Trở thành sát nhân vì bênh cô gái bị sàm sỡ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bị Sơn đấm vào mắt, Truyền cay cú lấy hòn đá đập thẳng vào đỉnh đầu Sơn khiến Sơn bị chết.

Bênh cô gái bị sàm sỡ, thành kẻ giết người

Ngày 3/3, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 8 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Hữu Truyền (SN 1988, trú tại làng Bi, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai) về tội giết người.

Bị cáo Truyền tại toà.

Theo cáo trạng, ngày 6/11/2013, Truyền cùng bạn bè đi dự đám cưới tại làng Mook Đen 2, xã Ia Tom (huyện Đức Cơ). Sau chầu men ngà ngà, chị Nguyễn Thị Yến và nhiều nam thanh niên cùng đứng dậy hát hò, nhảy múa. Trong lúc nhảy, chị Yến bị Võ Quốc Tuấn (SN 1981, trú tại làng Mook Đen 2) nhiều lần đứng phía sau đưa tay sờ vào ngực.

Bị sàm sỡ, chị Yến quay lại chửi Lê Văn Sơn (SN 1989, trú ở làng Bi) đang ở phía sau vì nghĩ Sơn sờ vào ngực mình. Quá ấm ức vì “có tiếng nhưng không có miếng”, Sơn dơ tay tát vào mặt chị Yến. Thấy vậy, anh Truyền nhảy vào can ngăn, rồi nhờ người chở Sơn về nhà.

Ra khỏi đường, Sơn tiếp tục quay vào ném khay nhựa vào người chị Yến. Thấy bất bình, Truyền ôm Sơn đưa ra ngoài và chửi Sơn “đánh con gái mà không biết nhục à” thì bị Sơn dùng tay đánh mạnh vào mắt. Đánh Truyền xong, Sơn điều khiển xe máy ra đứng trên đường.

Do quá bức xúc, Truyền lấy hòn đá ở bên mép đường tiến về phía Sơn và đập vào đỉnh đầu khiến Sơn gục ngã và chết trên đường đi cấp cứu.

Thành kẻ sát nhân vì bênh chị gái

Trước đó, vụ việc tương tự đã xảy ra tại TP.HCM. Ngày 30/7/2013, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Nguyễn Phi Long (SN 1994, quận 3, TP.HCM) 13 năm tù giam về tội “giết người”.

 Long bị viện dẫn sau phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 21/3/2012, Long đi ăn tối chung cùng chị ruột là Huỳnh Nguyễn Thủy Tiên và bạn trai là anh anh Nguyễn Trung Hiền tại quận 11.

Đến 22h50 cùng ngày, giữa Long và chị Tiên có mâu thuẫn nên Long đập bàn, làm vỡ ly và chai bia. Thấy vậy, chủ quán là anh Đông đến can ngăn. Tiên cảm thấy không vui vì đã xảy ra to tiếng nên tính tiền, nói tất cả đi về. 

Cùng lúc, anh Trần Văn Sơn cùng bạn của mình thấy vậy chạy sang hỏi. Chị Tiên tức giận liền đứng dậy gây gổ. Hai bên xông vào đánh nhau. Long thấy chị gái bị đánh cũng lại gần bênh vực. Anh Sơn lấy một chiếc ghế nhựa dọa khiến Long bỏ chạy. 

Long chạy đến quán phở gần đó, lấy một con dao quay trở lại chém bốn nhát liên tiếp vào người anh Sơn rồi bỏ chạy. Mặc dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn