, các phương tiện lưu thông bình thường. Nạn nhân trên chiếc xe 4 chỗ là anh Lê Văn Đức (29 tuổi) hiện đang công tác tại Quân đoàn 1, Trung đoàn 209 thị xã Sông Công, Thái Nguyên, thường trú tại phường Trần Hưng Đạo, Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hoá.

Còn tài xế lái xe Howo là Vũ Đức Đáng (31 tuổi, ở huyện Lý Nhân, Hà Nam. Vụ tai nạn xảy ra khiến, chiếc xe con bị bép dúm, không còn nguyên dạng, toàn bộ đất đá trên chiếc xe tải đổ xuống toàn bộ.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Chiến sỹ công an nhặt được nhẫn vàng trả người đánh rơi

Thượng úy công an Nguyễn Đức Cường nhặt được chiếc nhẫn vàng khoảng 3 chỉ đã tìm người đánh rơi để trả lại.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ, ngày 9/7/2017 trên đường đi làm nhiệm vụ, Thượng úy Nguyễn Đức Cường, cán bộ điều tra Tổng hợp công an huyện Tương Dương nhặt được một chiếc nhẫn vàng (khoảng 03 chỉ).

u

Trung úy Nguyễn Đức Cường trả lại vật rơi cho đồng chí Trần Ngọc Thạch. 

Đồng chí Cường đã báo cáo với lãnh đạo cơ quan, và xác minh trả lại cho người đánh mất là anh Trần Ngọc Thạch, sinh năm 1983, hiện đang công tác tại Huyện ủy Tương Dương.

Trung úy Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1983, sinh ra và lớn lên ở huyện Đô Lương, anh mới chuyển về công tác tại công an Tương Dương 6 tháng.

Nói về đồng nghiệp mình, đồng chí Lô Tú Tài cho biết: Mặc dù đồng chí Cường mới nhận công tác chưa lâu, nhưng đồng chí luôn hòa đồng, vui vẻ và có nhiều cố gắng trong công việc. Hành động đẹp của Thượng úy Nguyễn Đức Cường rất đáng được biểu dương và nhân rộng trong đơn vị cũng như trong cuộc sống.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn