Mới đây, trên trang cá nhân của mình, vợ của NSND Công Lý đã tiết lộ chuyện chồng bị một cặp đôi trong làng giải trí truyền thông bóc lột sức lao động của ông xã. Cô kể: "Tôi không hả hê khi người khác ngã ngựa. Nhưng vợ chồng họ thực sự không ra gì, đặc biệt là người vợ quá hỗn láo và thiếu tôn trọng người khác. Theo tôi, chính cô ta mới là người đứng phía sau thao túng mọi chuyện. Anh Lý đau ốm, bệnh tật. Vậy mà cô ta vẫn bắt anh phải quay 10 clip, chụp 25 tấm ảnh thì mới trả 20 triệu đồng/tháng. Cái page tên chồng tôi mà bắt chúng tôi phải đi làm thuê. Thậm chí cách đây 8 năm, tôi làm ầm lên mới trả được 8 tr/1 tháng. Trong khi đó, họ lại khai thác triệt để hình ảnh của anh Lý trên mạng xã hội.
Thậm chí đã từng có thời gian lập cả kênh YouTube mang tên Công Lý để kiếm lợi, thời điểm mà vấn đề bản quyền còn rất lỏng lẻo. Một người đau ốm, không thể đi làm bình thường thì lấy đâu ra hình ảnh, clip để đáp ứng yêu cầu như vậy? Chưa kể nhân viên còn vô lễ, thiếu tôn trọng. Tôi từng gửi đơn thông báo nhưng họ còn không thèm đọc hay phản hồi. Có lẽ vì họ quá tự tin khi phía sau có cả một ê-kíp chống lưng".
Cô cũng tiết lộ lí do phải lên tiếng dù nhịn đã lâu: "Đến bây giờ, có khi họ vẫn nghĩ chỉ cần bỏ tiền ra khắc phục hậu quả là xong. Đây là lần đầu tiên tôi viết ra những điều này vì đã quá uất ức sau nhiều năm phải cắn răng chịu đựng. Vì vậy, tôi cũng nói rõ luôn cho những ai nghĩ rằng vợ chồng tôi mỗi tháng đều đặn nhận 20 triệu một cách dễ dàng: không có chuyện “mùa xuân” như thế đâu. Đừng vu khống tôi lấy tiền anh Lý! Không có điều gì dễ dàng cả. Tôi phải tự lao động chăm chỉ để nuôi sống gia đình mình!".