Vừa tân hôn xong, chồng ném 500 nghìn trước mặt tôi rồi cười khẩy: "Nó có trả cho cô ngần này một đêm không?"

( PHUNUTODAY ) - Tôi thật không ngờ, chỉ vì chút chuyện hiểu lầm trước ngày cưới mà anh đối xử với tôi như thế, anh lấy tôi hóa ra chỉ để trả thù mà thôi...

Thực sự tôi thấy mình chẳng có lỗi gì, tôi hoàn toàn trong sáng, tôi gặp người cũ rất đơn thuần như hai người lâu ngày gặp mặt, thật không ngờ...

Trước khi đến với Quân, tôi từng trải qua một mối tình sâu đậm kéo dài suốt thời sinh viên với Đức, nhưng ra trường, anh theo gia đình vào Nam định cư, anh muốn tôi vào cùng nhưng còn gia đình tôi ngoài này không dứt được, thế nên chúng tôi chia tay nhau. Mất một thời gian rất dài để tôi quên anh, dù trong lòng vẫn còn day dứt lắm...

vo-chong

Tôi ra trường, đi làm mấy năm thì quen Quân, thấy anh tử tế, công việc ổn định, gia đình cơ bản nên tôi cũng ưng. Mà tôi cũng yêu anh thật lòng, thời gian yêu anh không tơ vương ai khác, đối với anh cũng một lòng một dạ. Chỉ phải cái Quân rất hay ghen, nhiều khi mù quáng. Tôi cũng nghĩ nhiều, nhưng ngoài tính ghen tuông ra thì cái gì anh cũng tốt nên cũng chặc lưỡi bỏ qua.

Yêu hơn 2 năm thì chúng tôi lên kế hoạch làm đám cưới. Cách đám cưới 1 tháng, người yêu cũ có đợt công tác ra Hà Nội nên gọi điện hẹn gặp tôi. Thật sự tôi và anh vô tư, chỉ nhắn tin hẹn trong quán cà phê, hỏi thăm tình hình của nhau thôi, anh cũng đã có người yêu sắp cưới.

Vậy mà Quân đọc được tin nhắn của tôi, anh ghen lồng lộn, chửi bới tôi, bảo tôi là loại lăng loàn nọ kia. Tôi giận quá nên bảo thế thôi không tin tôi thì không cưới xin gì nữa. Lúc này Quân mới xuống nước xin lỗi tôi nọ kia, anh bảo do anh yêu tôi quá nên ghen tuông. Tôi lại mềm lòng, từ hôm đó cũng không thấy anh nhắc đến, tôi tưởng anh đã thông tư tưởng, ai ngờ...

vo-chong.01

Đám cưới vẫn diễn ra, đêm tân hôn, anh vẫn ngọt ngào, chúng tôi gần gũi nhau, thú thật tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ai ngờ đâu, vừa xong việc, anh đứng lên mặc quần áo, rút vì ném tờ 500 nghìn lên giường rồi nói: "Nó có trả cho cô ngần này một đêm không?" Tôi chết điếng người, nước mắt cứ thế chảy ra vì hờn tủi, nhục nhã...

Tôi láng máng hiểu ra, anh lấy tôi cũng vì để trả thù. Hóa ra anh vẫn nghĩ tôi và người cũ có chuyện bất minh với nhau. Giờ tôi phải làm sao để anh hiểu đây, nếu anh cứ đối xử với tôi thế này, làm sao tôi sống nổi?

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn
TIN MỚI CẬP NHẬT