Tuấn Hưng đáp trả vì bị nghi ngờ khi kêu gọi giúp đỡ bà con Bắc Giang chống dịch

( PHUNUTODAY ) - Trước đó, Tuấn Hưng chọn thành phố Bắc Giang là nơi mở đầu cho trận đấu đầu tiên trong chuỗi trận bóng kêu gọi ủng hộ "Hướng về miền Trung".

Mới đây việc kêu gọi giúp đỡ người dân Bắc Giang vượt qua khó khăn đại dịch Covid-19 của ca sĩ Tuấn Hưng đã gặp nhiều phản ứng trái chiều. Ngay lập tức, giọng ca Tìm lại bầu trời đáp trả: "Xin tất cả hãy hướng về vùng dịch và đừng mang con dao 2 lưỡi vào đây. Hãy tự xóa bình luận không mang tính xây dựng của mình. Tôi làm theo cách của tôi. Cây ngay không sợ chết đứng".

Tuấn Hưng nói thêm: "Các bạn thân mến. Đây không phải là lúc các bạn tin hay không những gì tôi đang làm. Nếu có tấm lòng các bạn gửi vào tài khoản của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc (MTTQ) cũng là 1 phương án. Quan trọng nhất là mình có lòng. Gửi vào đâu cũng được. Quan trọng là cùng nhau chung sức chung lòng. Còn không làm được gì trong lúc này xin đừng bàn ra. Như thế là vô tâm".

tuanhung 1

Là một nghệ sĩ có nhiều tâm huyết đối với hoạt động thiện nguyện. Anh liên tục kêu gọi ủng hộ và không ngại khó giúp đỡ người dân, hỗ trợ các hộ nghèo, các gia đình gặp thiên tai, lũ lụt hay đợt ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Còn nhớ đợt dịch bệnh bùng phát tại Hải Dương, người dân tại đây bị ảnh hưởng nặng nề. Trước tình hình này, hàng loạt sao Việt đã chung tay giải cứu hàng trăm tấn nông sản của bà con, trong số đó có vợ chồng ca sĩ Tuấn Hưng. 

tuanhung 2

Ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ: "Phải nói là cứ hân hoan vì làm được 1 điều tốt. Phải nói sự ủng hộ của mọi người khiến 2 vợ chồng rất chi là bất ngờ. Có 4 tiếng hết veo. Nhanh tiêu thụ chục tấn thế này thì bà con Hải Dương yên tâm hơn rồi".

Rất nhiều bình luận dành nhiều khen ngợi cho hành động của Tuấn Hưng. Tuy nhiên có cư dân mạng lại cho rằng nam ca sĩ làm màu, hành động chỉ nhằm xây dựng hình ảnh cá nhân. Nhiều anh em, fans hâm mộ của Tuấn Hưng đòi tìm anti-fan và xử cho nam ca sĩ. Bản thân Tuấn Hưng cũng vào bình luận nhưng chỉ trả lời đàn em mà muốn ngó lơ bình luận của antifan. Cụ thể anh viết: "Ơ, em điên à. Nó có đáng để anh em mình xuống đường không? Không đáng tý nào. Nếu đụng vào danh dự, vào miếng cơm manh áo thì nó dở hơi ngay với anh".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link