Tin phụ nữ 2/10: Người tung clip nóng Phó giám đốc ở Sóc Trăng có thể ngồi tù?

( PHUNUTODAY ) - Người tung clip sex của vị Phó giám đốc ở Sóc Trăng có thể bị xử lý hình sự hoặc phạt hành chính số tiền ít nhất 30 triệu đồng.

Người tung clip sex Phó giám đốc ở Sóc Trăng có thể ngồi tù?

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Văn Viễn (SN 1975), Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Kế Sách (Sóc Trăng) bị tung clip sex lên mạng, trong những ngày qua dư luận đang xôn xao và bàn tán về mức xử phạt đối với người phát tán clip có bị xử lý theo quy định của pháp luật hay không?

Trả lời trên báo Dân Việt, Luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý, Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, để xử lý người phát tán clip sex của ông Viễn thì cần phải xác định danh tính người phát tán cũng như động cơ, mục đích của hành động này.

pho-giam-doc-lo-clip-sex-van-di-lam-binh-thuong_11056637 (1)

 Hình ảnh "nóng" của ông Viễn và người tình trong nhà nghỉ (Ảnh cắt từ clip).

Nếu mục đích của người tung clip là để bêu riếu, hạ thấp danh dự của người trong clip thì xử lý về tội “Làm nhục người khác”. Còn nếu mục đích là phát tán cho nhiều người xem thì bị xử về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Người phạm tội “Làm nhục người khác” có thể ngồi tù tới 3 năm, còn tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” có thể ngồi tù 15 năm.

Liên quan đến vấn đề đặt ra là nếu một trong hai người quan hệ ngoại tình cố tình ghi lại clip sex rồi gửi tới vợ hoặc chồng của người mình đang có quan hệ bất chính nhằm phá hoại hôn nhân của người tình thì có bị xử lý hình sự hay không? Luật sư Kiên cho biết, nếu một trong hai người đang có quan hệ bất chính gửi clip sex tới vợ hoặc chồng của người mình đang có quan hệ bất chính nhằm phá vỡ hạnh phúc gia đình của người tình thì khó có căn cứ xử lý hình sự đối với người gửi bởi họ không có động cơ phổ biến, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy tới nhiều người, hoặc có mục đích làm nhục người khác.

Người gửi clip sex cũng khó bị xử lý về “Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng”.

Bộ Luật Hình sự hiện hành quy định rất rõ, người phạm tội “Vi phạm chế độ một vợ, một chồng” là người đã có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

Như vậy, nếu chỉ có clip sex của hai người có quan hệ bất chính thì chưa thể xác định họ đã chung sống như vợ chồng hoặc kết hôn nên khó để xử lý hình sự.

Tuy nhiên, nếu hành vi của người gửi clip sex chưa cấu thành tội phạm thì họ sẽ bị xử phạt từ 30-50 triệu đồng vì có hành vi “Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin, dịch vụ có nội dung cờ bạc, lô đề hoặc phục vụ chơi cờ bạc, lô đề; dâm ô đồi trụy, mê tín dị đoan, trái đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục của dân tộc” theo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Trước đó như đã thông tin, mặc dù ông Viễn và nhân tình là vị nữ kế toán hợp đồng của một trường học đều đã có gia đình, con cái những vẫn cặp kè với nhau. Họ đưa nhau vào nhà nghỉ tại TP Sóc Trăng "ân ái" và còn quay lại clip sex để "lưu niệm".

Cách đây khoảng 1 tháng những clip này bị phát tán cho nhiều người xem và gây xôn xao dư luận địa phương. Khi bị yêu cầu giải trình, vị cán bộ 41 tuổi này đã thừa nhận mình chính là nhân vật nam trong clip. Ông Viễn cũng tự nhận cho mình mức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng.

Bắt “yêu râu xanh” hiếp dâm trẻ em rồi quay clip

Ngày 2-10, tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt khẩn cấp đối tượng Trần Anh Tuấn (30 tuổi), trú tại phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh về tội "Hiếp dâm trẻ em".

Theo hồ sơ ban đầu của cơ quan điều tra, thông qua mạng xã hội Facebook, Trần Anh Tuấn làm quen với cháu Bùi Thị Bích N. (12 tuổi), sau đó Tuấn rủ cháu N. đi chơi và nhiều lần quan hệ tình dục với cháu N. Mỗi lần quan hệ, Tuấn thường lấy điện thoại của mình ra quay lại clip để làm kỷ niệm. Đồng thời sau khi quan hệ tình dục với N., Trần Anh Tuấn lại bảo N uống thuốc tránh thai để tránh thai.

Mới đây, thấy N. có những biểu hiện bất thường, nên bố mẹ N. đã tra hỏi và N. kể lại toàn bộ vụ việc, bố mẹ N. đã trình báo lên cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trần Anh Tuấn đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cô gái bị 3 người đánh dã man, còn bị lột áo

Chiều nay (2/10), đại tá Nguyễn Việt Hùng, Trưởng công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên thông tin với báo giới trong nước, đơn vị này đang phối hợp với công an huyện Phú Hòa (TP Tuy Hòa, Phú Yên) để làm rõ sự việc 1 cô gái bị đánh, lột đồ, bị quay clip đăng lên mạng.

