Tổ Tiên nói: 'Bước vào nhà thấy 3 thứ, gia đình tan nát, mãi không giàu', đó là 3 thứ gì?

20:49, Thứ ba 03/06/2025

( PHUNUTODAY ) - Người xưa nói rằng, nếu bước vào nhà mà thấy những thứ này thì gia đình mãi nghèo khó.

Tiếng la mắng, cãi vã – âm thanh giết chết sự yên bình

Không phải tự nhiên người ta gọi gia đình là tổ ấm. Tổ ấm là nơi người ta đi đâu cũng mong muốn trở về, là nơi đầy ắp tình yêu và hạnh phúc. Một ngôi nhà có thể không giàu sang, không đầy đủ vật chất, không mâm cao cỗ đầy nhưng nếu ngập tràn tiếng cười, sự sẻ chia, thì vẫn là nơi ấm áp, là chốn để trở về. Ngược lại, nhà nào mà vừa bước vào đã nghe thấy tiếng chửi bới, to tiếng, quát tháo, cãi nhau, than phiền, trách móc, thì đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy gia đạo bất an.

Tiếng cãi vã sẽ làm rạn nứt quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, mà còn tạo ra một môi trường ngột ngạt, khiến người trong nhà luôn cáu kỉnh, chán chường, mỏi mệt, căng thẳng. Không khí tiêu cực ấy ngấm dần vào tâm lý, hành vi và cả số phận của các thành viên.

Đứa trẻ lớn lên trong tiếng chửi bới cũng sẽ cộc cằn thô lỗ, chúng dễ trở nên tự ti, bất ổn. Người lớn sống trong mâu thuẫn kéo dài dễ mất năng lượng, tinh thần suy kiệt, làm ăn không thuận, tinh thần mỏi mệt cực độ. Bởi vậy, không có tiếng cãi vã không chỉ là chuyện giữ nếp nhà, mà là giữ lấy sinh khí và tương lai cho chính mình.

Tiếng la mắng, cãi vã – âm thanh giết chết sự yên bình
Tiếng la mắng, cãi vã – âm thanh giết chết sự yên bình

Sự bừa bộn, dơ bẩn – dấu hiệu của sự buông xuôi

Một ngồi nhà đang trên đà xuống dốc thì biểu hiện rõ thấy nhất chính là sự bừa bộn, lộn xộn và mất kiểm soát trong sinh hoạt. Gia đình mà các thành viên đều lười nhác, thiếu ý thức thiếu kỷ luật thì rác rưởi khắp nhà, chén đũa lộn xộn, quần áo vứt linh tinh, đồ bẩn giăng khắp chốn.

Sự bừa bộn trong không gian không đơn thuần chỉ là sự ngổn ngang của không gian sống mà thường phản ánh sự lộn xộn trong tâm trí. Một gia đình nếu không ai buồn dọn dẹp, không ai chăm chút tổ ấm, thì rất có thể là do mọi người đã quá mệt mỏi, quá chán nản, cảm thấy không có trách nhiệm gì với gia đình, không còn tinh thần sống vì nhau.

Nhà là nơi để nghỉ ngơi, để hồi phục, để chữa lành. Nhưng nếu nhà không còn sạch sẽ và gọn gàng, thì làm sao có thể là nơi tái tạo năng lượng? Không thể tập trung, không thể bình tĩnh, cũng không thể làm việc hiệu quả – và như vậy, nghèo khó kéo dài là điều khó tránh.

Gương mặt lạnh lùng, thờ ơ – căn nhà thiếu tình thân

Không khí gia đình có hạnh phúc, viên mãn hay không thể hiện rõ nhất qua ánh mắt, lời nói và sự quan tâm giữa các thành viên. Có những ngôi nhà tuy đầy đủ tiện nghi, sung túc đủ đầy nhưng bước vào lại thấy gương mặt ai cũng lạnh lùng, cau có, mỗi người một góc, không ai hỏi han nhau,  không ai trò chuyện thì đó chính là dấu hiệu của sự đổ vỡ âm thầm.

Không cần nói lời cay nghiệt, không cần tiếng quát tháo, chỉ cần lặng im đủ lâu, thờ ơ đủ nhiều, cũng đủ để tình thân dần rạn nứt. Khi vợ chồng không còn chia sẻ, cha mẹ không còn lắng nghe con cái, anh chị em không còn quan tâm nhau – thì ngôi nhà ấy dù đẹp đến đâu cũng trở thành vỏ rỗng cô đơn.

Tổ tiên dạy rằng:

“Nhà nghèo tình, thì lụi từ trong gốc. Nhà lạnh lòng, thì không giữ được phúc.”

Sự giàu có không chỉ đến từ tiền bạc, mà trước hết phải đến từ tình thân ấm áp, từ lòng người còn gắn kết.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dương Thuỵ
Từ khóa: tổ tiên dạy