Trúng số "độc đắc", thanh niên xin nghỉ việc 5 năm để tiêu tiền, vừa đi làm lại trúng 100 tỷ

( PHUNUTODAY ) - Thông tin về anh chàng may mắn đến từ Anh, khiến nhiều người ngưỡng mộ, ghen tị. Tuy nhiên, sự thật được chàng xác định chỉ đúng một phần thôi.

Theo đó, anh chàng tên là Dean Weynes (năm nay 25 tuổi), đến từ Anh, là một nhân viên làm việc tại công ty Amazon. Trước đó, Dean bất ngờ trúng giải thưởng xổ số và nhận được số tiền tiêu tiền suốt 5 năm. Vận may vẫn chưa hết, khi trong ngày đầu tiên đi làm, anh chàng tiếp tục trúng thêm một lần độc đắc nữa với giá trị lên tới 100 tỷ VND theo hình thức trao trả 280 triệu VND mỗi tháng trong suốt 30 năm.

doc_dao2

Câu chuyện này đã gây sốc cho nhiều người và không ít người cảm thấy ghen tị bởi "số đỏ" của Dean. Tuy nhiên, thực tế câu chuyện này chỉ đúng một phần và một phần khác được người ta thêu dệt thêm, khiến nó trở nên phi thực tế.

Theo thông tin trên tờ Business Insider, anh chàng Dean Weyné, vào cuối tháng 7 năm 2019, bất ngờ trúng giải thưởng mang tên Set For Life. Theo đó, anh chàng sẽ nhận được số tiền 10.000 bảng Anh mỗi tháng trong vòng 30 năm. Trước đó, Dean chưa từng trúng số và anh chàng cũng chẳng phải là nhân viên đi làm ngày đầu tiên ở Amazon.

doc_dac1

Dean cho biết anh đã kiểm tra số trúng thưởng của mình sau khi đến nơi làm việc lúc 7 giờ sáng ngày 30/7/2019.Anh chàng cho rằng, với số tiền rủng rỉnh thế này, anh không cần phải đi làm nếu không muốn kiếm thêm tiền, do đó anh quyết định nghỉ việc.

"Ngày hôm sau, tôi đến xin nghỉ việc. Tôi đến gặp bộ phận nhân sự và nói rằng tôi phải rời đi. Họ nói hãy điền vào biểu mẫu, trong đó có nội dung câu hỏi 'Tại sao bạn lại rời đi?'. Tôi đã viết 'Trúng xổ số và nghỉ hưu luôn' và họ nghĩ rằng tôi đang đưa ra một lý do bông đùa và yêu cầu tôi nghiêm túc", Dean kể với tờ Daily Mail.

doc_dac

Bên cạnh đó, anh cũng tiết lộ trên Daily Mail rằng, anh dự định sử dụng số tiền này để giúp hỗ trợ anh trai của mình, người đang mắc chứng 'tự kỷ nặng', và bắt đầu sự nghiệp của một biên kịch.

"Tôi đã học ngành biên kịch ở trường đại học, vì đây luôn là niềm đam mê của tôi, nhưng tôi chưa bao giờ được làm theo sở thích của bản thân", anh nói thêm. "Tôi có thể biến đam mê của mình thành một công việc - điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link