Tổ Tiên cảnh báo cuối năm: 4 thứ nên bỏ ngay để đổi vận, giữ càng lâu càng dễ nghèo khó

14:37, Thứ tư 24/12/2025

( PHUNUTODAY ) - Theo quan niệm dân gian, việc loại bỏ những đồ vật không còn phù hợp vào dịp cuối năm không chỉ giúp không gian sống gọn gàng, hanh thông phong thủy mà còn mang lại tinh thần thoải mái, sức khỏe và vận khí tốt hơn cho cả gia đình.

Khi sắp xếp và bài trí nhà cửa, việc giữ lại quá nhiều thứ không cần thiết có thể vô tình ảnh hưởng đến phong thủy lẫn sức khỏe. Dưới đây là 4 thứ nên hạn chế tích trữ trong nhà:

Đồ cũ không còn sử dụng

Những vật dụng đã hỏng hoặc không còn giá trị dùng đến dễ khiến không gian trở nên chật chội, bí bách. Theo quan niệm phong thủy, đồ cũ tồn đọng lâu ngày sẽ cản trở dòng năng lượng tích cực, tác động không tốt đến tài lộc và tinh thần của các thành viên. Việc dọn dẹp định kỳ giúp ngôi nhà thông thoáng, nhẹ nhàng và dễ thu hút vận may hơn.

Nợ nần

Một nền tảng tài chính lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong sự ổn định và hạnh phúc của gia đình. Gia đình vốn là nơi nuôi dưỡng tinh thần và khởi nguồn cho những kế hoạch tương lai, vì vậy cần tránh để áp lực nợ nần hay những lo toan vật chất kéo dài, làm suy giảm năng lượng tích cực trong cuộc sống.

Một nền tảng tài chính lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong sự ổn định và hạnh phúc của gia đình.
Một nền tảng tài chính lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong sự ổn định và hạnh phúc của gia đình.

Thực phẩm hết hạn, hư hỏng

Đồ ăn quá hạn hoặc bị mốc không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe mà còn tạo cảm giác u ám, thiếu sạch sẽ cho không gian sống. Theo phong thủy, thực phẩm hư hỏng tượng trưng cho sự trì trệ, hao hụt may mắn. Thường xuyên kiểm tra và loại bỏ những thực phẩm này sẽ giúp căn bếp luôn gọn gàng, sạch sẽ và tràn đầy sinh khí.

Đồ ăn quá hạn hoặc bị mốc không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe mà còn tạo cảm giác u ám, thiếu sạch sẽ cho không gian sống.
Đồ ăn quá hạn hoặc bị mốc không chỉ tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe mà còn tạo cảm giác u ám, thiếu sạch sẽ cho không gian sống.

Cảm xúc tiêu cực

Trong giáo lý Phật giáo, Đức Phật khuyên con người học cách nhận diện và chuyển hóa cảm xúc tiêu cực bằng sự tỉnh thức và lòng từ bi. Dhammapada từng nhấn mạnh rằng khi tâm an hòa thì con đường đi tới trí tuệ và bình an sẽ rộng mở. Ngày nay, thiền chánh niệm cũng được tâm lý học hiện đại ứng dụng như một phương pháp giúp con người quan sát cảm xúc một cách khách quan, từ đó làm chủ chúng thay vì bị cuốn theo.

Trong văn học, tiểu thuyết Anna Karenina của Lev Tolstoy là minh chứng rõ nét cho sức tàn phá của những cảm xúc như ghen tuông và bất mãn. Khi các cảm xúc tiêu cực âm thầm tích tụ và không được giải tỏa, chúng có thể bào mòn tinh thần, đẩy con người vào những lựa chọn sai lầm và kết cục bi thương. Câu chuyện ấy nhắc nhở rằng việc đối diện và giải phóng cảm xúc tiêu cực là điều cần thiết để giữ gìn sự cân bằng nội tâm.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh