Trăn trở với tâm nguyện cuối cùng của Minh Thuận trước khi nhắm mắt

( PHUNUTODAY ) - Minh Thuận đã nói lên tâm nguyện của chính mình trước khi lìa xa cuộc đời với những ước mơ còn đang dang dở, khiến nhiều người phải xót xa.

Sau nửa tháng điều trị căn bệnh ung thư phổi tại bệnh viên Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM), Minh Thuận đã trút hơi thở cuối cùng vào 8h ngày 18/9, hưởng dương 47 tuổi. Tuy nhiên, cho đến 15h cùng ngày, gia đình anh cũng như bác sĩ điều trị mới chính thức thông báo tin buồn này.

minh-thuan-phunutoday2

Trăn trở với tâm nguyện cuối cùng của Minh Thuận trước khi nhắm mắt

Thế nhưng, tâm nguyện cuối cùng của Minh Thuận trước khi nhắm mắt là gì, điều đó thực sự khiến nhiều người cảm thấy hoang mang. Là một người yêu nghệ thuật, anh đã có một hành trình dài trong showbiz mà không phải ai cũng làm được. Đó là việc thể hiện hàng trăm ca khúc với các album đi vào lòng người yêu nhạc khắp mọi lứa tuổi và gia tài là 13 bộ phim với các vai diễn khác nhau.

Cho nên, đến khi trút hơi thở cuối cùng, lìa xa những ước mơ còn dang dở, Minh Thuận đã nhắn nhủ với người nhà rằng, anh muốn được nghe các đồng nghiệp hát trong đám tang của chính mình.

Để thực hiện tâm nguyện này, gia đình sẽ tổ chức đêm nhạc cho Minh Thuận và những người bạn trong showbiz vào tối mai (20/9). Tuy người nhà chưa nắm được danh sách khách mời nào sẽ xuất hiện trong đêm nhạc này nhưng tin chắc sẽ có nhiều đồng nghiệp đến hát và ở cạnh anh trước khi đưa nam ca sỹ về với đất mẹ thân yêu.

minh-thuan-phunutoday4

Ca sỹ Minh Thuận trút hơi thở cuối cùng vào ngày 18/9

Minh Thuận từng bị tai biến và phát hiện bị bệnh phổi từ tháng 8/2015. Nam ca sỹ đã điều trị kết hợp bằng cả Tây y và Đông y. Cách đây vài tuần, anh uống thuốc Nam và đến ở một ngôi chùa ở Bình Thạnh với hy vọng bệnh tình thuyên giảm nhưng sự việc không như ý muốn. Anh được người nhà đưa vào vào viện cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, đồng thời phải trợ thở trong nhiều ngày liền.

Đến chiều tối 5/9, sau khi được các bác sĩ của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tận tình chữa trị, anh đã tỉnh hẳn và rời phòng chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, được bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng Minh Thuận vẫn không qua khỏi, anh trút hơi thở cuối cùng vào sáng 18/9.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link