Theo vị này, sự việc xảy ra chiều hôm qua, 1/10, tại núi Nhạn, thuộc phường 1, TP Tuy Hòa. Nạn nhân nữ là người ở huyện Phú Hòa.

untitled22-1475412416896-8-0-669-1296-crop-1475412448959

 Hình ảnh cắt từ clip sự việc (nguồn: Beat)

Theo nội dung đoạn clip bị tung lên mạng, 1 cô gái bị nhóm 3 bạn nữ dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu, vào người.

Nhóm 3 bạn nữ đấm, đá túi bụi cô gái. Sau đó, nhóm người này lột đồ của cô gái và tiếp tục tung chưởng liên tiếp vào người nạn nhân.

1 trong số 3 người con gái tham gia đánh hội đồng nói "lột luôn", khi chiếc áo của nạn nhân bị lột ra, nhóm người đánh cô gái còn buông lời giễu cợt.

Suốt trong quá trình đánh cô gái, 3 người này liên tục buông lời tục tĩu.

Cô gái chỉ biết chống đỡ yếu ớt.

Bị tảng đá đè chết khi di dời mộ

Ngày 2/10, Công an phường Thủy Xuân (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết ở địa phương vừa xảy ra vụ một người đàn ông tử vong do đá đè.

Vụ việc xảy ra khoảng 10h ngày 2/10, tại nghĩa địa thuộc tổ 6, phường Thủy Xuân, nạn nhân là anh Võ Đình Sang (trú ở TP Huế).

fg

 Hiện trường vụ nạn nhân bị đá đè chết khi đào mộ. Ảnh. V.V.

Ông Nguyễn Tho (người chứng kiến sự việc) kể nhóm đào mộ gồm 4 người. Họ được thuê để di dời 2 ngôi mộ.

Nạn nhân Sang và ông Võ Đình Ty (cha ruột) đào một phần mộ, hai người còn lại làm cách đó vài mét. Lúc xảy ra sự việc, ông Ty nghỉ uống nước, chỉ còn anh Sang dưới hố.

Trong lúc đào đất, anh Sang bất ngờ bị tảng đá bên trên mộ trượt đè lên người. Khi mọi người tới giải cứu thì nạn nhân đã tử vong.

Hà Nội: Nam thanh niên bị đâm chết trên đoạn đường vắng

Án mạng lúc rạng sáng

Ngày 29/9, trao đổi với PV báo ĐS&PL, Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, PC45, Công an TP.Hà Nội cho biết, 2 đối tượng Nguyễn Tài An và Nguyễn Hữu Hưởng – gây ra cái chết của anh Nguyễn Văn H. (SN 1991, trú tại thôn Xuân Nê, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín, Hà Nội) đã ra đầu thú. Hiện nguyên nhân gây án vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo đó, rạng sáng 24/9, ngay trước cổng nhà văn hóa thôn Nhị Châu, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã xảy ra một án mạng hết sức nghiêm trọng. Anh Chu Mạnh Cường (SN 1990) - người chứng kiến sự việc từ đầu tới cuối kể lại, để chúc mừng sinh nhật tuổi 26 của mình, Cường đã mời một số bạn bè thân thiết, trong đó có anh Nguyễn Văn H. đi ăn uống, sau đó cả nhóm tiếp tục đi hát karaoke đến khoảng 23h thì ra về.

Khi anh Cường chở anh H. về đến ngã ba Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội thì gặp một nhóm thanh niên khoảng 10 người cũng đang trên đường đi sinh nhật một nam thanh niên khác tên Thắng. Do quen biết anh H. nên nhóm thanh niên trên tiếp tục rủ anh H. và anh Cường cùng nhập cuộc. Điểm dừng chân là một quán karaoke trên đường Ngọc Hồi. Theo lời nhân chứng kể thì tại quán karaoke này, giữa anh H. và một nam thanh niên tên Nguyễn Tài An (SN 1990, ngụ cùng xã với nạn nhân) có xảy ra mâu thuẫn. Nhưng do được mọi người can ngăn nên 2 người tiếp tục uống bia, thậm chí khoác vai nhau trong lúc hát.

Không hiểu vì lý do gì, An cùng một người khác tên Nguyễn Hữu Hưởng (SN 1987, có quan hệ họ hàng với An) ra về trước. Nhóm của anh H. tiếp tục hát đến khoảng 2h30 sáng hôm sau thì mới rủ nhau về. Lúc này ai về nhà nấy, khi anh Cường đang chở anh H. đến nhà văn hóa thôn Nhị Châu thì bất ngờ có một chiếc xe máy đi chầm chậm phía sau và có tiếng gọi: “H. ơi!”, anh Cường nhớ lại.

Tưởng bạn gọi, anh H. liền bảo anh Cường dừng xe đứng đợi, sau đó anh H. một mình tiến về phía người vừa gọi. Bất ngờ anh H. bị đối phương đâm một nhát trúng ngực trái. Chỉ đến khi anh H. vừa ôm ngực, vừa loạng choạng đi về phía anh Cường đang đứng và nói: “Anh ơi! Em bị đâm”, thì anh Cường mới hoảng hốt xuống xe đỡ bạn nhưng không kịp. Anh H. ngã gục xuống mương nước cạn gần đó. Anh Cường vội tri hô mọi người tới cứu giúp nhưng do đường vắng, trời lại đang mưa lâm thâm nên không ai nghe thấy. Anh Cường đành để bạn ở lại hiện trường rồi chạy đi kêu cứu. Mặc dù anh H. được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi. Về phía các đối tượng gây án cũng lập tức tẩu thoát khỏi hiện trường.

Mẹ già khóc con

Nhân chứng kể lại, do lúc đó trời nhá nhem tối, lại đang mưa cùng với ánh đèn xe hắt lại nên không nhìn rõ một đối tượng ngồi trên xe máy. Tuy nhiên, anh Cường khẳng định đối tượng trực tiếp hại anh H. chính là Nguyễn Tài An, người họ vừa mới quen trước đó ở quán karaoke.

Anh Cường đã khai rõ điều này tại cơ quan điều tra và được bố trí nhận diện hung thủ sau khi xem lại camera của quán karaoke. Theo tìm hiểu của PV, do bố mẹ bệnh tật, các chị gái đi lấy chồng, nên anh H. sớm nghỉ học để ở nhà phụ giúp gia đình. Ngoài làm ruộng, gia đình anh H. còn buôn bán thịt lợn ở chợ làng. Bố nạn nhân bị hoại tử khớp háng phải thay bằng khớp nhân tạo nên đi lại khó khăn. Mẹ anh H. bị viêm đa khớp dạng thấp nặng. Mọi sinh hoạt của bà phụ thuộc hết vào chồng và con trai. Theo đánh giá của gia đình nạn nhân, anh H. là người vui tính và hiền lành, được mọi người quý mến.

Người giúp việc gây phẫn nộ khi giết chết 2 chú chó của chủ nhà

Chỉ vì thấy những con chó bẩn và hay chạy nhảy lung tung, nên người phụ nữ này đã chọn cách dã man nhất để giải quyết. 2 ngày qua, câu chuyện được chia sẻ từ trang facebook Q.A khiến dân mạng Việt thực sự phẫn nộ. Cụ thể, chị Q.A đã kể lại chính câu chuyện mà bản thân vừa mới trải qua, một sự việc khiến chị và gia đình vô cùng bất ngờ, bức xúc.

Chẳng là nhà chị Q.A có thuê người giúp việc được hơn 1 tháng nay, cả nhà thì đều đi làm hết, trẻ nhỏ cũng đi học cả ngày. Nhà có nuôi 2 con chó poodle được 1 thời gian. 

14449909-1138662319560362-5324590507192602910-n-1475395680507

 2 chú chó cưng bỗng lăn ra chết khiến gia đình chị Q.A vô cùng buồn bã. (Ảnh: Q.A)

2 con chó đều khoẻ mạnh bình thường, thế nhưng đến một chiều đi làm về chị thấy con chó to chạy quay cuồng nôn mửa, co giật rồi chết - chị sợ chó mắc bệnh gì nên đã gọi bác sĩ tới tiêm cho con chó còn lại (dù gia đình luôn tiêm phòng đầy đủ).

Tuy nhiên đến tối cùng ngày, con chó kia lại tiếp tục có biểu hiện tương tự rồi chết. Sự việc khiến cả gia đình chị rất đau lòng. 

"Mọi người rất buồn vì không hiểu làm sao cả 2 con đều lăn ra chết. Chó nhà mình đều ở trong nhà nếu ra ngoài thì toàn người nhà dắt ra nên không nghĩ bị ăn bả bên ngoài, mà khu nhà mình chẳng nhà nào đánh bả chuột bao giờ.", chị Q.A chia sẻ.

Cuối cùng mọi thắc mắc của chị Q.A cũng được giải đáp sau khi xem lại camera của gia đình. Theo những gì được ghi lại, thì chính người phụ nữ giúp việc kia đã tự tay đánh bả chết 2 con chó. 

Thậm chí khi con chó bị đau quằn quại chạy bám hàng rào trốn vào mấy chậu cây cảnh, người phụ nữ kia cũng không tha, tiếp tục cầm chổi cán inox vụt, túm rồi ném chó xuống đất. Cảnh tượng thương tâm ấy khiến chị Q.A không đủ dũng cảm để xem hết.

Người giúp việc này về sau cũng đã thừa nhận hành động dã man của mình trước nhà chị Q.A và lý do được đưa ra là do 2 con chó làm bẩn nhà khiến chị ta thường xuyên phải lau, chùi. 

Hiện câu chuyện này đã hút hơn 700 lượt chia sẻ và 2 nghìn lượt like.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn