Tình cảm chân thành – Một khi mất đi, không bao giờ tìm lại được như xưa
Tình cảm chân thành là thứ mà ai cũng mong có được trong cuộc đời này. Dù vậy nó cũng là thứ mong manh và quý giá nhất trong cuộc sống. Dù là tình yêu, tình thân hay tình bạn – nó đều được xây dựng từ sự chân thành, quan tâm và niềm tin. Khởi phát từ những rung động, trắc ẩn tế vi nhất của tâm hồn. Tình cảm là thứ ai cũng nên trân trọng, mất đi thì không bao giờ lấ lại được. Nếu bạn đùa giỡn với tình cảm của ai đó, bạn không chỉ khiến họ đau, mà còn đang đánh mất đi một điều không dễ tìm lại: một người thực lòng với bạn.
Rất nhiều người, khi có được tình cảm của người khác, lại coi thường, không trân trọng, coi đó là thứ hiển nhiên. Họ thử thách, chơi trò tâm lý, “thử lòng” hoặc cố tình làm tổn thương người yêu thương mình chỉ để thấy bản thân có giá trị. Thế nhưng bạn cần nhớ rằng, mỗi một việc bạn làm, mỗi thái độ của bạn nếu không tốt có thể làm tình cảm sứt mẻ.
Một khi người chân thành đã rời đi, dù bạn có hối hận bao nhiêu, níu kéo thế nào, mọi thứ cũng không thể trở lại như ban đầu. Người thiệt thòi chắc chắn là chính bạn.

Niềm tin – Gãy một lần, chẳng bao giờ còn nguyên vẹn
Niềm tin là nền móng vững chắc của mọi mối quan hệ. Khi có niềm tin mọi thứ sẽ được giải quyết rõ ràng. Ngược lại nếu sống mà không có niềm tin vào đối phương thì vô cùng ngột ngạt và khổ sở. Dù là trong gia đình, tình yêu, công việc hay bạn bè – một khi mất đi niềm tin, mọi thứ sẽ không còn giá trị. Thế nhưng, lại có những người coi niềm tin là thứ rẻ mạt, sẵn sàng vì lợi ích cá nhân mà vứt bỏ.
Niềm tin bị phản bội giống như một tờ giấy bị vò nát. Dù có vuốt kỹ tới nào thì vẫn còn những nếp gấp, như bát nước hắt đi, lấy lại thế nào cũng không thể đầy như ban đầu được nữa.
Sống ở đời, giữ được chữ tín là giữ được cả nhân cách, cả lòng tự trọng cá nhân. Một người có thể nghèo, có thể chưa thành công, nhưng nếu không còn đáng tin – họ chẳng còn gì cả.
Đừng bao giờ đùa giỡn với lòng tin người khác dành cho mình, bởi đôi khi, thứ bạn đánh mất không chỉ là mối quan hệ, mà còn là nhân phẩm của chính mình, cơ hội của mình và nhiều thứ quý giá mà bạn không ngờ tới.

Nhân quả – Gieo gì, sớm muộn cũng gặp nấy
Nhân quả là những điều luôn tồn tại ở đời. Có người nói: “Tôi sống tốt mà sao vẫn gặp chuyện xui?”. Cũng có người nói: “Tôi làm điều xấu mà chẳng thấy quả báo đâu?”. Nhưng nhân quả không đến liền, không gõ cửa báo trước, và không tính bằng ngày tháng. Nó sẽ đến bất ngờ vào lúc bạn không lường trước, hoặc vào lúc bạn tệ hại nhất.
Nhân quả không phải là sự trừng phạt, mà là nguyên lý vận hành của cuộc sống. Bạn gieo thiện, sẽ gặp lành. Bạn gieo ác, rồi sẽ phải trả. Bạn gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đấy. Có thể hôm nay bạn đối xử tệ với người khác, ăn gian, nói dối, làm điều xấu… mà vẫn sống yên. Nhưng thời gian không quên. Vũ trụ không bỏ sót. Những gì bạn gieo rồi cũng sẽ quay trở lại – bằng một cách bất ngờ nhất.
Thế nên, đừng đùa giỡn với nhân quả. Đừng nghĩ rằng làm việc sai nhỏ thì không sao, hay “ai cũng làm vậy” là lý do để mình thoát tội. Hạt giống nào bạn gieo hôm nay, sẽ mọc lên cây tương lai của bạn. Muốn gặt quả ngọt – hãy sống tử tế.