Đời người như một chiếc lá, xuân xanh, hạ rực rỡ, thu ngả màu, rồi đông lặng lẽ rơi. Mấy chục năm sống trên đời tưởng dài mà ngắn, chớp mắt đã tới tuổi trung niên, ở lưng chừng dốc. Có những điều khi còn trẻ ta bỏ qua, nhưng đến tuổi 50, không thể tiếp tục sống tùy tiện hay đặt lòng mình sai chỗ. Càng nhiều trải nghiệm, ta càng hiểu: Bình yên không tự nhiên mà có, mà đến từ sự lựa chọn – đặc biệt là lựa chọn người nên ở bên và người nên rời xa.
Người xưa có câu: “Hoa tàn còn có ngày nở lại, người thì không thể trẻ thêm lần nữa.” Vậy nên, khi đã đi qua nửa đời người, hãy sống giản dị, nhẹ nhàng, cho tâm mình thanh thản. Và muốn vậy, có 3 kiểu người nên tránh xa.

Kẻ vô tình, vô nghĩa
Suốt cuộc đời này, điều khiến con người ta cảm thấy cô đơn, tổn thương sâu nhất không phải là sự xa cách, mà là sự vô tâm của những người từng thân thiết. Khi bạn giàu sang, họ vây quanh bạn ninh nọt bợ đỡ, tưởng như thân lắm, nhưng khi bạn có chuyện hay sa cơ lỡ vận họ quay mặt làm ngơ.
Khi còn trẻ, gặp kẻ vô tình, ta có thể cười cho qua, lúc này ta có nhiều thời gian để lựa chọn các mối quan hệ mới. Nhưng ở tuổi 50, lòng đã trải qua đủ tổn thương, chẳng còn sức mà chịu thêm vết xước. Gắn bó với người vô tình chỉ khiến mình thêm u uất, buồn phiền mà thôi.
Vì vậy nếu đã hết lòng với người mà nhận lại chỉ là thờ ơ, hãy im lặng rời xa. Đừng vì chút nghĩa xưa mà tiếp tục duy trì một mối quan hệ khiến bản thân mỏi mệt. Người sống thật thì giữ, người giả tạo thì buông. Sống chân thành, nhưng cũng cần tỉnh táo.
Kẻ tham lam vô độ
Tiền bạc là thứ giúp chúng ta duy trì cuộc sống, nhưng tiền bạc chẳng phải là tất cả. Tiền bạc là vật ngoài thân, đồng tiền là đồng bạc, nó khiến nhiều người để lộ bản chất. Có người vì tiền mà mất đạo đức, vì lợi mà quên nghĩa. Nếu còn chơi với kiểu người này, sớm muộn cũng bị cuốn vào vòng xoáy tính toán, tranh giành.
Người bước vào độ tuổi 50, điều quan trọng không phải là làm giàu bằng mọi giá, mà là sống ổn định, vững chắc. Đủ ăn, đủ mặc, có chút tích lũy để phòng khi đau ốm, như thế đã là quá đủ. Lòng tham không có đáy, càng có lại càng muốn nhiều hơn.
Người tham không chỉ tham tiền, họ còn tham quyền, tham lợi, tham cả mối quan hệ. Ở gần họ, bạn có thể bị lợi dụng hoặc dần trở nên giống họ, đánh mất sự an yên tự tại trong tâm hồn.
Vì thế hãy nhớ rằng biết đủ mới là hạnh phúc!

Kẻ sống tính toán, hay lợi dụng
Ở đời không thiếu gì những kẻ thích lợi dụng người khác. Những người tâm địa này chỉ tìm đến bạn khi họ cần, còn lúc bạn cần thì họ biến mất. Họ giỏi đóng vai thân thiết, nhưng thực chất chỉ là đang lợi dụng giá trị bạn mang lại.
Người đến độ tuổi 50 cần đủ tỉnh táo để nhìn thấu lòng người. Không cần đa nghi, nhưng phải đủ từng trải để nhận ra đâu là chân tình, đâu là giả tạo.
Kẻ sống tính toán chỉ nghĩ tới cái lợi của bản thân mình, không bao giờ nghĩ đến người khác. Họ chỉ biết “có qua” chứ không “có lại”, luôn đặt lợi ích cá nhân lên đầu. Một khi không còn gì để lợi dụng, họ sẵn sàng quay mặt đi không chút lưu luyến.
Giao du với kiểu người này chẳng khác nào đem sự bình yên của mình đặt vào tay kẻ mưu lợi. Hãy chọn người biết ơn thay vì người hay lợi dụng. Chọn người đồng hành chứ đừng chọn người giẫm lên bạn để đi xa hơn.