Vì sao Hà Nội nhắc công chức không ăn thịt thú rừng?

16:15, Thứ ba 05/02/2013

( PHUNUTODAY ) - Hà Nội là một thị trường tiêu thụ thịt thú rừng khá lớn với thực tế công khai, trong khi đó nhà chức trách phải khuyến cáo công chức không tiêu thụ mặt hàng này trong dịp Tết.

Hà Nội là một thị trường tiêu thụ thịt thú rừng khá lớn với thực tế công khai, trong khi đó nhà chức trách phải khuyến cáo công chức không tiêu thụ mặt hàng này trong dịp Tết.

Nhiều năm nay, Hà Nội đã là nơi tiêu thụ thịt thú rừng với hàng quán nhiều, các vụ bắt giữ tần suất cao. Cách xa trung tâm thành phố khoảng 30km, khu Láng Hòa Lạc được biết đến như một nơi như vậy với đủ các món: lợn rừng, chim trĩ, gà đồi, cá suối, ba ba, rùa, rắn, khỉ … được nhà hàng quảng bá
Nhiều năm nay, Hà Nội đã là nơi tiêu thụ thịt thú rừng với hàng quán nhiều, các vụ bắt giữ tần suất cao. Cách xa trung tâm thành phố khoảng 30km, khu Láng Hòa Lạc được biết đến như một nơi như vậy với đủ các món: lợn rừng, chim trĩ, gà đồi, cá suối, ba ba, rùa, rắn, khỉ … được nhà hàng quảng bá

 

Giữa tháng 1/2013, trên đoạn đường Kim Giang (Thanh Xuân – Hà Nội) xuất hiện một nhóm người đem hàng chục con cá sấu đổ ra ven đường rồi tiến hành giết mổ, lột da… khiến hàng trăm người dân đi đường hiếu kỳ dừng lại xem.Thịt được bán với giá từ 180.000 – 200.000 / kg
Giữa tháng 1/2013, trên đoạn đường Kim Giang (Thanh Xuân – Hà Nội) xuất hiện một nhóm người đem hàng chục con cá sấu đổ ra ven đường rồi tiến hành giết mổ, lột da… khiến hàng trăm người dân đi đường hiếu kỳ dừng lại xem.Thịt được bán với giá từ 180.000 – 200.000 / kg

 

Ngày 12/10/2012, tổ công tác tuần tra 141 đã bắt giữ được một xe ô tô chở xác hổ với phần thịt bị xẻ cùng bộ lông và phần đầu còn nguyên vẹn. Đối tượng bị kiểm tra khai từ Thanh Hóa ra Hà Nội, chứng tỏ, con hổ xấu số này đã có một điểm đến rõ ràng tại Thủ đô.
Ngày 12/10/2012, tổ công tác tuần tra 141 đã bắt giữ được một xe ô tô chở xác hổ với phần thịt bị xẻ cùng bộ lông và phần đầu còn nguyên vẹn. Đối tượng bị kiểm tra khai từ Thanh Hóa ra Hà Nội, chứng tỏ, con hổ xấu số này đã có một điểm đến rõ ràng tại Thủ đô.

 

Trên mạng Internet, một thị trường buôn bán động vật hoang dã, thú rừng hoạt động một cách sôi động và không chịu sự kiểm soát nào của cơ quan chức năng.
Trên mạng Internet, một thị trường buôn bán động vật hoang dã, thú rừng hoạt động một cách sôi động và không chịu sự kiểm soát nào của cơ quan chức năng.

 

Đặc biệt với các trang rao vặt, đăng tin bán hàng trực tuyến, thị trường kẻ bán người mua nhộn nhịp. Chỉ với vài cái click chuột, người sành ăn không khó để có thể mua được thịt thú rừng để thưởng thức.
Đặc biệt với các trang rao vặt, đăng tin bán hàng trực tuyến, thị trường kẻ bán người mua nhộn nhịp. Chỉ với vài cái click chuột, người sành ăn không khó để có thể mua được thịt thú rừng để thưởng thức.

 

Người có nguồn hàng muốn tìm các cửa hàng tiêu thụ cũng có thể lên mạng để tìm đối tác một cách dễ dàng.
Người có nguồn hàng muốn tìm các cửa hàng tiêu thụ cũng có thể lên mạng để tìm đối tác một cách dễ dàng.

 

Đã từ rất lâu, chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) không chỉ được biết đến là danh thắng “đệ nhất trời Nam”, mà cũng là đệ nhất trời Nam của những người sành ăn, muốn một lần thưởng thức thịt thú rừng.
Đã từ rất lâu, chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) không chỉ được biết đến là danh thắng “đệ nhất trời Nam”, mà cũng là đệ nhất trời Nam của những người sành ăn, muốn một lần thưởng thức thịt thú rừng.

 

Đến chùa Hương mùa chính hội, thịt thú rừng được bày bán công khai, nhà hàng nào cũng có sẵn đặc sản như nhím, chũi, lợn rừng, hoẵng, nai, gion … để phục vụ thực khách.
Đến chùa Hương mùa chính hội, thịt thú rừng được bày bán công khai, nhà hàng nào cũng có sẵn đặc sản như nhím, chũi, lợn rừng, hoẵng, nai, gion … để phục vụ thực khách.

 

Có nhiều người đi lễ chùa đầu năm để cầu tài cầu lộc, cầu may mắn, bình an, nhưng cũng không ít người đi chùa thì ít, đi ăn thịt thì nhiều.
Có nhiều người đi lễ chùa đầu năm để cầu tài cầu lộc, cầu may mắn, bình an, nhưng cũng không ít người đi chùa thì ít, đi ăn thịt thì nhiều.

 

Trong khi đó, trước thềm Tết Quý Tỵ và lễ hội xuân 2013, ngày 4/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã có công văn đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các sở ngành, quận huyện không mua, bán, tiêu thụ, hay nhận quà biếu là động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.
Trong khi đó, trước thềm Tết Quý Tỵ và lễ hội xuân 2013, ngày 4/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã có công văn đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các sở ngành, quận huyện không mua, bán, tiêu thụ, hay nhận quà biếu là động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

 

Bộ cũng đang ủng hộ các nhà chức trách của Hà Nội khi Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái thực hiện kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội tại chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) ngày 3/2/2013 đã chỉ thị nghiêm cấm việc các hàng quán xẻ thịt, treo thịt “thú rừng” tại chùa Hương.
Bộ cũng đang ủng hộ các nhà chức trách của Hà Nội khi Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái thực hiện kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội tại chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) ngày 3/2/2013 đã chỉ thị nghiêm cấm việc các hàng quán xẻ thịt, treo thịt “thú rừng” tại chùa Hương.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc