Bé gái tử vong vì cha phạt nuốt hành do đếm sai

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một bé gái 6 tuổi chết nghẹn khi bố đẻ phạt nuốt hành chỉ vì đếm sai từ 1 đến 15 ở Ấn Độ.

Theo NDTV, vụ việc xảy ra hôm 9/7 ở làng Balapur, Ấn Độ khi Sanjay Kute kiểm tra bài tập về nhà của con gái. Lúc đếm từ 1 đến 15, bé Bharti bỏ qua số 12 khiến ông bố giận dữ đánh con và phạt bé nuốt một củ hành.

me
Người cha tàn nhẫn bị bắt giữ hôm 12/7. Ảnh: NDTV

"Kute tức giận rồi nhét củ hành vào họng con gái khiến bé nghẹn đến chết. Thậm chí ông ta còn bí mật chôn con gần nhà hỏa táng nhằm che giấu tội ác", cảnh sát cho biết.

Vợ và con trai Kute đã tố cáo hành vi của anh ta với cảnh sát. Người cha bị bắt giữ vào đêm 12/7. Thi thể bé gái cũng được đào lên để khám nghiệm.

Chép bài của bạn, bé gái 11 tuổi tử vong vì bị bố phạt

3 giờ chiều ngày 3/9/2014, tòa án nhân dân thành phố Hàng Châu, Trung Quốc đã tiến hành thẩm tra vụ án thương tâm một bé gái tử vong sau khi bị bố phạt gây xôn xao dư luận.

Đứng trước tòa án, người đàn ông lớn tuổi này cúi mặt trước những lời nguyền rủa, mắng chửi. Nhưng ít ai biết rằng, những giọt nước mắt ân hận và đau khổ của ông cũng đang trực lăn dài trên gò má hằn nếp nhăn…

Theo điều tra được biết, bị cáo – ông Trần cùng vợ từ Giang Tô chuyển tới Hàng Châu làm việc đã khá lâu. Họ có hai cô con gái, bé lớn đã 11 tuổi, cũng là nạn nhân trong vụ án này.

Theo lời nhận xét của mọi người xung quanh, ông là một người rất chiều chuộng và chăm lo cho con gái. “Mặc dù làm công việc bảo vệ, lương không cao lắm nhưng ông ấy không tiếc gì cho con, thường xuyên mua thịt mua cá tẩm bổ, còn hay gọi điện cho thầy cô hỏi tình hình các con học tập. Tuy nhiên ông Trần cũng là người vô cùng nghiêm khắc và có phần “bảo thủ” trong việc giáo dục con cái”, một người hàng xóm cho biết.

me
Hình ảnh ông Trần tại tòa án ngày 3/9/2014.

Theo lời kể lại của những người hàng xóm, 5 giờ chiều ngày 3/9/2014, họ nhìn thấy bé Trần bị phạt đứng trước cửa nhà. Đến 8 giờ tối, họ lại nghe thấy tiếng quát mắng của ông Trần, thì ra ông phát hiện con gái đã chép bài tập về nhà của bạn mà không tự làm.

Để trừng phạt con gái, ông đã dùng dây trói chặt hai tay, hai chân của bé, rồi bắt con quỳ xuống đất. Đồng thời lại dùng dây quấn tay và cổ của bé qua khung xe đạp để “dọa” cho con sợ.

Nhưng ông Trần không ngờ được rằng sau khi ông rời đi, bé gái đã mất thăng bằng khiến dây trói xiết chặt vào cổ dẫn đến ngạt thở.

20 phút sau khi ông Trần quay lại, cô con gái 11 tuổi đã trong trạng thái hôn mê, mặt trắng bệch…

Trước cửa phòng cấp cứu, người cha đau đớn quỳ khóc, cầu mong cho con gái thoát cơn nguy kịch. Khi bé gái bắt đầu thở trở lại, cũng là lúc ông Trần bị bắt giải tới đồn ông an.

Thế nhưng may mắn vẫn không mỉm cười với bé gái bất hạnh, trưa ngày 20/5/2014, bệnh viện báo tin bé gái đã không qua khỏi. Có lẽ người đáng trách nhất và đáng thương nhất lúc này chính là người cha đã vô tình giết hại con gái mình, nỗi dằn vặt sống không bằng chết… Ông ngã quỵ dưới đất cũng từ giây phút bệnh viện báo tin dữ.

Người vợ bị chồng tưới xăng đốt: Con thấy mặt tôi là khóc thét
Người vợ bị chồng tưới xăng đốt: Con thấy mặt tôi là khóc thét
(Xã hội) - (Phunutoday) - Sau khi bị chồng tưới xăng đốt, điều khiến chị Thùy Dung (Thạch Thất, Hà Nội) đau đớn nhất là con gái sợ hãi bỏ chạy khi nhìn thấy mình.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn