Vợ lên lịch ’gặp’, chồng tắt lịm hứng yêu

08:00, Thứ hai 14/03/2011

( PHUNUTODAY ) - (PNamp;ĐS) - Sau một thời gian bị vợ đặt lịch cho “chuyện ấy” anh Tuấn thấy sợ gần vợ. Áp lực thực hiện “bổn phận đàn ông”khiến anh giảm “nhiệt huyết”, "khởi động" nồng niệt đến mấy "súng ống" vẫn gục.

(PN&ĐS) - Sau một thời gian bị vợ đặt lịch cho “chuyện ấy” anh Tuấn thấy sợ gần vợ. Áp lực thực hiện “bổn phận đàn ông”khiến anh giảm “nhiệt huyết”, "khởi động" nồng niệt đến mấy "súng ống" vẫn gục.
Tội nợ "kiêng quá", "chào đón quá"

Lâu nay anh Tuấn lâm cảnh mất hứng với vợ, tâm muốn mà  lực bất tòng, gắng tác động cách nào cũng không thể nào “khơi dậy” khí phách đàn ông. Vợ anh tuy không nói câu nào nhưng vẻ mặt thất vọng của chị  khiến anh càng... sợ, thường tìm cách "tảng lờ" mỗi khi chị "bắn" thông điệp tình yêu.

Cũng như anh Tuấn, anh Hùng vốn rất yêu chiều vợ, nhưng sau 1 thời gian dài kiêng khem, khi chị sinh con, rồi sang Nhật du học, chuyện giường chiếu của hai vợ chồng trở thành lủng củng dù tình vẫn đầy.

Thực ra sau 2 năm du học của chị, vợ chồng anh Hùng từng có những lần đầu gặp gỡ như cá với nước, tưởng “ổn”. Thế nhưng không biết có  phải do nhịn vợ quá lâu hay không mà Hùng không “hùng dũng” như  trước. Như cậu bé sợ cô giáo, tối đến Hùng thường ôm ti vi, laptop đến khuya, đợi vợ ngáy đều anh mới rón rén vào nằm cạnh. Lâu dần vợ đâm nghi ngờ chồng có “phở”, nhà Hùng mất hẳn cảnh êm ấm khiến anh đau đầu mà không biết phải làm sao.

Nghe lời xúi của mấy ông bạn, Hùng đến một động mại dâm tìm “đối tác”, không ngờ anh vẫn còn "sung". Nghĩ mình có thể bị bệnh "về hưu non", anh đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ khẳng định anh hoàn toàn khỏe mạnh.

cặp đôi vợ chồng bất hạnh không hạnh phúc trên giường
 

Một mày râu khác, khi đến phòng khám nam khoa trị chứng “tắt” cảm hứng với vợ, đã được tìm ra nguyên nhân là chị vợ sửa soạn quá kỹ lưỡng cho mỗi lần “giao ban”, đặc biệt, luôn sức nước hoa thơm lừng. Cái mùi này không ngờ khiến cảm xúc của chồng… trốn biệt.

Nhiều ông khác khi đến phòng khám nam khoa cũng thổ lộ rằng từng  đầy khao khát và sáng tạo, đến một ngày bỗng phải ráng hết sức bình sinh mới thực hiện nghĩa vụ với vợ được 1 lần trong... nửa năm.
Tiếp lửa cho hôn nhân

Thông tin trên nhiều diễn dàn của đàn ông và phụ nữ cho thấy hiện tượng tắt lửa phòng the gần như đang hiện hữu trong từng gia đình. Nguyên nhân bệnh lý, tâm lý thì có nhiều nhưng hậu quả vẫn là nguy cơ tan vỡ.

TS. Trịnh Hòa Bình (Viện  Xã Hội Học Việt Nam) cho biết, trên thực tế ham muốn của các cặp đôi hao mòn dần theo thời gian, và chuyện lẽ ra mang lại niềm vui thú thì lại thành “bổn phận” phải thực hiện, và bổn phận ấy bị xao lãng dần. Bỏ bê chuyện ái ân lâu ngày khiến mối quan hệ vợ chồng trở nên ngột ngạt và rất có thể là tiền đề khiến gia đình rạn nứt.

Theo TS. Bình, có nhiều nguyên nhân khiến cho mối quan hệ vợ chồng rơi vào trạng thái “hương ấm mà lửa chẳng nồng”.

Dù tình yêu với nhau vẫn còn nhưng những áp lực của cuộc sống thường nhật từ  hóa đơn tiền điện, tiền nước… đến việc lo lắng phát triển sự nghiệp khiến đời sống tình dục vợ chồng khó thăng hoa. Chuyện "phòng the" như chơi trò đuổi bắt; cả hai đều mệt mỏi.

Lý do nữa là vợ chồng quên làm mới mình sau một thời gian dài sống chung, nhất là cách thức thực hiện "chuyện ấy". Hoặc đôi khi do các bà vợ lên lịch, chuẩn bị quá kỹ cho cuộc yêu”… vô tình gây áp lực cho chồng, khiến chàng không bệnh nhưng lâm cảnh “trên bảo dưới không nghe”.

TS. Bình cho rằng, cách tốt nhất là vợ chồng dành nhiều thời gian hơn cho nhau để đánh bóng lại tình cảm, thẳng thắn chuyện trò để cùng tìm ra cách giải quyết trước khi quá muộn.

Vợ chồng sống với nhau cần có “tình yêu, tình nghĩa và tình dục”. Cảm xúc gối chăn như nước trong bình ngày ngày bốc hơi, nếu bạn không chịu khó tiếp thêm, nước sẽ cạn và hôn nhân sẽ khó mà cứu vãn.

  • Như Quỳnh
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc