Vợ cũ Bằng Kiều tiết lộ lý do mặc màu đỏ khi đi đám tang, nghe xong ai cũng xúc động

( PHUNUTODAY ) - Vợ cũ Bằng Kiều diện một bộ trang phục màu đỏ với khẩu trang cùng màu vì lý do đặc biệt.

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều là Trizzie Phương Trinh đến tham dự đám tang của người quen Thay vì mặc bộ đồ đen thì Trizzie Phương Trinh chọn bộ đồ màu đỏ và khẩu trang cùng nhau. Điều này khiến nhiều người thắc mắc, tuy nhiên cô đã chia sẻ lý do.

Vợ cũ Bằng Kiều chia sẻ: "Hôm nay mình đi tiễn đưa một người mình quý mến về bên kia thế giới. Mình dùng chữ người mình quý mến là vì chị không phải là một người bạn hay là một người quen biết thân thiết. Mình biết chị là vì vợ chồng chị rất quý mến nghệ sĩ, mỗi lần gặp mình ở một buổi tiệc nào đó là anh chị lúc nào cũng đến xin chụp vài tấm hình để làm kỷ niệm. Mình luôn nhớ đến chị là vì mỗi lần không có ai chụp hình cho 3 người thì chị luôn nhường cho chồng và sẵn sàng làm người chụp hình cho anh ấy.

vo-bang-kieu

Mặc dù không phải là người thân thiết của chị ấy nhưng hôm nay mình có mặt là để đáp lại tình cảm chị đã dành cho mình khi còn sống. Đã có nhiều lần mình từng nói lên quan niệm sống của mình trên facebook, mình có thể từ chối không đi dự một cái tiệc nào đó nhưng đám tang thì bằng tất cả mọi cách mình phải có mặt.

Nhiều người nhìn hình ảnh đám tang ngày hôm nay chắc sẽ thắc mắc tại sao mọi người lại mặc đồ như đi tham dự một buổi dạ tiệc thay vì mặc đồ đen như những đám tang bình thường. Lý do là vì gia đình của chị muốn mọi người có mặt ngày hôm nay không phải để chia buồn mà để celebrate cuộc sống của chị.

Chị đã có một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa bên người chồng hết mực yêu thương chị và 3 đứa con trai ngoan hiền. Buổi tang lễ hôm nay được tổ chức rất long trọng và hầu như ai cũng làm theo ý nguyện của gia đình là tươi cười và mặc đồ màu mè rực rỡ. Mình cũng như mọi người, cũng cười nói chào hỏi một cách vui vẻ cho đến lúc nhìn hình ảnh 3 thằng con trai của chị đứng trước quan tài của mẹ lúc đó nước mắt mình mới bắt đầu rơi xuống.

Thấy 3 đứa con trai của chị mà không thể nào không thể nghĩ đến 3 thằng con trai đang ở nhà. Chưa bao giờ mình cảm thấy cuộc sống quý báu như lúc này. Mặc dù không phải là người có đạo nhưng đứng dưới tượng Chúa Giêsu ở đám tang hôm nay mình cầu nguyện sao nếu ngày nào đó mình có ra đi thì xin cho 3 đứa con trai của mình đã 2 màu tóc trên đầu và đứa nào đứa náy đã con cháu đùm đề. Vĩnh biệt chị nhé, chị ở bên kia thế giới chắc đang vui lắm khi thấy mọi người đến đông đủ ngày hôm để tiễn đưa chị. Hãy yên giấc ngàn thu chị nhé, you will be dearly missed".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link