Tôi không thể tin chồng mình sau khi anh ấy lừa dối

( PHUNUTODAY ) - (DSPL) - Tôi 24 tuổi và đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc với hai cô con gái xinh đẹp. Tuy nhiên gần đây, chồng tôi đã lừa dối và tôi không thể tin anh ấy nữa.

Trong khi tôi vẫn đối xử với anh ấy bình thường và anh ấy dường như không bận tâm rằng tôi đã phát hiện ra.

Kể từ đó, anh ấy đã hứa sẽ không bao giờ lừa dối tôi một lần nào nữa và anh ấy đã cố gắng để làm tôi vui.

Tôi không thể tin chồng mình sau khi anh ấy lừa dối - Ảnh 1

Tuy nhiên, tôi vẫn không tin tưởng anh ấy. Tôi không biết liệu tôi còn có thể tin anh ấy thêm lần nữa hay không.

Tôi vẫn còn yêu chồng mình và luôn quan tâm đến anh ấy. Thế nhưng, tôi không còn sự tin tưởng nữa thì liệu tôi có nên kết thúc mối quan hệ này hay chấp nhận những gì đã xảy ra và tiếp tục cuộc hôn nhân này?

Chuyên gia tư vấn trả lời:

Chồng bạn không chỉ hứa là sẽ sửa đổi mà anh ấy còn có những hành động cụ thể để mong bạn tha thứ cho anh ấy.

Tôi biết rằng chồng bạn sẽ gặp những khó khăn và mất nhiều thời gian để lấy lại được sự tin tưởng của bạn.

Nó có thể mất một vài tháng hoặc thậm chí, nhiều năm trước khi bạn tin tưởng anh ta một lần nữa.

Hiện tại, bạn vẫn ở trong giai đoạn đầu của việc xây dựng lòng tin một lần nữa đối với chồng mình. Quan trọng hơn cả là bạn nên nói chuyện thẳng thắn về lý do tại sao anh ta lại lừa dối bạn như vậy.

Tôi cũng từng gặp một trường hợp đã sống hạnh phúc bên nhau trong 30 năm sau khi họ đã lừa dối nhau. Tuy nhiên có những người thì không thể sống cùng nhau sau khi bị lừa dối bởi họ cảm thấy không an toàn và không chắc chắn. Chỉ có bạn mới có thể quyết định những gì phù hợp với bạn.

Nếu bạn quyết định vẫn tiếp tục với chồng mình thì hãy gặt mọi thứ đi và nói với anh ấy rằng bạn sẽ cho anh ấy cơ hội thứ hai vì bạn yêu anh ấy và bạn còn có hai đứa con đáng yêu; và nếu anh ấy còn lừa dối bạn lần nữa thì mọi thứ sẽ kết thúc ngay lập tức.

Chúc bạn hạnh phúc!

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn